Hàng chục người bị bắt cóc tại bang Kaduna ở bắc Nigeria
Trong những ngày qua, hàng chục người bị bắt cóc tại bốn làng ở bang Kaduna ở bắc Nigeria, trong số này có một linh mục và mười người khác trong vụ tấn công đẫm máu vào một nhà thờ tại bang này.
Phúc Nhạc | RVA
Những kẻ có vũ trang đã tấn công giáo xứ Chúa Ba Ngôi (Holy Trinity) thuộc Giáo phận Kafanchan, Nigeria, hôm thứ Bảy ngày 07 tháng Hai, khiến ba người thiệt mạng và bắt cóc 11 người, trong đó có cha sở Nathaniel Asuwaye. Thông tin này được xác nhận trong một thông cáo của cha Jacob Shanet, Chưởng ấn Tòa Tổng giám mục Kafanchan.
Cha nói: “Tôi vô cùng đau buồn khi phải loan báo linh mục của chúng tôi, cha Nathaniel Asuwaye, chánh sở nhà thờ Công giáo Chúa Ba Ngôi tại Karku, khu hành chính Kauru, bang Kaduna, đã bị bắt cóc”.
Theo thông cáo, vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ 20 sáng (giờ Tây Phi) tại nhà xứ. Dân địa phương mô tả đây là “một hành vi xâm lăng của một nhóm khủng bố”.
Cha Shanet nói thêm rằng “Tôi tha thiết mời gọi tất cả các linh mục, các tín hữu Kitô và mọi người thiện chí cầu nguyện cho cha Nathaniel, cho mười người khác bị bắt cóc, cũng như cầu cho linh hồn những người đã bị sát hại trong cuộc tấn công.
Toàn thể Giáo phận Kafanchan phó thác họ cho lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của các linh mục và là Đấng phù trợ các Kitô hữu, xin cho họ sớm được trả tự do an toàn khỏi tay những kẻ làm điều ác,” cha chánh văn phòng nói thêm. Nhiều giáo dân trong khu vực cho biết họ bàng hoàng và đau xót trước biến cố này.
Ông Benedict Chukwu, một giáo dân địa phương, nói với trang mạng Crux ở Mỹ rằng điều duy nhất còn lại là “chúng tôi chỉ biết cầu nguyện không ngừng, vì hệ thống an ninh đã bỏ rơi chúng tôi.”
Vụ việc tại Giáo phận Kafanchan làm nổi bật tình trạng bất ổn an ninh ngày càng trầm trọng tại Nigeria, nơi các băng nhóm vũ trang, phiến quân Boko Haram Hồi giáo cực đoan và các dân quân Fulani thường xuyên gây ra các vụ tấn công, bắt cóc và sát hại.
Ngày 03 tháng Hai trước đó, hơn 200 người đã bị giết trong các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào các làng hẻo lánh thuộc các bang Kwara, Katsina và Benue. Trong một cuộc tấn công kéo dài 22 giờ, các phần tử khủng bố đã thảm sát ít nhất 162 người chỉ riêng tại bang Kwara, bao gồm phụ nữ và trẻ em. Cuộc tấn công vừa nói bắt đầu tại các cộng đồng Woro và Nuku, thuộc khu hành chính Kaiama, nơi nhiều nạn nhân được tìm thấy bị trói tay và bị cắt cổ. Ngoài các vụ giết người, còn có một số lượng phụ nữ và trẻ em không xác định bị bắt cóc. Các vụ sát hại vẫn tiếp diễn bất chấp việc Hoa Kỳ triển khai một “đội quân nhỏ” đến Nigeria nhằm hỗ trợ quốc gia châu Phi này đối phó với các thách thức an ninh ngày càng gia tăng.
Hồi tháng Mười năm ngoái, Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo về khả năng hành động quân sự tại Nigeria, sau khi có những báo cáo ngày càng nhiều về nạn diệt chủng nhắm vào các Kitô hữu.
Sau tuyên bố đó, Tổng thống Nigeria Bola Tinubu đã cử một phái đoàn cấp cao do Cố vấn An ninh Quốc gia Nuhu Ribadu dẫn đầu gặp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth. Sau cuộc gặp, ông Hegseth cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đang “làm việc một cách quyết liệt” với Nigeria nhằm chấm dứt tình trạng đàn áp các Kitô hữu do các phần tử thánh chiến gây ra.
Vài ngày sau, Hoa Kỳ bắt đầu thực hiện các chuyến bay trinh sát thu thập tình báo trên nhiều khu vực lãnh thổ Nigeria. Vào Ngày Giáng Sinh, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích bằng tên lửa vào hai căn cứ khủng bố trong khu rừng Bauni, thuộc bang Sokoto.
Tuy nhiên, theo ông Emeka Umeagbalasi, Giám đốc tổ chức phi chính phủ Hiệp hội Quốc tế Bảo vệ Tự do Dân sự và Pháp quyền (Intersociety), những vụ giết người gần đây cho thấy “chẳng có gì thay đổi”.
Ông nói với trang mạng Crux rằng “Tình hình ngày càng tồi tệ hơn mỗi ngày. Thật đau lòng khi lại có thêm một linh mục bị bắt cóc”. “Gần đây tại bang Taraba, một linh mục đã bị lôi ra khỏi xe và thiêu sống.” Ông cho biết ít nhất 70 Kitô hữu đã bị sát hại tại bang Taraba trong tuần trước, và mặc dù chính phủ Nigeria hợp tác với Hoa Kỳ về an ninh, “không còn nghi ngờ gì nữa rằng bộ máy an ninh Nigeria đã bị Hồi giáo hóa đến mức có xu hướng bảo vệ các phần tử khủng bố”. Theo ông, kể từ năm 2009, đã có từ 1.000 đến 1.500 lãnh đạo Kitô giáo bị giết hoặc bị bắt cóc.
Số liệu của Intersociety cho thấy ít nhất 185.000 người đã thiệt mạng tại Nigeria kể từ năm 2009, khi Boko Haram bắt đầu cuộc nổi dậy đẫm máu nhằm thiết lập một vương quốc Hồi giáo trên toàn vùng Sahel. Trong số đó có 125.000 Kitô hữu và 60.000 người Hồi giáo ôn hòa. Hiệp hội Kitô giáo Nigeria cũng đã lên tiếng về cuộc khủng hoảng này, cảnh báo trong tuyên bố ngày 07 tháng Hai rằng:
“Nigeria không thể chấp nhận việc đổ máu trở thành điều bình thường”
Sau nhiều năm khiếu nại lặp đi lặp lại và những lời hứa không được thực hiện, bạo lực vẫn tiếp diễn không kiểm soát, “khiến nhiều cộng đồng bị tàn phá và người dân mệt mỏi trước những lời chia buồn trống rỗng không bảo đảm an toàn cho họ,” tuyên bố do cha Michael Banjo, Tổng Thư ký Ban Thư ký Công giáo Nigeria, ký tên cho biết. Tuyên bố kết luận rằng vòng xoáy bạo lực mới này “đã biến đất nước chúng ta thành một cánh đồng tang tóc”.
Cũng nên nhắc lại rằng trong buổi đọc kinh Truyền tin trưa Chúa nhật ngày 08 tháng Hai vừa qua tại Quảng trường thánh Phêrô, Đức Thánh cha Lêô XIV đã nói:
“Tôi đau buồn và lo âu được biết về những cuộc tấn công gần đây nhằm vào nhiều cộng đồng tại Nigeria, gây ra những tổn thất nghiêm trọng về sinh mạng con người. Tôi bày tỏ sự gần gũi trong lời cầu nguyện với tất cả các nạn nhân của bạo lực và khủng bố. Tôi mong rằng các nhà chức trách có thẩm quyền sẽ tiếp tục nỗ lực một cách kiên quyết để bảo đảm an ninh và bảo vệ sự sống của mọi công dân.”
(Sala Stampa 8-2-2026, Crux 8-2-2026)