Đức Thượng phụ Bartolomaios lên tiếng trước các giám mục Pháp
Hôm mùng 04 tháng Mười Một vừa qua, Đức Thượng phụ Bartolomaios I, Giáo chủ Chính thống Constantinople, bên Thổ Nhĩ Kỳ, đã được mời phát biểu trong phiên khai mạc Hội nghị toàn thể Hội đồng Giám mục Pháp, tiến hành trong những ngày này cho đến 09 tháng Mười Một, tại đền Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức, bên Pháp. Đức Thượng phụ lên án cuộc chiến ở Ucraina là “Một cuộc chiến bất công và tàn bạo vô nghĩa, đang kéo nước Nga vào vực thẳm của sự vô đạo”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đức Thượng phụ Bartolomaios I được coi là Giáo chủ danh dự chung của Chính thống giáo, nhưng Giáo hội Chính thống Nga không nhìn nhận ngài, nhất là vì ngài đã công nhận quyền độc lập của Chính thống Ucraina hồi cuối năm 2018, đầu năm 2019, tách rời Chính thống Ucraina khỏi Giáo hội Chính thống Nga.
Trong bài phát biểu, Đức Thượng phụ Bartolomaios nói: “Với cuộc tấn công Kiev, Mascơva đã khởi xướng - theo chính lời của họ - một “cuộc thập tự chinh” liên kết quyền lực thế tục với quyền lực thiêng liêng trong một cuộc chiến bất công và tàn bạo vô nghĩa, và thật đáng tiếc, nó đang kéo nước Nga (...) vào vực thẳm vô đạo.”
Đức Thượng phụ nói thêm: “Liên minh mới giữa ngai vàng và bàn thờ - thế quyền và thần quyền này - hoàn toàn trái ngược với Tin mừng và với chính Giáo hội Chính thống.... Thảm trạng các phụ nữ và trẻ em Ucraina, những người hằng ngày phải hứng chịu mưa bom và tên lửa, cũng là thảm kịch của chính chúng ta.”
Trong Đại hội hiện nay, Hội đồng Giám mục Pháp đã dành để lắng nghe và chia sẻ các cuộc đấu tranh chống bạo lực, cùng với phần chia sẻ thiêng liêng song song do Đức cha Shomali, Giám mục Phụ tá của Đức Thượng phụ Latinh Giêrusalem, và Đức cha Rantsya, Giám mục Giáo phận Thánh Vladimir Cả, tại Paris thuộc Giáo Hội Chính thống Ucraina nghi lễ Byzantine.
Thượng phụ Bartolomaios nói thêm: “Chúng ta biết rằng khủng hoảng mà thế giới đang trải qua không chỉ giới hạn trong căng thẳng chính trị, chiến tranh hay mất cân đối kinh tế. Nó sâu xa hơn nhiều: đó là một vết thương thiêng liêng. Nhân loại đã quên mất linh hồn của mình. Chúng ta đã đánh mất cảm thức về sự thánh thiêng, và cùng với đó là cảm thức về tình huynh đệ.
Khi Thiên Chúa biến mất khỏi tầm mắt con người, thì đất đai trở thành tài nguyên để bóc lột, người khác trở thành đối thủ để sợ hãi, và chính sự sống trở thành một món hàng. Sự đoạn giao với Đấng Tạo Hóa sinh ra sự đổ vỡ giữa các thụ tạo. Chính từ sự quên lãng thiêng liêng này mà nảy sinh bạo lực, sợ hãi và bất công.
Thượng phụ Bartolomaios cũng nêu bật trách nhiệm của người Kitô, đó là: “Nhắc nhở thế giới rằng hòa bình không chỉ được xây dựng trên lý trí con người, nhưng trên việc nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong mỗi con người. Hòa bình không chỉ là sự vắng mặt của xung đột, mà là sự hiệp thông, lắng nghe và tha thứ. Đó là hoa trái của những tâm hồn và linh hồn được hòa giải và mở ra với cõi siêu việt.”
Đức Thượng phụ kết thúc bài chia sẻ và nhắc rằng ngài sắp có “niềm vui lớn được đón tiếp Đức Thánh cha Lêô XIV, tại Phanar ở Istanbul, trước khi cùng nhau hành hương đến Nicea, nay là Iznik, để cử hành kỷ niệm 1.700 năm Công đồng chung thứ nhất, nơi đã xác định Kinh Tin Kính chung của chúng ta về Ngôi Lời Nhập Thể, qua lời thưa “Xin Vâng” của Đức Trinh Nữ Maria.
(Sir 4.11.2025)