Hai nữ tu tại Mỹ muốn thành lập một hội dòng mới

Sister Danielle Lussier, left, and Sister Theresa Aletheia, Sisters of the Little Way, sing morning prayers in the chapel next to their home on April 27, 2026, in Mt. Sterling, Ky. (Natosha Via for NPR)
Từ nỗi đau trở thành sứ mạng: Chính những trải nghiệm của bản thân đã dẫn hai nữ tu đến với một sáng kiến đặc biệt. Họ hy vọng việc thành lập một hội dòng mới sẽ mang lại niềm hy vọng cho các nạn nhân của nạn lạm dụng trong Giáo hội.

Phúc Nhạc | RVA

Hai nữ tu tại bang Kentucky bên Hoa Kỳ đang có kế hoạch thành lập một hội dòng mới, được xem là hội dòng đầu tiên hoàn toàn chuyên trách việc đồng hành và chăm sóc các nạn nhân bị lạm dụng trong Giáo hội Công giáo.

Theo hãng tin Religion News Service, gọi tắt là RNS, truyền đi ngày 23 tháng Bảy vừa qua, nữ tu Theresa Aletheia và nữ tu Danielle Lussier, thuộc Giáo phận Lexington, là những người khởi xướng sáng kiến này.

Hiện nay, hai nữ tu đã thành lập một hiệp hội tư tín hữu (private association of the faithful), bước chính thức đầu tiên trên con đường tiến tới việc thành lập một hội dòng mới. Họ tự gọi mình là “Các Nữ tu Con đường Nhỏ Chân - Thiện - Mỹ” (Sisters of the Little Way of Beauty, Truth and Goodness).

Phải mất bao lâu để được Giáo hội chính thức công nhận là một hội dòng còn tùy thuộc vào quá trình phát triển và ổn định của cộng đoàn theo thời gian. Trong mùa hè năm nay, hai nữ tu dự định gặp gỡ một số phụ nữ bày tỏ mong muốn gia nhập cộng đoàn.

Năm ngoái, hai chị đã chuyển đến khu vực gần Lexington, nơi Đức cha John Stowe, Giám mục giáo phận sở tại, đã cho phép họ thành lập một sứ vụ mới.

Theo hãng RNS, Đức giám mục Stowe đánh giá sáng kiến của hai nữ tu là “hết sức quan trọng”, bởi chính hai chị từng là nạn nhân của lạm dụng thiêng liêng (spiritual abuse) nên có thể thực sự đồng cảm với những người đã chịu tổn thương.

Sáng kiến xuất phát từ chính những tổn thương của bản thân

Năm 2022, hai nữ tu Aletheia và Lussier đã rời khỏi Hội dòng Nữ Tử Thánh Phaolô (Daughters of St. Paul), nơi họ đã sống đời thánh hiến ít nhất 10 năm. Trước đó, họ biết được rằng linh mục linh hướng của họ đã bị cáo buộc xâm hại tình dục một nữ tu cùng hội dòng vào năm 2017. Hai nữ tu tin rằng vị linh mục này cũng từng có ý định làm điều tương tự đối với họ. Chính trải nghiệm đau thương ấy đã khiến họ xác tín rằng mình được Thiên Chúa mời gọi giúp đỡ những người khác đã bị tổn thương bởi các nhà lãnh đạo trong Giáo hội.

Nữ tu Theresa Aletheia chia sẻ: “Làm thế nào chúng ta có thể giúp mọi người trong Giáo hội nhận ra những mô thức lạm dụng này mà không cần chính họ phải trải qua việc bị tổn thương?” Chị cho biết mình mong muốn giúp người khác tránh phải trải qua “bài học đau đớn nhất” ấy.

 Hiện nay, hai nữ tu dành phần lớn thời gian để gặp gỡ những người từng là nạn nhân của nhiều hình thức lạm dụng khác nhau, bao gồm lạm dụng tình cảm, tài chính, thiêng liêng và tình dục.

Phần lớn các cuộc gặp diễn ra trực tuyến. Những người cần được giúp đỡ từ khắp Hoa Kỳ có thể liên hệ với hai nữ tu thông qua mẫu đăng ký trên trang web của cộng đoàn.

Hai nữ tu nhìn nhận rằng công việc này vừa đầy ý nghĩa, vừa đầy đau thương. Nữ tu Danielle Lussier nói: “Chính những người ở bên lề Giáo hội sẽ là những người chữa lành Giáo hội và góp phần vào sự đổi mới mà Giáo hội rất cần trong thời đại hôm nay.”

(KNA 24-7-2026)

Tags