Jerusalem: Nhà khách Hành hương của Công giáo Áo ở Jerusalem cần 15 triệu Euro để trùng tu

© Gutenbrunner
Nhà khách Hành hương của Giáo hội Công giáo Áo (Oesterreichisches Pilger-Hospiz) tại Jerusalem đang phải đối mặt với những thách thức tài chính rất lớn do hậu quả kinh tế của cuộc chiến Gaza.

Phúc Nhạc | RVA

Theo vị tân Giám đốc, là cha Franz Xaver Brandmayr, để tiến hành đại trùng tu tòa nhà lịch sử của Nhà khách cần khoảng 15 triệu Euro. Cha cho biết điều này trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Kurier, số ra Chúa nhật ngày 19 tháng Bảy vừa qua.

Đồng thời, cha cũng cho biết những thiệt hại tài chính do chiến tranh gây ra cho đến nay đã lên tới khoảng 2 triệu Euro. Cha Brandmayer nguyên là Trưởng Kinh sĩ đoàn nhà thờ chính tòa Vienne đã đến Jerusalem để nhận nhiệm vụ đảm trách Nhà trọ này. Trong cuộc phỏng vấn, cha nói: “Cuộc chiến Gaza đã khiến chúng tôi thiệt hại hai triệu Euro chỉ trong vòng 2 năm”.

Trong suốt thời gian chiến tranh, Nhà khách Hành hương Áo là cơ sở lưu trú duy nhất dành cho khách hành hương tại Jerusalem vẫn luôn mở cửa. Ban điều hành cố ý tiếp tục duy trì việc làm cho toàn bộ nhân viên, mặc dù hầu như không còn khách hành hương đến.

Tuy nhiên, quán Café Triest trực thuộc Nhà khách vẫn tiếp tục hoạt động. Ngôi nhà giàu truyền thống này, nằm trong khu Thành Cổ Jerusalem, là nơi lui tới của người Do Thái, người Ả Rập và người Palestine. Cha Brandmayr nhận xét: “Họ không nói chuyện với nhau, nhưng vẫn ngồi cạnh nhau trong bầu khí bình yên.”

Cần xây dựng kế hoạch tài chính cho việc trùng tu

Theo cha Brandmayr, hiện nay cần xây dựng một kế hoạch tài chính để thực hiện việc đại trùng tu tòa nhà lịch sử. Cha nói: “Đến nay chúng tôi vẫn đang tìm kiếm nguồn kinh phí.” Tuy nhiên, cha tin tưởng rằng về lâu dài, Nhà khách Hành hương có thể hoạt động bền vững về mặt kinh tế nếu công suất phòng trở lại mức tối đa như trước đây.

Trước khi đến Jerusalem, từ năm 2008 đến năm 2020, cha từng giữ chức Viện trưởng Học viện Giáo hoàng Santa Maria dell’Anima tại Rôma.

Vốn là một chuyên gia về Giáo luật, cha cho biết trước khi nhận nhiệm vụ này, cha chưa từng một lần đặt chân đến Đất Thánh. Trong nhiều năm, cha từng ngần ngại đến Jerusalem vì những căng thẳng giữa các hệ phái Kitô giáo tại Thánh Địa mà người ta thường nhắc đến. Tuy nhiên, chuyến viếng thăm đầu tiên của cha vào đầu tháng Năm năm nay đã khiến cha ngạc nhiên vì bầu khí bình an nơi đây.

Ngay sau khi nhậm chức, cha Brandmayr đã công khai kêu gọi các tín hữu đừng vì tình hình an ninh khó khăn mà ngừng hành hương đến Jerusalem. Theo cha, Nhà khách Hành hương Áo phải tiếp tục là một nơi gặp gỡ, đối thoại và kiến tạo hòa bình.

Nhà khách hành hương và quán Café

Nhà khách của Công giáo Áo có khoảng 120 giường, một nhà nguyện và quán Café Triest, nằm ngay trên đường Via Dolorosa trong khu Thành Cổ Jerusalem. Được khánh thành vào năm 1863 như một nhà khách dành cho khách hành hương, tòa nhà đã trải qua một lịch sử nhiều biến động. Trong nhiều thời kỳ, nơi đây từng bị tịch thu và được sử dụng làm: trại trẻ mồ côi; trại giam giữ; trường đào tạo sĩ quan và bệnh viện.

Đến năm 1985, cơ sở này được trao trả cho Giáo hội Công giáo. Sau khi được trùng tu, năm 1988 Nhà khách Hành hương được mở cửa trở lại, và năm 2019 được mở rộng thêm một khu nhà mới.

Hoạt động của Nhà khách ngày nay vượt xa chức năng đơn thuần là nơi lưu trú cho khách hành hương. Tại Jerusalem, nơi đây còn được biết đến như: một trung tâm văn hóa, một cơ sở giáo dục, và một địa điểm thúc đẩy đối thoại giữa các nền văn hóa và các tôn giáo.

Trong thời gian gần đây, Nhà khách Hành hương được cha Lucas Maier điều hành tạm thời, sau khi vị Giám đốc lâu năm Markus Stephan Bugnyar được cho tạm ngừng thi hành nhiệm vụ từ tháng Mười năm 2024. Nhà khách Hành hương Áo trực thuộc sự bảo trợ của Tổng giám mục Vienne, với tư cách là vị Bảo trợ (Protector) của cơ sở này.

(KAP 19-7-2026)