Phản ứng về sự chiếm đóng của phiến quân M23 trên hai tỉnh Kivu

I ribelli di M23 pattugliano le strade di Bukavu | AFP or licensors
Một số vị lãnh đạo Kitô tố giác cuộc chiếm đóng của phiến quân M23 tại hai tỉnh Bắc và Nam Kivu, với sự hỗ trợ của Rwanda láng giềng, là một dấu hiệu tỏ tường chủ quyền của Congo, muốn thiết lập một sự hiện diện lâu dài của một nước ngoài trong vùng này.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Chúa nhật ngày 16 tháng Hai vừa qua, phiến quân M23 đã chiếm được thành phố Bukavu, thủ phủ của tỉnh Nam Kivu và trước đó, ngày 04 tháng Hai, họ đã chiếm được thành phố Goma, ở Bắc Kivu, làm cho Cộng hòa Dân chủ Congo mất đi một phần lãnh thổ quan trọng, vốn rất giàu có về các khoáng sản, đặc biệt là mỏ Cobalt, coltan và vàng.

Congo Dân chủ với khoảng 100 triệu dân cư, giàu về các mỏ quặng, gỗ và nước ngọt nhưng vẫn là một trong những nước nghèo nhất thế giới: hai phần ba dân chúng sống dưới mức 2,15 Mỹ kim mỗi ngày, theo Ngân hàng Thế giới.

Ông Johan Viljoen, Giám đốc Viện “Denis Hurley về hòa bình” thuộc Hội đồng Giám mục các nước miền nam Phi Châu cho biết như trên và nhấn mạnh rằng hiển nhiên Rwanda muốn thiết lập sự hiện diện của họ trên lãnh thổ của Congo. Ông than phiền rằng phản ứng của Cộng đồng quốc tế thật là thê thảm, và bằng chứng cụ thể là hôm mùng 08 tháng Hai vừa qua, các vị quốc trưởng thuộc cộng đồng phát triển miền nam Phi châu (SADC) và Cộng miền Đông Phi châu đã nhóm họp tại Dar es Salaam, thủ đô Tanzania, để thảo luận về xung đột tại Congo, nhưng không hề nói đến sự hỗ trợ của Ruanda dành cho phiến quân M23.

Denis Hurley là tên Đức Cố Tổng giám mục Giáo phận Durban của Nam Phi, thuộc Dòng Hiến Sinh Thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm (OMI) cai quản giáo phận này trong hơn 40 năm, từ 1951 đến 1992.

Trong khi đó, Đức cha Mariano Crociata, Giám mục Giáo phận Latina-Terracina, nam Ý, Chủ tịch Ủy ban các Giám mục Liên hiệp Âu châu, gọi tắt là COMECE, kêu gọi Liên hiệp này hãy ra tay hành động vì cuộc khủng hoảng ở vùng Kivu có ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng triệu người dân ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Vì thế, cộng đồng quốc tế cần làm tất cả những gì có thể để giúp giải quyết cuộc xung đột này”. Ngài cũng nhận xét rằng sự can dự của quân đội và dân quân nước ngoài là một sự vi phạm nghiêm trọng công pháp quốc tế. Phiến quân M23 cũng cho biết họ có ý định tiến quân tới thủ đô Kinshasa và kiểm soát cả nước, thực là một thách đố đối với Congo Dân chủ và toàn vùng này”.

Cũng liên quan đến Bukavu, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng, truyền đi hôm 20 tháng Hai vừa rồi, cho biết nhờ sự can thiệp của linh mục tuyên úy và vài nữ tu, nhà tù ở thành phố này đã không bị thiêu hủy hoàn toàn, khi thành này rơi vào tay phiến quân M23, hôm 16 tháng Hai vừa qua.

Nguồn tin của Fides kể rằng “Thứ Bảy, ngày 15 tháng Hai, khi lực lượng M23 đến gần Bukavu, thành này bị các binh sĩ chính phủ Congo cướp phá trước khi tẩu thoát, cùng với các dân quân Wazalendo phò chính phủ và những người trẻ ở địa phương. Cả nhà tù cũng bị cướp phá, không rõ từ bên ngoài hay do chính các tù nhân. Các tù nhân này, trước khi tẩu thoát, đã nổi lửa đốt nhà tù. Nhưng nhờ sự can thiệp của cha tuyên úy, với sự phụ giúp của vài nữ tu, nhà tù không bị hoàn toàn thiêu hủy”.

Hãng Fides cũng cho biết Bukavu đã sinh hoạt trở lại, còn các trường học cũng được mở lại từ đầu tuần qua. Các ngân hàng và cơ quan khác còn đợi chỉ thị của của chính phủ trung ương.

Phiến quân M23 không để lại nhiều quân tại Bukavu và phần lớn họ tiến quân về thành Uvira để chiếm đóng tiếp một cách dễ dàng vì quân đội chính phủ Congo đã bỏ thành này và chỉ còn lại một số dân quân phò chính phủ Congo.

M23 tiếp tục tiến về hướng tây để chiếm các thành khác nhu Urega. Trong khi đó tại miền bắc Kivu, lực lượng phiến quân tiến về Butembo, một trung tâm quan trọng khác của tỉnh này, sau thành Goma.

(osvnew.com 18-2-2025; Fides 20-2-2025)

Tags

Trực tiếp

Livesteam thumbnail