Đức Tổng giám mục D’Cruze: “Không có ‘tôn giáo khác’, chỉ có tôn giáo của những người láng giềng của chúng ta”

Khi Đại hội Toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC) chính thức khai mạc tại Jakarta vào ngày 20 tháng Bảy, Đức cha Bejoy Nicephorus D’Cruze, OMI, Tổng giám mục Dhaka và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Bangladesh, đã kêu gọi Giáo hội tại châu Á đào sâu hơn nữa cam kết đối với đối thoại liên tôn. Ngài nhấn mạnh rằng các tôn giáo khác không nên được nhìn nhận như những “tôn giáo khác”, nhưng là “tôn giáo của những người láng giềng của chúng ta.”

Tác giả: Sumon Corraya | Chuyển ngữ: Đức Trần

Trong thông điệp video gửi đến Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia-RVA) trước thềm đại hội, Đức Tổng giám mục D’Cruze đã chia sẻ suy tư về chủ đề của kỳ họp toàn thể: “Lời mời gọi hoán cải hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và người xây dựng nhịp cầu tại châu Á”, đồng thời cho rằng đây là một chủ đề đặc biệt phù hợp với một châu lục giàu sự đa dạng về tôn giáo và văn hóa.

“Đây là một chủ đề rất thích hợp cho châu Á,” Đức Tổng giám mục D’Cruze nói. “Giáo hội được mời gọi trở thành một Giáo hội hiệp thông, tham gia và sứ vụ; biết lắng nghe người khác, cùng nhau cộng tác và xây dựng những nhịp cầu giữa các tôn giáo, các nền văn hóa và các truyền thống.”

Đối với Bangladesh – nơi người Hồi giáo chiếm khoảng 90% dân số, còn người Kitô hữu chiếm dưới 1% – lời mời gọi trở thành những người xây dựng nhịp cầu không chỉ là một định hướng mục vụ mà còn là một thực tại diễn ra hằng ngày, ngài nói.

“Trong bối cảnh Bangladesh, đối thoại và sự tôn trọng đối với các tôn giáo khác là điều thiết yếu để xây dựng sự thấu hiểu, tình bằng hữu, sự hợp tác và hòa hợp.”

Theo Đức Tổng giám mục, cách hiểu của Giáo hội về các tôn giáo khác đã có nhiều chuyển biến quan trọng qua các thời kỳ.

“Giờ đây đã đến lúc chúng ta khám phá những điều thiện hảo và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong các tôn giáo khác.”

Ngài nói thêm: “Các tôn giáo khác không nên là điều xa lạ đối với chúng ta, nhưng phải được xem là tôn giáo của những người láng giềng của chúng ta.

Dựa trên giới răn yêu thương người thân cận trong Tin mừng, Đức Tổng giám mục D’Cruze khẳng định rằng chứng tá Kitô giáo đích thực đòi hỏi phải biết tôn trọng niềm tin của người khác.

“Khái niệm ‘người thân cận’ có ý nghĩa rất phong phú và quan trọng đối với người Kitô hữu. Chúng ta không thể yêu thương người thân cận nếu không biết tôn trọng tôn giáo của người thân cận.”

Đức Tổng giám mục cũng chỉ ra rằng các cơ sở giáo dục Công giáo tại Bangladesh là những minh chứng cụ thể cho việc xây dựng các nhịp cầu. Mặc dù phần lớn học sinh thuộc các tôn giáo khác, các trường học vẫn tạo điều kiện để hình thành những tình bạn vượt qua khác biệt tôn giáo và góp phần nuôi dưỡng sự tôn trọng lẫn nhau ngay từ khi còn nhỏ.

Suy tư về ý nghĩa rộng lớn hơn của kỳ họp FABC, Đức Tổng giám mục D’Cruze nói:

“FABC là nơi gặp gỡ để chúng ta học hỏi lẫn nhau. Châu Á là châu lục của nhiều tôn giáo và nền văn hóa. Tại đây, chúng ta có thể làm mới cam kết đối với đối thoại liên tôn và cùng nhau xây dựng những mô hình tốt đẹp hơn.”

Hướng tầm nhìn vượt ra ngoài tuần lễ họp tại Jakarta, Đức Tổng giám mục D’Cruze bày tỏ hy vọng rằng kinh nghiệm sống giữa sự đa dạng tôn giáo của châu Á sẽ trở thành một món quà dành cho Giáo hội hoàn vũ và cho toàn thế giới.

“Một ngày nào đó,” ngài nói, “châu Á có thể trao tặng cho thế giới một mẫu gương về sự chung sống hòa bình và tình huynh đệ.

Đại hội Toàn thể lần thứ XII của FABC sẽ cùng nhau suy tư về cách thức Giáo hội có thể củng cố sự hiệp thông, sự tham gia và sứ mạng, đồng thời đáp lại những thực tại đa dạng của châu lục.


Về tác giả
Sumon Corraya là một nhà báo tự do tại Bangladesh, thường xuyên cộng tác với các tạp chí và các nền tảng truyền thông Công giáo lớn.