Đức Tổng giám mục Tổng trưởng Bộ Giám mục đề cao vai trò của các phụ nữ giúp Bộ Giám mục tuyển chọn các giám mục
Đức Tổng giám mục Filippo Iannone, Tổng trưởng Bộ Giám mục, đề cao vai trò của các phụ nữ giúp Bộ Giám mục tuyển chọn các giám mục.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đức Tổng giám mục Iannone năm nay 69 tuổi (1957) người Ý, thuộc Dòng Cát Minh, nguyên là Tổng trưởng Bộ các văn bản luật. Đức cha đã được Đức Thánh cha Lêô XIV chọn kế vị ngài trong nhiệm vụ Tổng trưởng Bộ Giám mục.
Trong cuộc phỏng vấn vừa qua dành cho tuần báo Công giáo Glas Koncila ở Croazia, ngài nhắc đến sáng kiến do Đức Giáo hoàng Phanxicô khởi xướng từ năm 2022 qua việc bổ nhiệm hai nữ tu và một giáo dân làm thành viên Bộ Giám mục, một trong những nhiệm vụ của cơ quan là tuyển chọn các giám mục cho các giáo phận không thuộc Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương và Bộ Loan báo Tin mừng.
Đức Tổng giám mục Iannone kể rằng “Tôi mới chỉ đảm nhiệm việc lãnh đạo Bộ Giám mục được vài tháng, nhưng đã có cơ hội đánh giá cao những đóng góp quý báu của ba phụ nữ đang phục vụ tại Bộ - hai nữ tu và một giáo dân. Đó là một sự đóng góp rất có giá trị và hết sức quan trọng, vì phụ nữ có một cách nhìn khác đối với các hoàn cảnh và trong việc phân tích các vấn đề. Họ có những cảm nhận và sự nhạy bén riêng, điều này hỗ trợ rất nhiều cho công việc của Bộ, đặc biệt là trong việc xác định các ứng viên thích hợp cho chức vụ giám mục.”
Ngài nói thêm rằng: “Việc tham khảo ý kiến phụ nữ thực ra không hoàn toàn là điều mới mẻ. Ngay cả các Sứ thần Tòa Thánh, khi tiến hành điều tra để tìm kiếm các ứng viên giám mục, cũng không chỉ tham khảo ý kiến các giám mục nhưng còn lắng nghe nhiều thành phần khác của Dân Thiên Chúa.”
Nhiều linh mục không nhận làm giám mục
Đức Tổng giám mục Tổng trưởng cũng nhìn nhận rằng, sau vài tháng trực tiếp điều hành Bộ này, ngài đã đích thân chứng kiến điều mà trước đây chỉ từng nghe nói đến: đó là nhiều linh mục không muốn được bổ nhiệm làm giám mục. Về hiện tượng này, Đức Tổng giám mục Iannone cho rằng sự dè dặt ấy, vốn trở nên rõ rệt hơn ở một số nơi sau khi cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục trong Giáo hội bùng phát, không chỉ xuất phát từ hệ quả của cuộc khủng hoảng đó. Đúng hơn, tôi cho rằng trách nhiệm của một giám mục ngày nay đã gia tăng rất nhiều, và thực tế là có những linh mục cảm thấy mình chưa đủ khả năng để đảm nhận trọng trách ấy.”
Đức Tổng giám mục Iannone giải thích: “Đời sống ngày nay đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều: đời sống của các giáo phận, đời sống và sứ vụ của các linh mục mà giám mục phải chăm sóc, rồi tình trạng thiếu ơn gọi... Có lẽ việc thi hành sứ vụ giám mục trước đây cũng không hề dễ dàng, nhưng chúng ta đang sống trong hiện tại và phải nhìn vào thực tế hôm nay. Chúng ta không có những số liệu chính xác để so sánh với quá khứ. Tuy nhiên, điều không thể phủ nhận là hiện nay có những linh mục từ chối việc được bổ nhiệm làm giám mục.”
Phẩm chất được tìm kiếm nhiều nhất nơi một giám mục
Khi nói về tiêu chuẩn lựa chọn các ứng viên giám mục, Đức Tổng giám mục Iannone nhấn mạnh rằng: “Vì giám mục là người cha của toàn thể cộng đoàn, nên khả năng thực sự trở thành người cha ấy chắc chắn là một trong những phẩm chất được tìm kiếm nhiều nhất nơi các ứng viên cho sứ vụ giám mục.” Tuy nhiên, ngài cũng kêu gọi các tín hữu nâng đỡ các giám mục trong sứ vụ của các vị: “Đôi khi chúng ta chưa suy nghĩ đủ rằng một giám mục cũng là một con người, với những giới hạn như tất cả chúng ta. Ngay cả một giám mục cũng có thể trải qua những lúc nản lòng hoặc gặp khó khăn trong các mối tương quan. Vì thế, khi phụng vụ mời gọi chúng ta cầu nguyện cho các giám mục và linh mục, chúng ta nên làm điều đó với lòng xác tín hơn, bởi các ngài rất cần sự nâng đỡ. Nếu một người mắc sai lầm hoặc có những lập trường đáng đặt câu hỏi, việc phê bình là điều chính đáng. Nhưng chúng ta không nên chỉ dừng lại ở sự chỉ trích; chúng ta cần sẵn sàng giúp đỡ và trên hết là cầu nguyện cho các giám mục.”
Đến đây, Đức Hồng y nhấn mạnh tầm quan trọng của tính hiệp hành, vì “Hiệp hành cũng có nghĩa là cảm nhận mình thuộc về một toàn thể và biết chia sẻ trách nhiệm. Không phải chỉ có giám mục mới phải gánh vác toàn bộ giáo phận. Mọi tín hữu đều phải cảm thấy mình cùng chia sẻ trách nhiệm ấy. Chắc chắn rằng, ai càng sống đức tin cách sâu sắc và tích cực tham gia vào đời sống cộng đoàn thì tiếng nói của người ấy càng có giá trị, bởi họ không phát biểu như một người đứng ngoài cuộc, với cái nhìn hời hợt, mà là từ chính bên trong đời sống của Giáo hội.”
(Religión Digital 16-7-2026)