Hơn bốn triệu tín hữu hành hương tại Đền thánh Chúa Cha Hằng Hữu ở Brazil
Từ ngày 26 tháng Sáu đến ngày 05 tháng Bảy vừa qua, hơn bốn triệu tín hữu từ khắp nơi ở Brazil đã đến hành hương tại Đền thánh Chúa Cha ở thành phố Trindade, bang Goiás để tạ ơn vì những lời cầu nguyện được nhận lời và dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện của mình.
Phúc Nhạc | RVA
Một lần nữa biến sự kiện này trở thành một trong những cuộc biểu lộ đức tin lớn nhất của đất nước.
Khác với nhiều cuộc hành hương khác vốn kính một vị thánh hay Đức Trinh Nữ Maria dưới một tước hiệu nào đó, lòng sùng kính này hướng trực tiếp đến Thiên Chúa Cha.
Một khách hành hương chia sẻ với chương trình EWTN Noticias: “Tôi đến đây vì ý thức về tình phụ tử của Thiên Chúa, về tình yêu của Chúa Cha dành cho tôi và cho tất cả mọi người ở đây, không phân biệt ai. Tất cả chúng ta đều được Chúa Cha yêu thương như nhau, đơn giản chỉ vì Ngài đã tạo dựng chúng ta, chứ không phải vì những gì chúng ta làm. Đó chính là ý nghĩa của cuộc hành hương. Đó là điều hôm nay tôi cảm nhận sâu sắc trong trái tim mình.”
Cuộc hành hương này đã có 186 năm lịch sử. Nguồn gốc của nó bắt đầu từ những năm 1840, khi một đôi vợ chồng nông dân tìm thấy một tấm huy chương nhỏ khắc hình Chúa Ba Ngôi đang đội triều thiên cho Đức Trinh Nữ Maria. Qua nhiều năm, lòng sùng kính này lan rộng khắp Brazil, và thành phố Trindade dần trở thành một trung tâm hành hương cấp quốc gia. Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của cuộc hành hương là cuộc rước nến truyền thống. Hàng nghìn người cầm nến sáng đi qua các con phố, trong khi tượng Chúa Cha Hằng Hữu được cung nghinh trên một cỗ xe trang trí bằng những bông hoa đỏ.
Đối với nhiều người tham dự, mỗi ngọn nến tượng trưng cho một ân sủng đã nhận được, một cuộc hoán cải hay một khởi đầu mới trong cuộc sống. Trong số nhiều chứng từ được chia sẻ, có một câu chuyện đặc biệt gây xúc động: một nữ tín hữu đã có thể trở lại tham gia đoàn rước sau khi vượt qua căn bệnh kéo dài. Chị xúc động nói: “Hôm nay là một chiến thắng lớn đối với tôi. Sau 6 năm, tôi lại được đi bộ trong lễ kính Chúa Cha Hằng Hữu. Trước đây tôi bị bệnh ở chân và mắt cá chân nên không thể tham gia đoàn rước. Hôm nay tôi đã thực hiện được ước mơ ấy. Chúc tụng Chúa Cha Hằng Hữu!”
Ngoài ý nghĩa là một cuộc hành hương, sự kiện còn mang đậm nét của một lễ hội truyền thống, đồng thời gìn giữ mối liên hệ chặt chẽ với bản sắc văn hóa nông thôn của vùng trung tâm Brazil. Chủ đề của cuộc hành hương năm nay là: “Chúng con kêu lên: Abba! Lạy Cha!”
Trong thánh lễ bế mạc, Đức Tổng giám mục João Justino của Tổng Giáo phận Goiânia sở tại nhắc nhở cộng đoàn rằng tất cả chúng ta đều là “những người con yêu dấu của Thiên Chúa.” Trong bài giảng, ngài nói: “Chúng ta không trở thành những người con yêu dấu vì chúng ta đã sống tốt; trái lại, chúng ta được mời gọi sống tốt vì chúng ta là những người con yêu dấu của Thiên Chúa. Việc tìm kiếm điều thiện và sống ngay chính phải là lời đáp trả đối với Thiên Chúa, Đấng yêu thương chúng ta.”
Sau khi các nghi lễ kết thúc, hàng triệu khách hành hương lên đường trở về quê hương mình với quyết tâm tiếp tục sống kinh nghiệm đức tin ấy trong gia đình và cộng đoàn của mình.
(ewtnnews.com 14-7-2026)