Kết thúc cuộc trưng bày thánh tích của Thánh Phanxicô Assisi

Photo: facebook.com/sanfrancescoassisi
Hơn 370.000 tín hữu hành hương từ các nơi đã đến Assisi trong một tháng để kính viếng di hài thánh Phanxicô, nhân dịp kỷ niệm 800 năm thánh nhân qua đời.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hôm Chúa nhật, ngày 22 tháng Ba vừa qua, tại tầng dưới của Vương cung Thánh đường Thánh Phanxicô ở Assisi, việc tôn kính công khai di hài của thánh nhân đã chính thức kết thúc.

Trong vòng một tháng, sự kiện này đã thu hút hơn 370.000 khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới. Đây là một thời khắc đặc biệt và chưa từng có, quy tụ mọi người - nam nữ, già trẻ, gia đình và cá nhân - trong một cộng đoàn đông đảo nhưng đầy niềm vui và sốt sắng.

Một tình huynh đệ quy tụ quanh Thánh Phanxicô

Cha Marco Moroni, Dòng Phanxicô Viện Tu, cho biết: “Chúng ta đã trở thành một cộng đoàn huynh đệ quy tụ quanh Thánh Phanxicô - 370.000 người hiện diện nơi đây và nhiều người khác trên toàn thế giới. Một tình huynh đệ trong trật tự và trong tinh thần cầu nguyện, muốn gặp gỡ sức mạnh của một cuộc

đời được Thánh Thần thúc đẩy, dù chỉ qua dấu chỉ của những hài cốt mong manh.”

Niềm vui và sự thinh lặng

Cha Giulio Cesareo cùng dòng cũng chia sẻ rằng điều gây bất ngờ không phải là số lượng người tham dự, mà là bầu khí: thinh lặng, kiên nhẫn, không sử dụng điện thoại, chờ đợi đến lượt mình. Ngài nói: “Không phải chúng ta đến để nhìn Thánh Phanxicô, nhưng chính ngài - vẫn sống - đã gọi chúng ta để nói với tâm hồn và trí tuệ chúng ta.”

Cha cũng nhấn mạnh vai trò của truyền thông minh bạch và chuyên nghiệp trong thành công của sự kiện.

Một luồng sinh khí mới

Tháng tôn kính này là thời gian của những cuộc gặp gỡ sâu sắc quanh vị thánh. Cộng đoàn tu sĩ ở Assisi cũng được đổi mới, với sự hiện diện của các tu sĩ đến từ nhiều quốc gia như Brazil, Hoa Kỳ, Tanzania, Ấn Độ, Hàn Quốc và Trung Đông. Sự kiện cũng mở ra những hình thức truyền thông mới, như video ca nhạc bài thánh ca Su questo colle.

Ngoài ra, nhiều công trình cải tạo đã được thực hiện để loại bỏ rào cản kiến

trúc, giúp mọi người dễ dàng tiếp cận, đặc biệt là những người yếu thế - đúng với tinh thần của Thánh Phanxicô.

Các con số nổi bật

370.000 người đến tôn kính, hơn 100.000 người tham dự hơn 170 thánh lễ, hàng trăm tình nguyện viên, hơn 300 nhà báo từ 130 cơ quan truyền thông.

Trong hành trình kỷ niệm 800 năm

Sự kiện này nằm trong hành trình kỷ niệm 800 năm Dòng Phanxicô, với khẩu hiệu: “Thánh Phanxicô vẫn sống”. Thông điệp nhấn mạnh rằng thánh nhân vẫn hiện diện sống động và tiếp tục sinh hoa trái qua chính đời sống hiến mình.

Thánh lễ bế mạc

Thánh lễ trọng thể cuối cùng vào Chúa nhật ngày 22 tháng Ba do Đức Hồng y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, chủ sự.

Cha Moroni nhận xét rằng: “Đây là một kinh nghiệm của toàn thể Giáo hội, đặc biệt là Giáo hội Ý, được canh tân trong cầu nguyện quanh vị thánh bổn mạng của mình.”

Hành trình tiếp tục

Tối Chúa nhật cùng ngày 22 tháng Ba, sau khi khách hành hương cuối cùng rời đi, các tu sĩ đã cử hành nghi thức đặt lại di hài thánh nhân vào hầm mộ - chính thức kết thúc sự kiện. Hành trình sẽ tiếp tục trong suốt năm 2026, với khẩu hiệu “Thánh Phanxicô vẫn sống”, khẳng định sức sống và khả năng chạm đến con tim con người hôm nay của thông điệp của ngài.

(Vatican News 22-3-2026)