Giám đốc Chương trình Đài Chân lý Á Châu khẳng định: Truyền thông là làm chứng cách chân thực, chứ không phải nội dung

Cha John Mi Shen, Tổng Thư ký Điều hành Văn phòng Truyền thông Xã hội của Liên Hội đồng Giám Mục Á Châu (FABC - OSC), đồng thời là Giám đốc Chương trình của Đài Chân Lý Á Châu, cho biết Giáo hội tại châu Á cần vượt ra khỏi việc sản xuất ngày càng nhiều nội dung kỹ thuật số, thay vào đó tập trung trở thành một sự hiện diện chân thực đối với những người đang tìm kiếm ý nghĩa, sự kết nối và đức tin.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Phát biểu trước thềm Đại hội Truyền giáo Kỹ thuật số Công giáo châu Á lần thứ nhất 2026, cha Mi Shen khẳng định rằng việc loan báo Tin mừng hiệu quả trong môi trường kỹ thuật số cần bắt đầu bằng việc lắng nghe và đồng hành, thay vì chỉ đơn giản quyết định xem nên đưa thông điệp nào lên mạng. Cha nói: “Trước khi hỏi: ‘Chúng ta nên truyền đạt điều gì?’, chúng ta nên hỏi: ‘Mọi người đang trải nghiệm điều gì? Họ đang tìm kiếm điều gì?’”.

Đại hội, với chủ đề “Từ Người có ảnh hưởng đến Người làm chứng: Con đường Hiệp hành cho Sứ mạng Kỹ thuật số tại châu Á”, sẽ được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 13 tháng Chín năm 2026 tại Đài Chân Lý Á Châu, Thành phố Quezon, Philippines, quy tụ các nhà truyền thông kỹ thuật số và những người có ảnh hưởng Công giáo từ khắp châu Á.

Cha Mi Shen xác định ba chuyển động thiết yếu cho sứ mạng kỹ thuật số: lắng nghe, đồng hành và làm chứng.

Ngài cho biết một video, podcast, bài suy niệm Kinh Thánh hay bài đăng trên mạng xã hội có thể mở ra con đường dẫn đến một cuộc gặp gỡ, nhưng mục đích phải là xây dựng các mối tương quan, chứ không đơn thuần gia tăng số lượng nội dung, lượt xem hay mức độ tương tác.

Cha nói: “Đằng sau mỗi màn hình là một con người đang tìm kiếm ý nghĩa, sự kết nối, và đôi khi chỉ đơn giản là một người chịu lắng nghe họ”.

Dựa trên kinh nghiệm của Ban Tiếng Quan Thoại của Chân Lý Á Châu và các sáng kiến học hỏi Kinh Thánh phục vụ các cộng đồng nói tiếng Hoa, cha Mi Shen cho biết các nền tảng kỹ thuật số có thể vượt qua những rào cản về địa lý và xã hội, kết nối những người có thể có ít cơ hội tham dự các sinh hoạt giáo xứ, gặp gỡ các linh mục hoặc tham gia các buổi học Kinh Thánh trực tiếp.

Cha nói rằng việc học Kinh Thánh trực tuyến có thể trở thành điều gì đó vượt xa việc truyền đạt thông tin Kinh Thánh, khi những người tham dự cùng nhau đọc Kinh Thánh, chia sẻ kinh nghiệm, đặt câu hỏi và nâng đỡ lẫn nhau.

Đồng thời, mục vụ kỹ thuật số cần bổ trợ chứ không thay thế việc chăm sóc mục vụ trực tiếp: “Mục vụ kỹ thuật số không phải là sự thay thế cho mục vụ truyền thống, nhưng là sự bổ trợ và một nhịp cầu”.

Sự đa dạng về văn hóa và tôn giáo của châu Á cũng đòi hỏi sự nhạy bén trong sứ mạng kỹ thuật số. Với nhiều ngôn ngữ và những bối cảnh văn hóa khác biệt, không thể tiếp cận hiệu quả toàn bộ châu lục chỉ bằng cách dịch cùng một thông điệp.

Cha Mi Shen cũng nói rằng: “Dịch thuật là điều quan trọng, nhưng hội nhập văn hóa còn sâu sắc hơn việc dịch thuật”. Sự hiệp thông không có nghĩa là đồng nhất, nhưng đòi hỏi phải lắng nghe các cộng đồng khác nhau và học hỏi từ những kinh nghiệm của họ. Cha lưu ý rằng các chương trình đa ngôn ngữ của Đài Chân Lý Á Châu giúp người Công giáo gặp gỡ những tiếng nói và kinh nghiệm của các Giáo hội khác trên khắp châu Á.

Suy tư về chủ đề của Đại hội, cha Mi Shen kêu gọi các nhà truyền thông Công giáo suy nghĩ lại về ý nghĩa của sức ảnh hưởng. “Một người có ảnh hưởng thường hỏi: ‘Có bao nhiêu người đang theo dõi tôi?’ Một người làm chứng hỏi: ‘Tôi đang phục vụ ai, và tôi đang làm chứng cho điều gì?’”.

Cha nhấn mạnh rằng sự đáng tin cậy trên môi trường trực tuyến cuối cùng phụ thuộc vào đời sống đằng sau nó: “Nếu sự hiện diện kỹ thuật số của chúng ta đẹp đẽ nhưng đời sống của chúng ta không phản ánh Tin mừng, thì cuối cùng thông điệp của chúng ta sẽ mất đi tính đáng tin cậy… “Chúng ta không nên chỉ cố gắng trở nên nổi tiếng vì Đức Kitô; chúng ta nên cố gắng làm cho Đức Kitô được biết đến qua chính đời sống của mình.”

Cha Mi Shen nhấn mạnh vai trò của FABC-OSC và Đài Chân Lý Á Châu trong việc kết nối các Giáo hội tại châu Á và đưa những tiếng nói địa phương đến với những đối tượng rộng lớn hơn: “Các nền tảng sẽ đến rồi đi. “Nhưng sứ mạng vẫn luôn như nhau: đưa con người đến gần Đức Kitô hơn và xây dựng sự hiệp thông.”

Đại hội Truyền giáo Kỹ thuật số Công giáo châu Á 2026 sẽ tìm hiểu cách thức các không gian kỹ thuật số có thể trở thành những nơi hiệp hành, gặp gỡ và loan báo Tin mừng, đặc biệt tập trung vào việc chuyển từ tìm kiếm người theo dõi sang xây dựng các mối tương quan, và từ sản xuất nội dung sang trở thành những chứng nhân chân thực.

(RVA News | September 05, 2026)

Vietnamese Survey popup