Liên Hiệp Quốc gia tăng trợ giúp sau vụ các tín hữu Công giáo Congo bị thảm sát

Quân đội bảo hòa của Liên Hiệp Quốc gia tăng trợ giúp dân chúng, sau vụ 43 tín hữu Công giáo trẻ bị phiến quân Hồi giáo thảm sát trong một thánh đường ở thị trấn Komanda, thuộc tỉnh Ituri thuộc miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, tối Chúa nhật 27 tháng Bảy vừa qua. Nhiều người trong số họ bị thiêu sinh hoặc bị đâm chết.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Lực lượng Monusco đã giúp an táng các nạn nhân trong một ngôi mộ tập thể và săn sóc những người bị thương, đồng thời gia tăng các biện pháp an ninh ở địa phương, mục đích để ngăn ngừa các cuộc tấn công mới và ổn định tình hình.
Bà Vivian van De Perre, Quyền trưởng Phái bộ Liên Hiệp Quốc, tuyên bố rằng tấn công các thường dân vô phương thế tự vệ tại các nơi thờ phượng không những là điều không thể chấp nhận được về phương diện luân lý, nhưng còn là một sự vi phạm các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền. Bà kêu gọi chính quyền Congo Dân chủ mau lẹ điều tra tường tận về vụ này.
Tổ chức Nhi đồng quốc tế Unicef cũng lên án cuộc thảm sát và nói rằng: “Không bao giờ được biến các trẻ em thành mục tiêu”, đồng thời cơ quan này cũng cảnh giác về sự gia tăng bạo lực giữa các nhóm võ trang tại tỉnh Ituri, khiến cho tình trạng nhân đạo ở tỉnh này càng trở nên trầm trọng. Việc lui tới để giúp đỡ các nhóm dân bị tổn thương nhất ngày càng trở nên khó khăn, trong đó các trẻ em bị thiệt hại hơn cả. Unicef cũng kêu gọi tái lập hòa bình ở miền đông Congo.
Chính phủ Congo Dân chủ cũng nói về cuộc “tàn sát kinh khủng” và các giới chức quân sự nước này cho rằng những vụ này có thể là cuộc tấn công trả thù của các nhóm phiến quân gắn bó với Nhà nước Hồi giáo IS, sau các cuộc hành quân của quân chính quy chống lại lực lượng dân quân ADF thuộc phe này.
Hôm thứ Hai, ngày 28 tháng Bảy vừa rồi, chính phủ trung ương ở Kinshasa thông báo sẽ gia tăng các biện pháp bảo vệ các tổ chức tôn giáo ở miền đông Congo. Các đơn vị được tăng cường để mở các cuộc điều tra, và trinh thám để phòng ngừa các cuộc tấn công. Trong khi đó, lực lượng phiến quân M23 mạnh mẽ phê bình việc xử lý của nhà nước Congo đối với cuộc khủng hoảng này và nói rằng chính phủ tổ ra bất lực trong việc bảo vệ dân chúng.
Người ta được biết thêm một số chi tiết về vụ thảm sát: theo cha Diedonné Liringa, cha phó giáo xứ chân phước Anuarite ở Komanda, cuộc tấn công xảy ra lúc 1 giờ sáng Chúa nhật ngày 27 tháng Bảy: các nạn nhân lúc đó vừa tham dự buổi canh thức kỷ niệm 25 năm thành lập Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể và đi ngủ. Nhóm sát nhân đã đột nhập vào một trong những nhà của giáo xứ, cách nhà thờ khoảng 500 mét và cố tình sát hại những người đang ngủ.
Cha Liringa cũng cho biết việc liên lạc với các lực lượng an ninh bị mau lẹ ngăn chặn vì hệ thống điện thoại di động bị phá hoại. Mãi sáng sớm Chúa nhật, quân đội mới đến nơi xảy ra thảm sát. Có 24 nạn nhân được chôn trong ngôi mộ tập thể ở khuôn viên giáo xứ, hôm thứ Hai ngày 28 tháng Bảy, 8 thi hài khác được thân nhân đón nhận. Có nhiều trẻ em bị mất tích và một số khác có lẽ bị phiến quân bắt cóc.
Cha Liringa gọi các nạn nhân là những vị tử đạo. Cha nói: “Các em bị giết vì các em hiền lành, vì muốn theo Chúa. Phong trào thiếu nhi Thánh Thể không phải là phong trào chính trị, nhưng là phong trào tôn giáo và mục vụ, vì thế người ta không rõ tại sao các em bị thảm sát... Theo thông cáo của quân đội, công bố ngày 28 tháng Bảy vừa qua, có những dấu hiệu đáng tin, theo đó có những người dân địa phương đã ủng hộ những kẻ Hồi giáo tấn công và tàn sát các trẻ em như thế.”
Hôm thứ Hai, ngày 28 tháng Bảy, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chia buồn về vụ thảm sát và mô tả tội ác này là “một sự mất mát đau thương cho Giáo hội tại Phi châu”.
(KAP 29-7-2025)
Trực tiếp
