Sứ điệp Đức Tổng giám mục Trưởng Công giáo Ucraina, nhân dịp năm học mới

Fot. Hubert Szczypek / KAI
“Từ khi bắt đầu chiến tranh quy mô tại Ucraina, đã có 406 trường học và cơ sở giáo dục bị phá hủy và 2.600 trường khác bị hư hại. Dầu vậy, các trẻ em và người trẻ ở Ucraina vẫn muốn tiếp tục học hành”.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Tổng giám mục Trưởng Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Ucraina nghi lễ Đông phương nhận định như trên, trong sứ điệp Video hằng tuần lần thứ 185, công bố hôm 31 tháng Tám vừa qua. Đức Tổng nhận xét rằng trong tuần qua có nhiều biến cố trái ngược nhau, đặc biệt bữa ăn sáng cầu nguyện tại tòa nhà văn hóa Mystek Arsenal ở thủ đô Kiev, theo lời mời của Tổng thống Volodymyr Zelensky: hai ngàn người từ các nơi trên thế giới đã tham dự, gồm đại diện của nhiều Giáo hội và cộng đồng tôn giáo, những người thiện chí muốn bày tỏ sự ủng hộ dành cho Ucraina.

Đức Tổng giám mục Trưởng nói: “Bữa điểm tâm ấy có lẽ được nhớ tới vì kinh nguyện sâu sắc xin cho chiến tranh chấm dứt. Nhiều vị lãnh đạo tôn giáo - Kitô, Do thái và cả Hồi giáo, trong kinh nguyện đã đặt câu hỏi: “Lạy Chúa, tại sao có chiến tranh này? Phải chăng dân tộc Ucraina tội lỗi hơn các dân khác? Câu trả lời là: Không phải vậy. Nhưng có lẽ Chúa muốn mở tâm hồn của Ucraina cho thế giới qua đau khổ này, dù giữa những kinh hoàng của chiến tranh, Ucraina vẫn nhìn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa giữa chúng ta”.

Đức Tổng giám mục Shevchuk cũng nhận xét rằng một thảm trạng khác đã xảy ra tại Ucraina trong tuần qua, đó là cuộc tấn công ồ đạt trong đêm 28 tháng Tám vừa qua, chủ yếu đánh vào thủ đô Kiev. Ngài nói: “Chúng ta thấy hàng chục cơ sở ngoại giao bị thương tổn. Như Tổng thống Ucraina đã nhận xét, “mọi đường ranh đỏ, mọi ranh giới đã bị vi phạm, bất kể những cố gắng thương thuyết và những tìm kiếm phương thế để chấm dứt chiến tranh này”.

Đức Tổng giám mục Shevchuk nói thêm rằng: “Chúng tôi thỉnh cầu cộng đồng quốc tế hãy nghe tiếng kêu đau thương của Ucraina, đau thương của các con dân nước này, tiếng nói của máu vô tội đang gióng lên từ Kiev và kêu thấu tới trời. Chúng tôi kêu gọi quyết liệt lên án các tội ác chiến tranh này”.

Đức Tổng giám mục Trưởng nhấn mạnh rằng Chúa nhật 31 tháng Tám vừa qua, tại Ucraina chúng ta đã cử hành ngày cầu nguyện cho các học sinh, và trong mọi nhà thờ Công giáo Ucraina, các trẻ em và người trẻ được chúc lành nhân dịp đầu năm học mới. “Năm học trong bối cảnh chiến tranh là một cuộc chiến đấu cam go cho quyền của các trẻ em và người trẻ về quyền được giáo dục.

(Ekai.pl 20250901)