Linh mục Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh địa: Phục sinh giúp chúng ta nhìn lịch sử bằng ánh mắt Thiên Chúa

Photo: © Custodia di Terra Santa /custodia.org
Trong sứ điệp công bố ngày 01 tháng Tư vừa qua, cha Francesco Ielpo, Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh địa, mời gọi các tín hữu sống mùa Phục Sinh như thời gian “hy vọng đích thực”, để tin rằng “từ bỏ bạo lực không phải là yếu đuối, tha thứ không phải là thất bại, và cái chết không phải là kết thúc.”

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Cha viết: “Trên mảnh đất này, nơi chúng ta vẫn đang trải nghiệm gánh nặng của chiến tranh, bạo lực, sợ hãi và bất định, sự phục sinh của Chúa Kitô không phải là một lời nói xa vời, mà là một thực tại cụ thể, đòi hỏi chúng ta thay đổi cách nhìn: không để mình bị chi phối bởi phán đoán của thế gian, nhưng học cách đọc lịch sử bằng ánh mắt Thiên Chúa.” Trong một thời đại đầy thương tích và đau khổ, chúng ta được mời gọi sống sự phục sinh không chỉ như một biến cố quá khứ, mà là một thực tại đang chạm đến chúng ta hôm nay và đưa ra một “phán xét” về đời sống của chúng ta.

Sự phục sinh đảo ngược tiêu chuẩn thế gian

Giữa phán đoán của con người và của Thiên Chúa có một sự đối lập sâu sắc: con người đã từ chối, kết án và giết Chúa Giêsu, còn Thiên Chúa thì công nhận, chấp nhận và làm cho Người sống lại. Sự phục sinh đảo ngược mọi tiêu chuẩn: thế gian cho rằng sức mạnh nằm ở quyền lực và chiến thắng, còn Thiên Chúa cho thấy sức mạnh thật sự nằm ở việc hiến thân, yêu thương đến cùng và hy sinh vì điều thiện lớn lao hơn.

Trong thập giá là chiến thắng của tình yêu

Nếu thế gian nhìn thập giá như thất bại, nhục nhã và điên rồ, thì Thiên Chúa qua sự phục sinh lại khẳng định: chính nơi đó là sự khôn ngoan đích thực và chiến thắng thật - chiến thắng của tình yêu trao hiến trọn vẹn. Phục Sinh - thời điểm “sự sống thắng sự chết, ánh sáng thắng bóng tối, tình yêu thắng hận thù” - mời gọi chúng ta tin rằng: từ bỏ bạo lực không phải là yếu đuối, tha thứ không phải là thất bại, cái chết không phải là kết thúc.

Cha Ielpo người Ý, là Bề trên cấp cao thứ 169 của hơn 300 linh mục và tu huynh Dòng Phanxicô tại 30 nước, nhất là Israel, Palestine, Giordani, Syria, đảo Cipro, Ai Cập và Hy Lạp. Ngoài các tu viện, dòng còn đảm trách 74 đền thánh, 25 giáo xứ và 18 trường học. Cha Ielpo cũng là thành viên Hội đồng các vị Bản quyền Công giáo tại Thánh địa.

Trong sứ điệp, cha gửi lời chúc một mùa Phục Sinh “tràn đầy hy vọng đích thực”, có khả năng đổi mới con tim và nâng đỡ chúng ta trong cuộc sống hằng ngày. “Chúa Kitô đã sống lại: đó là niềm xác tín của chúng ta, đó là bình an của chúng ta.”

(Vatican News 1-4-2026)