Israel không kích vào thành phố Tyre và nhắm tới cả các khu dân cư Kitô giáo
Hôm mùng 09 tháng Sáu vừa qua, quân đội Israel đang tăng cường các hoạt động quân sự tại miền nam Liban, tấn công những địa điểm mà cho đến nay vẫn là nơi trú ẩn an toàn của hàng nghìn gia đình buộc phải rời bỏ các làng mạc và thị trấn bị tàn phá bởi cuộc chiến kéo dài.
Phúc Nhạc | RVA
Người dân thành phố Tyre (Sour), đô thị lớn nhất miền nam Liban, đã nhận được cảnh báo khẩn cấp và lệnh sơ tán ngay lập tức. Điều này cho thấy Israel có ý định đáng kể trong việc mở rộng “vùng đệm” của mình, vốn ngày càng vượt xa ranh giới ban đầu được xác định là sông Litani.
Sự hoảng loạn bùng phát tại Tyre vào lúc 8 giờ 30, sáng ngày 09 tháng Sáu, khi một thông báo từ quân đội Israel được gửi tới điện thoại của người dân: “Cảnh báo khẩn cấp gửi tới cư dân thành phố Tyre. Để bảo đảm an toàn cho quý vị... chúng tôi kêu gọi quý vị lập tức rời khỏi nhà theo khu vực được đánh dấu trên bản đồ và di chuyển về phía bắc sông Zahrani.” Đây là lần đầu tiên có lệnh sơ tán áp dụng cho toàn bộ thành phố.
Người Kitô giáo trở thành mục tiêu
Người dân đặc biệt lo ngại vì cảnh báo này cũng liên quan đến một khu phố Kitô giáo. Trước đây, các vụ tấn công nhằm vào những khu vực có cư dân Kitô giáo thường được chính phía Israel mô tả là “tai nạn ngoài ý muốn”. Lần này, cuộc tấn công đã được thông báo trước khi diễn ra.
Tuần trước, Israel cáo buộc các thành viên Hezbollah - tổ chức bị Israel xem là khủng bố và được Iran hậu thuẫn - đã thiết lập vị trí hoạt động trong khu phố Kitô giáo, theo cổng thông tin Liban Ici Beirut. Sau cảnh báo đó, quân đội Liban đã triển khai lực lượng đến khu phố Kitô giáo ở Tyre nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel và chứng minh rằng Hezbollah không có hiện diện quân sự tại đây.
Tuy nhiên, hôm thứ Hai, ngày 08 tháng Sáu, Avichai Adrai, người phát ngôn tiếng Ả Rập của quân đội Israel, đã đăng trên nền tảng X rằng quân đội Israel “sẽ sớm phải thực hiện các biện pháp chống lại các hoạt động khủng bố của họ trong khu vực”. Ngày hôm sau, thành phố bị không kích.
“Máy bay của đối phương đã tiến hành một cuộc tấn công dữ dội vào Tyre,” truyền thông nhà nước Liban đưa tin. 8 người đã thiệt mạng và hơn 30 người bị thương. Theo thống kê được nêu trong bài báo, kể từ khi giao tranh tái bùng phát vào ngày 02 tháng Ba, số người thiệt mạng đã lên tới 3.666 người, 11.321 người bị thương và hơn một triệu người phải di dời.
Tiếng nói chung của các Kitô hữu tại Tyre
Các Giáo hội tại Tyre đã phản ứng trước những đe dọa mới từ Israel bằng một lời kêu gọi khẩn cấp gửi tới cộng đồng quốc tế và chính quyền Liban. Đức giám mục Công giáo Hy Lạp-Melkite Georges Iskandar tuyên bố ngài sẽ không rời đi: “Chúng tôi sẽ ở lại Tyre, giữa dân chúng của mình, như cha ông chúng tôi đã làm trước đây, và như những người dân kiên cường của miền nam Liban vẫn đang bám trụ trên mảnh đất, trong các làng mạc và thị trấn của họ hôm nay.”
Lãnh đạo của tất cả các cộng đồng Kitô giáo trong thành phố đã kêu gọi cộng đồng quốc tế “can thiệp ngay lập tức để ngăn chặn sự tàn phá khu Kitô giáo của Thành Cổ”. Các vị nhấn mạnh: “Thành Cổ không chỉ là một khu dân cư, mà còn là trái tim lịch sử và nhân văn của Tyre, nơi các gia đình, trẻ em và người cao tuổi sinh sống, đồng thời lưu giữ một di sản tôn giáo, văn hóa và dân sự có từ nhiều thế kỷ.”
Đức Tổng Giám mục Công giáo Đông phương Elias Kfoury cũng khẳng định: “Cuộc chiến hiện nay nhằm chống lại toàn bộ Liban chứ không chỉ chống lại một nhóm cụ thể nào.”
Người tị nạn tìm kiếm nơi trú ẩn mới
Các nhân chứng xác nhận rằng một số cuộc không kích vào Tyre đã diễn ra ngay cả trước khi lệnh sơ tán được công bố. Chiến dịch này diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ, Israel và Iran đang cố gắng chuyển đổi một lệnh ngừng bắn mong manh thành một thỏa thuận rộng lớn hơn, nhưng mặt trận Liban vẫn là một trở ngại chính trị và quân sự lớn. “Ông Netanyahu làm theo những gì tôi bảo ông ấy,” Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố như trên nhằm xua tan nghi ngờ về khả năng ảnh hưởng của ông đối với chính phủ Israel.
Tuy nhiên, các hoạt động quân sự tại Liban cho thấy một thực tế khác. Các cộng đồng Kitô giáo, vốn đã tiếp nhận hàng trăm người tị nạn từ miền nam - phần lớn là người Hồi giáo Shiite - nay buộc phải tái tổ chức. Nhiều cộng đồng tôn giáo đang chuyển lên các vùng núi.
Một linh mục Phanxicô, người phải tái sắp xếp hoạt động cứu trợ cho hàng trăm người vào ngày 09 tháng Sáu, nhận định: “Nếu đối với Israel, chỉ cần là người Shiite đã bị xem là kẻ thù, thì họ sẽ tìm cách buộc chúng tôi phải sơ tán ngay cả khỏi vùng núi.” Cha nói với báo Avvenire của Công giáo Ý rằng: “Họ gồm cả Kitô hữu lẫn người Hồi giáo. Kinh nghiệm phải chạy trốn đã gắn kết các cộng đồng và gia đình vốn đang cùng tồn tại trong những điều kiện rất khó khăn.”
Theo truyền thông nhà nước Liban, nhiều cư dân đã rời khỏi các khu vực bị tấn công, trong khi lực lượng phòng vệ dân sự đưa người già và những người dễ bị tổn thương tới các nơi trú ẩn tạm thời.
Nhu cầu hành động quyết liệt
Tình hình tại Liban đang ngày càng đáng báo động. Theo Kênh 14 của Israel, Hội đồng An ninh Israel đã cho phép quân đội tiến hành các cuộc tấn công vào vùng ngoại ô phía nam Beirut “để đáp trả bất kỳ quả rocket nào được phóng từ Liban vào lãnh thổ Israel mà không cần thêm sự phê chuẩn chính trị nào”.
Chính phủ Israel đã nhiều tuần liên tiếp công khai ý định áp dụng công thức mới này, trong khi quân đội nước này tiếp tục mở rộng cuộc tiến quân vào miền nam Liban và dần dần tiến xa hơn về phía bắc. Trước những căng thẳng kéo dài, Tướng Diodato Abagnara, chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình UNIFIL của Liên Hiệp Quốc, đã phát đi cảnh báo mới.
Cùng với lực lượng “Mũ nồi xanh” và Quân đội Liban (LAF), ông đang chỉ đạo một chiến dịch hỗ trợ những cư dân muốn sơ tán khỏi Tyre. Trao đổi với hãng tin Ansa, Tướng Abagnara nói: “Bi kịch của thành phố này phản ánh tình hình của toàn bộ miền nam đất nước.” Ông nhấn mạnh rằng tình hình ở Liban ngày càng bất ổn và đòi hỏi các hành động quyết đoán từ cả Liên Hiệp Quốc lẫn cộng đồng quốc tế.
(Avvenire 11-6-2026)