Người chủ cửa hàng Hồi giáo ở Bangladesh xây dựng mối gắn bó suốt bốn thập kỷ với cộng đồng Công giáo

Ông Mohammad Abdur Rashid
Trong khi Giáo hội Công giáo tại châu Á đang chuẩn bị cho Đại hội Toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC) tại Jakarta, Indonesia, với chủ đề “Lời mời gọi hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và người xây dựng nhịp cầu tại châu Á”, thì những câu chuyện đời thường về các cuộc gặp gỡ giữa các cộng đồng tôn giáo khác nhau đang cho thấy đối thoại và hợp tác được hình thành cụ thể như thế nào trong cuộc sống hằng ngày.

Tác giả: Sumon Corraya | Chuyển ngữ: Đức Trần| RVA

Một ví dụ điển hình có thể được tìm thấy tại Dhaka, thủ đô Bangladesh, nơi một người chủ cửa hàng theo Hồi giáo đã dành gần 40 năm phục vụ cộng đồng Công giáo bằng việc cung cấp các ảnh tượng tôn giáo và xây dựng những mối quan hệ thân tình với giáo dân, các linh mục và các cộng đoàn tu sĩ.

Đối với ông Mohammad Abdur Rashid, 73 tuổi, chủ cửa hàng Rashid Glass House nằm cạnh Nhà thờ Công giáo Tejgaon ở khu Farmgate của Dhaka, việc bán các bức ảnh được đóng khung của Chúa Giêsu Kitô, Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Gia, Thánh Giuse, Thánh Antôn, Thánh Têrêsa Calcutta và cả chân dung Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã trở thành một phần công việc kinh doanh của ông kể từ năm 1988.

Nằm bên cạnh giáo xứ Tejgaon và Trường Holy Cross, cửa hàng phục vụ một trong những cộng đồng Công giáo lớn nhất Bangladesh. Giáo xứ có hơn 10.000 tín hữu Công giáo, trong đó có nhiều gia đình từ các vùng nông thôn chuyển đến Dhaka để tìm việc làm.

Ông Rashid, một người Hồi giáo, cho biết mối gắn kết của ông với cộng đồng Công giáo ban đầu xuất phát từ cơ hội kinh doanh, nhưng dần dần đã phát triển thành một mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.

Ông kể lại: “Khi còn là sinh viên đại học, tôi làm việc tại một cửa hàng đóng khung tranh ảnh. Sau đó, tôi mở cửa hàng riêng gần khu Farmgate. Một hôm đi ngang qua nhà thờ, tôi thấy có người bày bán những bức ảnh Chúa Giêsu trên một chiếc bàn, nên tôi cũng bắt đầu bán các ảnh tượng tôn giáo của Kitô giáo.”

Qua nhiều năm, công việc kinh doanh của ông ngày càng phát triển. Hiện nay, con trai ông cùng tham gia quản lý cửa hàng, nơi còn cung cấp dịch vụ photocopy cho học sinh, sinh viên và cư dân trong khu vực. Ông Rashid ước tính khoảng 80% khách hàng của cửa hàng là người Công giáo.

Ông chia sẻ: “Các linh mục, các nam nữ tu sĩ và đôi khi cả các giám mục cũng ghé cửa hàng của tôi. Họ luôn nói chuyện với tôi rất thân thiện. Tôi rất vui khi được gặp gỡ họ.”

Ông Rashid cũng cho biết ông chưa bao giờ bị cộng đồng Hồi giáo của mình chỉ trích vì bán các đồ dùng tôn giáo của Kitô giáo.

Bên trong cửa hàng, các bức ảnh Kitô giáo được trưng bày bên cạnh những tác phẩm thư pháp Hồi giáo, hình ảnh Thánh địa Makkah và Madinah cùng các câu Kinh Qur’an.

Đối với các khách hàng Công giáo, cửa hàng đã trở thành một địa chỉ quen thuộc để tìm mua các ảnh tượng và vật phẩm đạo đức.

Ông Subir Gomes, một doanh nhân và là khách hàng lâu năm của cửa hàng, gần đây đã mua những bức ảnh đóng khung về Bữa Tiệc Ly và Đức Trinh Nữ Maria để treo trong gia đình.

Ông chia sẻ: Khi trong nhà có các ảnh tượng tôn giáo, mọi người có thể cầu nguyện trước các ảnh tượng ấy. Trong những lúc khó khăn, lời cầu nguyện mang lại sự bình an.”

Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những gì ông Rashid đã dành cho cộng đồng Công giáo.

“Mặc dù là người Hồi giáo, ông ấy vẫn đang phục vụ rất ý nghĩa cho các Kitô hữu. Chúng tôi rất biết ơn những gì ông ấy đã làm.”

Bangladesh là quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo với khoảng 170 triệu dân, trong khi số người Công giáo chỉ vào khoảng 450.000 người. Mối gắn bó lâu năm của ông Rashid với cộng đồng Công giáo giáo xứ Tejgaon cho thấy những mối quan hệ bình dị được xây dựng từ công việc và đời sống láng giềng có thể góp phần thúc đẩy sự hiểu biết và cảm thông giữa những người thuộc các tôn giáo khác nhau.

Đối với cộng đồng Công giáo quanh Nhà thờ Tejgaon, cửa hàng của ông Rashid là biểu tượng của những cuộc gặp gỡ hằng ngày giữa những người hàng xóm thuộc các truyền thống tôn giáo khác nhau, được kết nối với nhau bằng sự tin cậy, lòng tôn trọng và đời sống cộng đồng được sẻ chia.


Về tác giả
Sumon Corraya là một nhà báo tự do người Bangladesh. Ông thường xuyên cộng tác với các tạp chí và các cơ quan truyền thông Công giáo lớn, chuyên viết về đời sống Giáo hội và các vấn đề xã hội tại Bangladesh.