Một linh mục Canada hai lần được đề nghị an tử trong lúc đang hồi phục sau khi bị gãy xương hông

Father Larry Holland is shown at Vancouver General Hospital with chaplain Father Ronald Sequeira. | Terry O’Neill
Một linh mục tại Vancouver, miền Đông Canada, là cha Larry Holland, cho biết đã hai lần được nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Vancouver (VGH) đề nghị trợ tử, dù họ biết cha là linh mục và vốn có lập trường phản đối việc trợ tử. Theo các nhà phê bình, đây là một thực hành đang gia tăng tại Canada.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Cha Holland từng học chuyên ngành tuyên úy y tế và phục vụ tại nhiều giáo xứ thuộc Tổng Giáo phận Vancouver. Cha mô tả phản ứng của mình, khi một bác sĩ đề cập đến lựa chọn “trợ giúp y khoa để chết” (MAID) nếu tình trạng của cha xấu đi: “Tôi thực sự rất sốc. Đây là một chủ đề cực kỳ nhạy cảm.”

Vị linh mục 79 tuổi, đang hồi phục sau khi bị ngã trong phòng tắm vào ngày Giáng sinh khiến gãy xương hông. Ngài nói với báo Công giáo “The B.C. Catholic” về hai lần được đề nghị trợ tử, gọi tắt là MAID, dù các nhân viên y tế biết rõ ngài là linh mục Công giáo.

Cha khẳng định mình không ở trong tình trạng hấp hối, và lời đề nghị này khiến cha “im lặng một lúc.” Bác sĩ sau đó lại nhắc đến vấn đề này, nói rằng đây là điều “họ phải thảo luận với những người được chẩn đoán bệnh giai đoạn cuối.”

Cha Holland cho biết là đã nói rõ lập trường luân lý chống lại an tử, nhưng bác sĩ đáp là ông chỉ muốn đảm bảo rằng nếu có chẩn đoán nghiêm trọng, thì nên biết về các dịch vụ có thể tiếp cận.

Vài tuần sau đó, một y tá tiếp tục đề cập với cha về trợ tử, người này có vẻ lúng túng và có thể làm như thế vì lòng cảm thông vì thấy ngài đau đớn. Nhưng cha Holland nhận xét: “Đó thực ra là một sự cảm thông sai lạc.”

Một phát ngôn viên của cơ quan y tế địa phương “Vancouver Coastal Health” cho biết nhân viên có thể chủ động đề cập đến MAID dựa trên đánh giá chuyên môn, và họ cũng có trách nhiệm trả lời khi bệnh nhân hỏi về vấn đề này.

Hai sự việc xảy ra trong bối cảnh Canada đang tiến gần đến con số 100.000 ca tử vong có trợ giúp.

Cha Larry Lynn vốn là tuyên úy bảo vệ sự sống của Tổng Giáo phận. Cha cho biết mình “bị sốc” khi nghe trường hợp này. Cha nói đây có thể là một trong những ví dụ đáng báo động nhất về hệ thống an tử “mang tính cưỡng ép và thiếu nhạy cảm” tại Canada. Cha cho rằng việc đề nghị an tử với bất kỳ bệnh nhân nào đã đáng lo ngại, đặc biệt khi bệnh nhân là người thánh hiến và có lập trường đạo đức rõ ràng chống lại điều đó. Cha nói: “Điều này đặt nhân viên y tế vào vai trò như ma quỷ, cám dỗ một người yếu đuối phạm tội trọng.”

Một tài liệu của Hiệp hội các chuyên gia đánh giá và cung cấp MAID tại Canada khuyến nghị không nên giả định rằng bệnh nhân phản đối an tử vì đức tin của họ. Tài liệu này thậm chí đưa ví dụ rằng có cả các nữ tu Công giáo từng yêu cầu MAID (không nêu nguồn).

Phiên bản cập nhật tháng Ba năm nay đã bỏ ví dụ về Công giáo nhưng vẫn giữ nguyên khuyến nghị áp dụng cho những người thuộc “cộng đồng đức tin mạnh mẽ”. Cha Lynn gọi cách lập luận này là “ma quỷ”.

Một xu hướng gần đây là khuyến khích nhân viên y tế chủ động đề cập đến MAID. Một tài liệu năm 2023 của Bộ Y tế Canada đề xuất áp dụng tiêu chuẩn buộc bác sĩ và y tá phải nêu vấn đề này với một số bệnh nhân. Amanda Achtman, một nhà hoạt động chống an tử, cho rằng việc chủ động đề cập MAID là một hình thức ép buộc, tấn công vào niềm tin sâu sắc của bệnh nhân khi họ đang yếu đuối.

Cha Holland thừa nhận rằng trong cơn đau, mình “có thể cảm nhận sự cám dỗ” chấp nhận MAID: “Đó là phản ứng rất con người - chúng ta thường tìm con đường dễ dàng.”

Một dự luật mới tên là C-260 đang được đề xuất nhằm cấm nhân viên liên bang Canada chủ động đề nghị MAID. Chính quyền bang Alberta cũng đề xuất hạn chế việc cung cấp thông tin về MAID nếu bệnh nhân không hỏi trước. Một trường hợp khác gây chú ý là một phụ nữ 84 tuổi được đề nghị MAID ngay tại phòng cấp cứu trước khi được chẩn đoán.

Cha Ronald Sequeira, tuyên úy Công giáo tại bệnh viện, cho biết việc giúp bệnh nhân không mất hy vọng là một cuộc chiến thường xuyên: “Khi bạn mất hy vọng, cám dỗ sẽ đến dưới nhiều hình thức.” Cha nhấn mạnh rằng đau khổ có thể mang ý nghĩa cứu độ và giúp con người trưởng thành thiêng liêng.

Và cha Holland kết luận: từ chối cái chết mở ra những cơ hội mới: đau khổ có thể giúp phát triển bản thân, mở ra những chân trời mới và làm phong phú các mối quan hệ. Cha chia sẻ câu chuyện của mình để khích lệ người khác: “Tôi đã vượt qua, thì bạn cũng có thể.”

(ncregister.com 4-5-2026)