Một quan chức Truyền thông của Vatican lưu ý rằng Sứ mạng kỹ thuật số cần sự đồng hành

The organizing committee honors Dr. Natasha Govekar for her inspiring session and accompaniment during the Asian Catholic Digital Missionary Assembly in Quezon City on Sept. 12, 2026.
Giám đốc Ban Thần học-Mục vụ thuộc Bộ Truyền thông Vatican, Tiến sĩ Natasha Govekar, lưu ý rằng việc loan báo Tin mừng trên môi trường kỹ thuật số không thể bị giản lược thành việc sản xuất nội dung hay gia tăng mức độ tương tác trực tuyến; việc này phải giúp xây dựng sự hiệp thông và các mối tương quan.

Phúc Nhạc | RVA

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền dành cho Đài Chân Lý Á Châu, bà Govekar, người Slovenia, cho biết sự hiện diện của Giáo hội trong thế giới kỹ thuật số sau cùng phải hướng con người đến những cuộc gặp gỡ nhân bản đích thực và đời sống cộng đồng, ngay cả khi các nền tảng mạng xã hội có thể thúc đẩy sự cô lập, nghiện ngập và phân cực.

Bà Govekar đã tham gia đồng hành với Đại hội các Nhà Truyền giáo Công giáo Kỹ thuật số châu Á Lần thứ nhất tại Thành phố Quezon, Metro Manila, Philippines, và tham dự chương trình kéo dài ba ngày của đại hội. Bà cũng chủ trì một phiên thảo luận về tầm nhìn của Giáo hội đối với truyền thông trong thế giới kỹ thuật số.

Đại hội diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng Chín vừa qua, quy tụ hơn 100 nhà truyền giáo kỹ thuật số Công giáo, chuyên viên truyền thông, nhà sáng tạo nội dung và những người có ảnh hưởng trong lĩnh vực đức tin đến từ khắp châu Á. Sự kiện được tổ chức bởi Văn phòng Truyền thông Xã hội của Liên Hội đồng Giám mục châu Á (FABC-OSC) và Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia-RVA), với sự hợp tác của Bộ Truyền thông Vatican thông qua Mạng lưới Fully Present.

Bà Govekar cho biết Giáo hội trước hết phải nhận ra những nguy cơ hiện diện trên điều mà bà gọi là “những xa lộ kỹ thuật số”, đồng thời nhắc đến bản suy tư mục vụ năm 2023 có tựa đề Hướng tới sự hiện diện trọn vẹn (Towards Full Presence), đề cập đến những cơ hội và thách thức của truyền thông kỹ thuật số.

Bà cho biết kể từ khi tài liệu này được công bố, những mối quan ngại về mạng xã hội ngày càng trở nên rõ ràng, trong đó có nhận thức ngày càng tăng về cách các thuật toán của nền tảng, vốn được thiết kế nhằm tối đa hóa mức độ tương tác, có thể góp phần gây ra hành vi nghiện, việc cuộn nội dung một cách cưỡng chế và sự phân cực. Bà nói: “Giáo hội không đứng ngoài mối nguy này”. Bà không quên lưu ý rằng sự phân cực do các nền tảng kỹ thuật số thúc đẩy cũng có thể ảnh hưởng đến các cộng đoàn Kitô giáo. Theo bà, thách thức là phát triển “một phong cách khác” trong sự hiện diện kỹ thuật số - một phong cách thúc đẩy những cuộc gặp gỡ đích thực, để từ đó cuối cùng có thể xây dựng các cộng đoàn thực sự và tạo điều kiện cho sự hiệp thông.

Bà Govekar cũng trao đổi về chương trình Faith Communication in the Digital World (Truyền thông Đức tin trong Thế giới Kỹ thuật số), một sáng kiến được hình thành nhằm đáp lại nhiều yêu cầu xin hướng dẫn về mạng xã hội và việc đào luyện.

Tiến sĩ Natasha Govekar điều hành một phiên thảo luận trong Đại hội các Nhà Truyền giáo Công giáo Kỹ thuật số châu Á, vào ngày 12 tháng Chín vừa qua.

Ban đầu được thiết kế như một chương trình thử nghiệm dành cho 16 chuyên gia trẻ được tuyển chọn mỗi năm, sáng kiến này quy tụ những người tham gia đến từ các quốc gia, hoàn cảnh và lĩnh vực chuyên môn khác nhau để cùng suy tư và thực hiện các dự án truyền thông cụ thể cho những cơ cấu Giáo hội riêng biệt.

Sau 5 năm, chương trình đã phát triển thành một mạng lưới cựu học viên mang tên Fully Present Network (Mạng lưới Fully Present). Mạng lưới này vẫn hoạt động thông qua các nhóm trực tuyến và những dự án hợp tác. Các cựu học viên đã phục vụ với vai trò giảng viên, điều phối viên và cộng tác viên trong các sáng kiến truyền thông của Giáo hội. Một số người cũng được mời tham gia xây dựng các trang web và những dự án khác, nơi chuyên môn đặc thù của họ có thể đóng góp. Tuy nhiên, đối với bà Govekar, bài học quan trọng nhất từ chương trình vượt xa các kỹ năng chuyên môn. Bà nhấn mạnh nhu cầu về “đời sống môn đệ”, đặc biệt nhấn mạnh sự đồng hành khi con người trưởng thành trong sứ mạng của mình.

Bà nói: “Điều đó không chỉ là việc chuyển tải một nội dung hay tái tạo một chương trình. Đó là việc bước vào một kinh nghiệm cách rất sâu sắc”, và điều này trở nên dễ dàng hơn khi có một người đồng hành đã từng trải qua một hành trình tương tự. Theo bà, sự đồng hành ấy đặc biệt quan trọng trong công cuộc truyền thông của Giáo hội, bởi việc đào luyện đức tin và đào tạo chuyên môn không nên bị tách rời khỏi sự đồng hành và hiệp thông.

Sứ điệp của bà được đưa ra trong bối cảnh các cộng đoàn Công giáo trên khắp châu Á ngày càng hướng đến các nền tảng kỹ thuật số để tiếp cận giới trẻ và truyền đạt đức tin. Đối với bà Govekar, mục tiêu không đơn thuần là xây dựng những cộng đồng khán giả lớn hơn, nhưng là bảo đảm rằng truyền thông kỹ thuật số đưa con người đến với các mối tương quan và cảm thức thuộc về.

(RVA 13-4-2026)

Vietnamese Survey popup