Phủ doãn Tông tòa Battambang kêu gọi tôn trọng đình chiến

Prefettura Apostolica di Battambang/ fides.org
Đức ông Enrique Figaredo, người Tây Ban Nha, thuộc Dòng Tên, Phủ doãn Tông tòa Battambang bên Campuchia, kêu gọi tôn trọng hiệp định đình chiến giữa nước này với Thái Lan, ký kết ngày 07 tháng Tám vừa qua.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Thái Lan và Campuchia đã đạt được một thỏa hiệp về biên giới, sau cuộc xung đột kéo dài gần hai tuần lễ làm cho hơn 40 người thiệt mạng và hơn 100.000 người khác phải di tản.

Tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng, truyền đi ngày 13 tháng Tám vừa qua, cha Figaredo nói: “Dân chúng đã hy vọng và rất vui mừng được khích lệ nhờ hiệp định đã ký kết. Điều họ yêu cầu bây giờ là hãy tôn trọng hiệp định này. Chúng tôi xin các nhà cầm quyền hãy bảo đảm rằng các quân nhân tôn trọng hiệp định này để có thể xây dựng một nền hòa bình đích thực và lâu bền”.

Phủ doãn Tông tòa Battambang giáp giới với Thái Lan, và chỉ có 5.500 tín hữu Công giáo. Cha Figaredo cho biết tuy có hiệp định đình chiến, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn những vụ đụng độ và súng nổ ở vùng biên giới hai nước. Hầu hết những người dân di tản thuộc vùng trách nhiệm của cha. Cha nói: “Chúng tôi đang cố gắng giúp đỡ những người tản cư, nhiều người ở trong các trại do chính phủ thiết lập, nhưng cũng có những người ở rải rác bên ngoài. Caritas Campuchia cũng đã kêu gọi Caritas quốc tế hỗ trợ và đã thực hiện ba đợt cứu trợ nhân đạo, cung cấp gạo, rau quả, các đồ vệ sinh, và các lều nhựa. Trong những tỉnh, như Preah Vihear, có những cứ điểm truyền giáo với vài cộng đoàn Công giáo bé nhỏ. Dân chúng sống trong tình trạng bấp bênh. Cuộc chiến tranh này bất ngờ đảo lộn cuộc sống yên hàn của họ cho đến bấy giờ, và nhiều người cảm thấy đau khổ. Một điều rất rõ ràng ở đây là dân Campuchia rất khao khát hòa bình”.

Cha Figaredo cũng nêu một nhận xét tích cực đó là “làn sóng cứu trợ dồi dào và tình liên đới sâu xa đã giúp tái lập hạt giống hy vọng nơi nhiều người dân. Dầu sao, bạo lực phải chấm dứt, cần có một hiệp định hòa bình chung kết giữa hai nước”.

Sau cùng, trong cuộc phỏng vấn, cha Figaredo cho biết ngày 15 tháng Tám này, lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, có Ngày Năm Thánh của Giới trẻ Campuchia, tại thành phố Siem Reap, với sự tham dự của khoảng 1.000 người trẻ đến từ các nơi ở Campuchia, để cử hành hy vọng và suy tư về những đề tài, như phân định, lãnh đạo, bất bạo động. Cha nói: “Chúng tôi đặt cuộc gặp gỡ này dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ Maria, xin Mẹ dẫn dắt bước chân của chúng tôi tiến về hòa hợp và an bình”.

Chúa nhật, ngày 17 tháng Tám sắp tới, toàn thể cộng đoàn Công giáo Phủ doãn Tông tòa Battambang mừng lễ bổn mạng đặc biệt là Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời: đây sẽ là một chứng tá đức tin với thánh lễ, đi rước qua các đường phố và cũng là lúc chia sẻ với nhiều người Campuchia không Công giáo”.

(Fides 13-8-2025)