Sau hai năm, Bêlem lại được tổ chức Lễ hội Giáng sinh
Sau hai năm ngừng tổ chức vì chiến tranh, các giới chức hữu trách đạo đời ở thành Bêlem, đã tổ chức lễ hội Giáng sinh: Hàng nghìn người đến dự lễ thắp sáng cây thông vào tối ngày 06 tháng Mười Hai vừa qua.
Phúc Nhạc | RVA
Hình ảnh gợi lại bao kỷ niệm: những người đội mũ ông già Noel chen nhau qua khu phố cổ Bêlem hướng đến Quảng trường Máng Cỏ. Đôi khi cũng có những cơn mưa rào nhưng cũng không làm giảm bầu không khí vui tươi.
Ông Ramzi Khoury, Chủ tịch Ủy ban về các vấn đề Giáo hội của Chính quyền Palestine, tuyên bố: “Trong hai năm qua chúng ta đã im lặng, từ bỏ lễ hội vì chiến tranh. Tối nay Bêlem trở lại để thắp sáng cây thông Noel”.
Ông cho hay việc công bố sứ điệp hòa bình từ Bêlem một lần nữa cũng là “sứ điệp về sự kiên định trên phần đất của chúng ta”.
Anh Aram Basil, thuộc đội hướng đạo Công giáo, cùng với đại diện các nhóm hướng đạo khác trong thành phố, đã khai mạc lễ Thánh Nicolas bằng tiếng trống và kèn túi - âm thanh đặc trưng của Bêlem mỗi mùa Giáng sinh và trong các lễ hội. Anh nói: “Chúng tôi đã tập luyện vất vả suốt nhiều tháng qua”. Trong hai năm, “mọi hoạt động đều ngưng trệ”. “Giờ đây chúng tôi rất vui vì nghi lễ đã trở lại với Bêlem”.
Việc thắp sáng cây thông trung tâm trên Quảng trường Máng Cỏ là mở đầu cho các hoạt động Giáng sinh tại cái nôi của Kitô giáo.
Hai năm qua, đường phố Bêlem vắng tanh; nhưng tối ngày 06 tháng Mười Hai vừa rồi thì chật kín. Ai muốn có chỗ ngồi trước sân khấu trung tâm phải giành được một trong 7.000 vé vào cửa. Trước đây, có tới 15.000 người đổ về quảng trường, theo lời một thanh niên Kitô hữu từng nhiều năm phụ trách tổ chức lễ hội Giáng sinh. Anh không muốn nêu tên. Anh hiểu mong muốn của thành phố trong việc duy trì trật tự và kiểm soát sự kiện, nhưng về lâu dài điều đó là một sai lầm.
Buổi tối mở đầu với quốc ca Palestine bằng phiên bản kèn túi - trống, sau đó là một phút mặc niệm cho “các liệt sĩ Palestine”.
Buổi lễ khai mạc kéo dài hai giờ đồng hồ với nhiều bài phát biểu và tiết mục ca hát trôi qua, cuối cùng khoảnh khắc được mong đợi đã đến: Sau hai năm, Bêlem lại được tổ chức lễ hội.
Đại diện các hệ phái Kitô cùng nhau đọc kinh Lạy Cha trên sân khấu. Mọi người cùng đếm ngược. Tiếng reo hò lại vang lên khi những ánh đèn được bật sáng. Thay vì màn pháo hoa truyền thống, những quả bóng bay được thả lên trời - cũng là cách thể hiện sự tôn trọng đối với tình hình tiếp tục căng thẳng ở Gaza và Bờ Tây. Nhưng trong vài giờ, niềm vui lễ hội đã lấn át nỗi đau.
(KNA 7-12-2025)