Hàng chục nghìn tín hữu đến mừng kỷ niệm 45 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Mễ Du (Medjugorje)
Hôm 25 tháng Sáu vừa qua, hàng chục ngàn tín hữu hành hương từ hơn 30 nước trên thế giới đã quy tụ tại Mễ Du (Medjugorje), thuộc Cộng hòa Bosnia Herzegovina để kỷ niệm 45 năm ngày đầu tiên được cho là Đức Trinh Nữ Maria hiện ra, với các buổi cử hành phụng vụ, tuần hành cầu nguyện cho hòa bình và đoàn rước tượng Đức Mẹ.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Theo giáo xứ sở tại, ngoài các tín hữu địa phương, trong số tín hữu đến từ hơn 30 nước khác, đông nhất là từ Ý, Đức, Áo, Hoa Kỳ, Ba Lan, Hàn Quốc, Ấn Độ. Trọng tâm của các nghi lễ là Thánh Lễ và các buổi cầu nguyện hòa bình.
“Nơi sự tha thứ và những khởi đầu mới”
Thánh lễ trọng thể buổi tối tại quảng trường phía sau nhà thờ giáo xứ do Bề trên Giám tỉnh Dòng Phanxicô tại Herzegovina, cha Jozo Grber, chủ sự, cùng với 397 linh mục đồng tế.
Trong bài giảng, Cha Jozo gọi Mễ Du là: “Nơi tha thứ và những khởi đầu mới.” Theo ngài, nơi đây quy tụ những người tìm kiếm thuộc nhiều thành phần khác nhau: “Đây là nơi của Giáo hội, nơi các giám mục, linh mục, người chưa có đức tin và những người hành hương chân trần cùng nhau tìm kiếm chân lý và ý nghĩa cuộc sống.”
Những hoa trái thiêng liêng
Cha Grber đặc biệt nhấn mạnh những hoa trái thiêng liêng mà nhiều khách hành hương gắn liền với Mễ Du. Đối với nhiều tín hữu, nơi đây là địa điểm hoán cải; lãnh nhận Bí tích Hòa giải; trải nghiệm bản thân về Thiên Chúa. Đối với những người khác, đây là nơi đặt ra những câu hỏi và tiếp tục hành trình tìm kiếm.
Theo cha xứ, bằng chứng là: nhiều cuộc hôn nhân được hàn gắn lại, nhiều người vượt thắng các chứng nghiện ngập, nhiều trường hợp hòa giải sau những tổn thương sâu sắc; nhiều ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Cha nói: “Chúng ta tìm kiếm một điều, nhưng thường nhận được điều mình thực sự cần: chúng ta tìm kiếm sức khỏe nhưng lại tìm được ý nghĩa cuộc sống.”
Chúa Kitô là trung tâm
Cha Grber cũng nhấn mạnh rằng Mễ du luôn hướng về Chúa Kitô. Điều quan trọng không phải là hiện tượng các cuộc hiện ra, nhưng là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Theo cha, Mẹ Maria luôn dẫn con người đến với Con của Mẹ, nhắc lại lời Mẹ tại tiệc cưới Cana: “Người bảo gì, các anh cứ làm theo.” Không có Chúa Kitô thì mọi điều khác chỉ là thứ yếu.
Những “hoa trái” không thể phủ nhận
Cha Grber cũng nhắc đến văn kiện “Nữ Vương Hòa Bình” do Bộ Giáo lý Đức tin công bố năm ngoái. Trong văn kiện này, Tòa Thánh ghi nhận những hoa trái thiêng liêng tại Mễ Du; tuyên bố “không có gì ngăn trở” (Nihil obstat), nghĩa là cho phép các cuộc hành hương đến đây; tuy nhiên Bộ không đưa ra phán quyết về tính siêu nhiên của các cuộc hiện ra. Theo cha Grber: “Không ai có thể phủ nhận những hoa trái phong phú ấy.”
Chín ngày chuẩn bị
Các nghi lễ được chuẩn bị bằng tuần chín ngày cầu nguyện, gồm: lần hạt Mân côi hằng ngày trên đồi hiện ra Podbrdo; lần hạt tại nhà thờ giáo xứ; cuộc hành hương hòa bình truyền thống từ Humac đến Mễ Du.
Trong chính ngày lễ kỷ niệm, các thánh lễ bắt đầu từ 6 giờ sáng. Ngoài các thánh lễ bằng tiếng Croatia, còn có 15 thánh lễ bằng nhiều ngôn ngữ dành cho khách hành hương quốc tế. Hàng trăm linh mục hiện diện để cử hành Bí tích Hòa giải. Vì vậy, Mễ Du còn được gọi là “Tòa giải tội của thế giới.”
Chiếu phim tài liệu
Nhân dịp này, Mễ Du cũng chiếu bộ phim tài liệu “Hãy theo tôi bằng cả trái tim”, nói về linh mục Phanxicô Slavko Barbaric, qua đời năm 2000 và được xem là một trong những vị mục tử có ảnh hưởng lớn nhất tại Mễ Du.
Bộ phim tái hiện cuộc đời và sứ vụ của ngài thông qua: lời chứng của các nhân chứng; các tư liệu lưu trữ; những ký ức cá nhân. Phim đặc biệt nhấn mạnh công việc đồng hành với khách hành hương và các hoạt động bác ái xã hội. Trong những tháng tới, bộ phim sẽ được trình chiếu tại nhiều quốc gia khác.
Lời kêu gọi tha thiết cầu nguyện cho hòa bình
Mặc dù lần hiện ra đầu tiên được cho là xảy ra ngày 24 tháng Sáu năm 1981, Mễ Du vẫn giữ truyền thống cử hành lễ kỷ niệm vào 25 tháng Sáu. Theo lời kể của các thị nhân, chính ngày 25 tháng Sáu mới là cuộc gặp gỡ dài đầu tiên với Đức Mẹ kèm theo sứ điệp, và từ đó các cuộc hiện ra liên tục bắt đầu.
Theo các thị nhân: Ba người vẫn tiếp tục được cho là nhận các cuộc hiện ra hằng ngày. Những người khác chỉ còn nhận các cuộc hiện ra vào những ngày cố định trong năm.
Theo lời kể, từ năm 1985, bà Ivanka Ivankovic-Elez (60 tuổi) chỉ còn được cho là nhận một lần hiện ra mỗi năm vào đúng ngày kỷ niệm.
Năm nay, bà cho biết đã có cuộc hiện ra kéo dài khoảng 4 phút tại nhà riêng, chỉ với sự hiện diện của các thành viên trong gia đình. Theo bà, sứ điệp Đức Mẹ gửi là: “Các con yêu dấu, hãy mang bình an và tình yêu của Con Mẹ đến với mọi tâm hồn. Hãy cầu nguyện cho hòa bình, hòa bình, hòa bình.”
Cũng trong ngày này, sứ điệp hằng tháng ngày 25 gửi cho bà Marija Pavlovic-Lunetti (61 tuổi) được công bố. Trong sứ điệp ấy, Đức Trinh Nữ Maria mời gọi các tín hữu: hãy vui mừng bất chấp mọi khó khăn; phó thác cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Sứ điệp kết thúc bằng lời: “Mẹ là Mẹ của các con và Mẹ yêu thương các con.”
Hơn 50 triệu khách hành hương
Theo giáo xứ, kể từ năm 1981 đã có hơn 50 triệu khách hành hương đến Mễ Du.
Ngày nay, nơi đây là một trong những trung tâm hành hương Công giáo lớn nhất thế giới. Tòa Thánh đã giao việc chăm sóc mục vụ tại Mễ Du cho một Đặc phái viên Tông Tòa, hiện nay là Đức Tổng giám mục danh dự Aldo Cavalli, 79 tuổi, cựu Sứ thần Tòa Thánh. Kể từ năm 2024, các sứ điệp được công bố đều được ngài xem xét trước khi phát hành và sau đó được đăng tải với ghi chú “Có phép của Giáo hội”.
Tuy nhiên, về vấn đề các cuộc hiện ra, mặc dù đã được nhiều ủy ban Giáo hội nghiên cứu kỹ lưỡng - trong đó có ủy ban do Đức cố Hồng y Camillo Ruini đứng đầu - Giáo hội vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng về tính siêu nhiên của các hiện tượng này.
(Kath 26-6-2026)