Đức Sứ thần tại Kuwait tuyên bố: Một cuộc chiến kéo dài không có lợi cho bất kỳ ai

Colonne di fumo si alzano dal centro di Kuwait City dopo gli attacchi iraniani | AFP or licensors
Đức Tổng giám mục Eugene Martin Nugent, Sứ thần Tòa Thánh tại ba nước Kuwait, Qatar và Bahrain, tuyên bố rằng: “Một cuộc chiến tại Trung Đông kéo dài không có lợi cho bất kỳ ai, nhất là tại khu vực đã từng chịu ảnh hưởng nhiều xung đột.”

Phúc Nhạc | RVA

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Vatican, Đức Tổng giám mục Bugent mô tả “một tình hình bi thảm đang xấu đi từng ngày”, sau cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Israel vào Iran và phản ứng của Teheran, có nguy cơ châm ngòi cho các quốc gia Vùng Vịnh.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kuwait City đã đóng cửa từ sáng ngày 02 tháng Ba “cho đến khi có thông báo mới” do sự leo thang căng thẳng ở Trung Đông. Biện pháp tương tự cũng được áp dụng cho Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Ả Rập Saudi.

Đức Sứ thần Tòa Thánh cho biết: “Xung quanh Tòa Sứ thần, chúng tôi không thấy thiệt hại nào. Chúng tôi là Đại sứ quán duy nhất trong khu Shaab, một khu vực yên tĩnh của thành phố. Khu ngoại giao, nơi có cả Đại sứ quán Iran, ở khá gần, nhưng khu của chúng tôi thì yên tĩnh.”

Các căn cứ quân sự và sân bay là mục tiêu chính của các cuộc không kích. Sáng Chúa nhật, ngày 01 tháng Ba, sáu quân nhân Hoa Kỳ đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Iran vào một trung tâm tác chiến tạm thời tại một cảng dân sự của nước này, đánh dấu những thương vong đầu tiên của Hoa Kỳ trong cuộc xung đột, theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (Centcom). Đức Tổng giám mục Nugent cũng xác nhận rằng sáng mùng 01 tháng Ba, “hai máy bay quân sự Mỹ đã bị bắn hạ gần căn cứ không quân Mỹ “Ali al Salemè”, nơi tôi rất quen thuộc vì thường xuyên đến đó cử hành thánh lễ. Có một đơn vị quân đội Ý đóng ngay bên cạnh.”

Ngoại giao và đối thoại

Đức Tổng giám mục Nugent kể rằng: Chiến tranh bùng nổ bất ngờ vào ngày 28 tháng Hai, trong khi “chúng tôi hy vọng rằng đối thoại và các cuộc đàm phán đang diễn ra sẽ mang lại kết quả.” Niềm an ủi đến từ sứ điệp của Đức Giáo hoàng Lêô XIV và lời mời gọi cầu nguyện cho hòa bình, cho đối thoại và đàm phán. “Lúc này tiếng súng đang vang dội. Chúng ta phải thử những phương thế truyền thống của ngoại giao và thương lượng. Chúng tôi hy vọng rằng, với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ có các cuộc đàm phán với ban lãnh đạo mới của Iran, có thể khởi sự một cuộc đối thoại.”

Đức Sứ thần gọi những lời Đức Giáo hoàng Phanxicô nói tại Bahrain năm 2022 - khi ngài gọi chiến tranh là “một kịch bản bi thảm và ấu trĩ” - là “mang tính ngôn sứ.... Trong nhiều thế kỷ nhân loại đã dính líu đến nhiều cuộc xung đột, nhưng sau cùng chúng ta phải tìm kiếm tình huynh đệ và khám phá điều chúng ta có chung. Chúng ta đã sống trong vùng này qua nhiều thế kỷ. Mỗi quốc gia có bổn phận tìm kiếm hòa bình và hòa hợp. Chúng ta tha thiết cầu nguyện cho điều đó.

Tuần trước, chúng tôi đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa ở Kuwait nhân kỷ niệm bốn năm cuộc chiến tại Ukraina. Bốn ngày sau, chiến tranh bùng nổ tại đây. Chỉ có cầu nguyện và, trong Mùa Chay, chay tịnh là điều quan trọng. Đây cũng là tháng chay Ramadan. Kitô hữu và Hồi giáo đang ở trong thời gian chay tịnh và cầu nguyện. Chúng ta khẩn cầu Thiên Chúa ban cho chúng ta hồng ân hòa bình.”

Giáo hội tại Bán đảo Ả Rập

Đức Sứ thần cho biết ngài liên lạc hằng ngày với Đức cha Aldo Berardi, Đại diện Tông tòa Bắc Ả Rập, và với các cha xứ tại ba quốc gia thuộc vùng trách nhiệm của ngài: Kuwait, Bahrain và Qatar. Đức Tổng giám mục nói: “Tôi cố gắng khích lệ và nâng đỡ họ. Một số nhà thờ vẫn mở cửa, nhưng những nơi khác đã đóng, vì thế có các thánh lễ riêng. Tại Tòa Sứ thần, chúng tôi cử hành thánh lễ mỗi sáng lúc 7 giờ 30 và buổi chiều, lúc 17 giờ cầu nguyện với Kinh Mân côi để cầu nguyện cho hòa bình. Chúng tôi có các nhóm cầu nguyện trên WhatsApp. Tôi khích lệ mọi người giữ bình tĩnh và cầu xin Đức Trinh Nữ Maria ban hồng ân mà tất cả chúng ta đều cần.”

Trong hoàn cảnh mong manh này, lòng sùng kính Đức Mẹ Ả Rập giữ vai trò nền tảng và rất được cảm nhận trong vùng. “Ngay cả người Hồi giáo cũng có lòng tôn kính lớn lao đối với Đức Maria, được nhắc đến nhiều lần trong Kinh Coran. Trong thời khắc bi thảm này, chúng ta sốt sắng cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa Bình. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ trước Con của Mẹ, chiến tranh sẽ chấm dứt.”

(Vatican News 2-3-2026)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail