Một cha sở ở Sudan bị sát hại sau khi tố cáo vụ đánh cắp thuốc men
Cha Youhanna Al-Amin, cha sở giáo xứ Thánh Vinh Sơn tại Kauda, ở Sudan bên Phi châu, đã bị sát hại hôm thứ Sáu, ngày 19 tháng Sáu vừa qua cùng với hai người khác tại vùng Núi Nuba.
Phúc Nhạc | RVA
Theo các nguồn tin địa phương, vụ án được cho là hành động trả thù vì ngài đã tố cáo việc đánh cắp số thuốc men mà giáo xứ đang lưu giữ để phục vụ người dân.
Vùng Núi Nuba là một khu vực đang chịu ảnh hưởng của những căng thẳng sắc tộc ngày càng gia tăng và các cuộc xung đột nội bộ giữa các nhóm vũ trang.
Tổ chức bác ái “Trợ giúp Giáo hội Đau khổ” (Aid to the Church in Need - ACN) cho biết theo các nguồn tin địa phương, vụ giết người được cho là hành động trả đũa nhằm vào cha Youhanna vì ngài đã tố cáo việc đánh cắp thuốc men mà giáo xứ đang bảo quản để phân phát cho người dân địa phương.
Vẫn ở lại với giáo dân giữa bạo lực
Kauda nằm trong bang Nam Kordofan và là trung tâm chính của vùng Núi Nuba do Phong trào Giải phóng Nhân dân Sudan - Miền Bắc kiểm soát.
Trong những tháng gần đây, tình trạng an ninh xuống cấp nghiêm trọng cùng với các cuộc xung đột vũ trang và sắc tộc đã buộc nhiều tu sĩ và nhân viên mục vụ phải rời khỏi khu vực. Tuy nhiên, cha Youhanna đã quyết định ở lại với cộng đoàn mà ngài phục vụ và trở thành một trong số rất ít linh mục còn hoạt động tại vùng đất bị tàn phá bởi bạo lực này. Vai trò của ngài vượt xa việc chăm sóc đời sống thiêng liêng đơn thuần.
Nỗi đau của Giáo phận El Obeid
Tin cha Youhanna qua đời đã gây xúc động sâu sắc trong toàn thể Giáo phận El Obeid, nơi cha đã phục vụ gần 30 năm. Trong suốt thời gian đó, cha đã đồng hành với nhiều thế hệ tín hữu và trở thành một nhân vật được yêu mến không chỉ trong cộng đồng Công giáo mà cả trong xã hội địa phương.
Trong một thư gửi đến tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ, giáo xứ Thánh Phêrô tại Babnusa - nơi cha Youhanna phục vụ từ năm 1997 đến năm 2021 - viết: “Cha là một người bạn của giới trẻ và trẻ em, và yêu mến công việc mục vụ của mình cho đến giây phút cuối cùng.”
“Cha đã hiến dâng cuộc đời cho dân Chúa”
Cộng đồng Kitô hữu vùng Núi Nuba đã soạn một lời cầu nguyện tưởng nhớ vị linh mục quá cố: “Hôm nay chúng ta tưởng nhớ cha Younna yêu quý của chúng ta, người mà cuộc đời đã bị cướp đi một cách bi thảm bởi những kẻ chọn bạo lực thay vì hòa bình.
Cha Younna đã dành nhiều năm trung thành phục vụ người dân, mang đến hy vọng, sự hướng dẫn và lòng trắc ẩn cho tất cả mọi người. Di sản tình yêu, sự hy sinh và lòng dấn thân cho nhân loại của ngài sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ mai sau.”
(Vatican News 22-6-20260