Nỗi kinh hoàng tại miền đông Congo Dân chủ
Hôm 14 tháng Hai vừa qua, thi hài của ít nhất 70 người bị chặt đầu đã được tìm thấy tại một nhà thờ Tin lành ở tỉnh bắc Kivu. Tỉnh này đã bị phiến quân M23 chiếm được ngày 04 tháng Hai vừa qua, rồi ngày 16 tháng Hai, họ chiếm được dễ dàng thành phố Bukavu, thủ phủ tỉnh Nam Kivu.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Cả cuộc thảm sát này, theo tổ chức nhân quyền Open Doors, chuyên đưa tin về những vụ bách hại Kitô, là do các thành phần thánh chiến Hồi giáo gọi tắt là Adf, Lực lượng liên minh dân chủ (Forze democratiche alleate). Lực lượng này được thành lập hồi năm 1995 và 1995 tại Uganda, dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Hồi giáo cực đoan Jamil Mukulu, và cách đây hơn 20 năm nay, họ di chuyển đến miền Đông Congo để lập căn cứ. Năm 2016, lực lượng này tuyên thệ trung thành với Nhà nước Hồi giáo Isis.
Trong những ngày gần đây, lực lượng Adf đã tấn công nhiều làng ở vùng Luberon đông dân cư khiến cho dân chúng phải bỏ chạy.
Theo tổ chức Open Doors, các nạn nhân bị giết là những người mà lực lượng Adf bắt làm tù nhân nhiều ngày, trước khi bị sát hại và đó là những người dân ở Kasanga. Tổ chức nhân quyền này mạnh mẽ lên án vụ thảm sát và kêu gọi các xã hội dân sự, các chính quyền và tổ chức quốc tế hãy ưu tiên bảo vệ các thường dân ở Cộng hòa Dân chủ Congo.
Một giám mục bị cướp
Cũng liên quan đến thảm trạng tại nước này, hôm 20 tháng Hai mới đây, Đức cha Sébastien Joseph Myengo Mulumbe, Giám mục Giáo phận Uvira, cũng ở miền Đông Congo, cùng với hai linh mục đã bị một nhóm quân lính hành hung, khi Tòa giám mục bị tấn công. Ba quân nhân võ trang, mặc quân phục như quân đội chính phủ (FARDC), vào Tòa giám mục, đe dọa người bảo vệ và người làm bếp. Sau đó, chúng bắt mọi người trong Tòa giám mục, kể cả Đức cha Mulumbe, rồi cướp bóc tiền bạc, điện thoại di động và các vật dụng khác, trước khi nhốt tất cả trong một phòng, đồng thời đe dọa sẽ giết nếu có một cử chỉ nào”.
Mặt khác, có tin hơn 150 phụ nữ bị hãm hiếp và hàng chục phụ nữ khác bị thiêu sống trong cuộc tẩu thoát hàng loạt từ một nhà tù Munzene ở Goma, thành phố lớn thứ hai của Cộng hòa Dân chủ Congo, sau khi thành này bị phiến quân M23 chiếm được vào ngày 04 tháng Hai vừa qua.
Bộ trưởng thông tin của Congo, ông Patrick Myyaya xác nhận tin trên đây với Đài CNN.
Hàng trăm tù nhân đã trốn khỏi nhà tù Munzene, sau khi phiến quân chiếm được thành này. Các nam tù nhân, trong cuộc tẩu thoát, đã hãm hiếp các nữ tù nhân, theo một văn kiện nội bộ của Văn phòng nhân quyền Liên Hiệp Quốc mà Đài BBC đã được xem và theo đó, một phần lớn các nữ tù bị giết sau khi các tù nhân nổi lửa đốt nhà tù.
Ông Jeremy Laurance, phát ngôn nguyên của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về nhân quyền, nói rằng “Chúng tôi đang kiểm chứng những tin báo nói rằng 52 phụ nữ đã bị các toán quân Congo hãm hiếp ở miền nam Kivu, kể cả những vụ tố cáo các vụ hãm hiếp tập thể”.
(AGI, Nuova bussola quotidiana 22-2-2025)
Trực tiếp
