Người Hồi giáo giúp tái thiết một nhà nguyện Công giáo bị hỏa hoạn thiêu rụi

Photo: Pierre Châtel-Innocenti / Unsplash; Jon Tyson/Unsplash
Các tín hữu Hồi giáo thuộc phái Nizari Shia đã chung tay phục dựng một nhà thờ Công giáo bị hỏa hoạn phá hủy tại thị trấn Gondomar, phía tây bắc Bồ Đào Nha.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Theo một quỹ do Hoàng thân Rahim, lãnh đạo Nizari, đứng đầu, công việc liên quan đến việc tu sửa lớn một nguyện đường ở làng Melres, nơi từng bị tàn phá vì vụ cháy rừng và đất hoang năm 2024.

Ngôi nguyện đường lịch sử xây dựng năm 1884, dâng kính Đức Mẹ Sầu Bi, đã được phục hồi nhờ sự hợp tác giữa chính quyền địa phương, giáo dân và Quỹ AKDN, do Aga Khan IV - lãnh đạo Nizari, qua đời vào tháng Hai năm 2025, thành lập. Theo chính quyền cộng đồng Gondomar, trong tổng chi phí 500.000 euro để trùng tu ngôi thánh đường, phái Nizari đã đóng góp 375.000 euro.

Công việc trùng tu nguyện đường Melres bắt đầu từ khi Aga Khan IV, người sáng lập Quỹ AKDN, còn sống. Ông sống tại Lisbon, Bồ Đào Nha trong những năm cuối đời. Cũng được biết đến với danh hiệu Hoàng thân Karim al-Hussaini, ông lãnh đạo cộng đồng Nizari từ năm 1957 và được coi là một trong những nhân vật cải cách nhất trong thế giới Hồi giáo hiện đại. Năm 1964, ông trở thành lãnh tụ tinh thần Hồi giáo đầu tiên tham dự Thế vận hội Olympic, thi đấu môn trượt tuyết tại Olympic Mùa đông Innsbruck, đại diện cho Iran.

Hoàng thân Aga Khan IV, vốn cũng là một doanh nhân, đã thường xuyên dấn thân vào các hoạt động từ thiện, sáng lập bệnh viện, trường học, đại học và nhiều cơ sở xã hội trên khắp thế giới.

(Ekai.pl 19-9-2025)