Đức Hồng y Tagle mời gọi các nhà lãnh đạo Giáo hội tại châu Á tìm niềm hy vọng nơi công trình âm thầm của Thiên Chúa

Trong kỳ tĩnh tâm diễn ra ngày 22 tháng Bảy tại khuôn khổ Đại hội Toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC), Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle nhấn mạnh rằng niềm hy vọng Kitô giáo không được nuôi dưỡng bởi những thành tựu của con người, nhưng bởi khả năng nhận ra công trình âm thầm của Thiên Chúa đang diễn ra trong đời sống hằng ngày.

Tác giả: Amadea Pranastiti | Chuyển ngữ: Đức Trần

Buổi tĩnh tâm một ngày này quy tụ các giám mục và đại biểu đến từ khắp châu Á, nhằm giúp các tham dự viên chuẩn bị tâm hồn trước khi bước vào các phiên làm việc và thảo luận của Đại hội.

Trong bài suy niệm với chủ đề “Anh em sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn nữa... Lời mời gọi các mục tử hoán cải theo tinh thần hiệp hành”, Đức Hồng y khẳng định rằng sứ mạng của Giáo hội trước hết không phải là thực hiện những công trình vĩ đại, nhưng là nhận ra những công trình cao cả mà chính Đức Kitô đang tiếp tục thực hiện. Ngài nói: “Kinh Thánh không nói: ‘Anh em sẽ làm những việc lớn lao hơn.’ Đức Giêsu nói: ‘Anh em sẽ được thấy những điều lớn lao hơn.’ Chính Đức Giêsu là Đấng thực hiện những việc trọng đại. Phần chúng ta là nhận ra những việc ấy.”

Dựa trên cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và ông Nathanaen trong Tin mừng theo thánh Gioan, Đức Hồng y Tagle giải thích rằng lời hứa: “Anh em sẽ được thấy những điều lớn lao hơn” mời gọi các môn đệ biết mở lòng trước hoạt động của Thiên Chúa, thay vì chỉ dựa vào những thành quả do chính mình đạt được.

Theo Đức Hồng y người Philippines, đó chính là cốt lõi của linh đạo hiệp hành. Các mục tử được mời gọi vun trồng một tâm hồn chiêm niệm, biết dừng lại, biết lắng nghe và nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi những con người bình thường cũng như trong những biến cố hằng ngày. Nếu thiếu cái nhìn ấy, Giáo hội rất dễ rơi vào suy nghĩ rằng sứ mạng của mình hoàn toàn lệ thuộc vào nỗ lực của con người.

Để minh họa, Đức Hồng y suy niệm trên nhiều trình thuật trong Tin mừng theo thánh Gioan. Tại tiệc cưới Cana, các môn đệ đã chứng kiến dấu lạ đầu tiên của Đức Giêsu khi Người biến nước thành rượu giữa một tình huống tưởng chừng chỉ là sự lúng túng rất bình thường trong một bữa tiệc. Tương tự, người phụ nữ Samaria đã gặp Đấng Mêsia trong một cuộc trò chuyện giản dị bên giếng nước; bà Maria Mađalêna lúc đầu tưởng Đức Kitô phục sinh là người làm vườn; còn hai môn đệ trên đường Emmau chỉ nhận ra Người khi Người bẻ bánh. Đức Hồng y nói: “Những công trình vĩ đại của Đức Giêsu được thực hiện qua những điều hết sức bình thường. Một phần của tiến trình hoán cải là lấy lại khả năng ngỡ ngàng trước công trình của Thiên Chúa.”

Đức Hồng y khuyến khích các vị lãnh đạo Giáo hội luôn gìn giữ tâm hồn biết kinh ngạc và thán phục, bởi khả năng nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong những khoảnh khắc bình dị là dấu chỉ của một đức tin trưởng thành, đồng thời là nguồn hy vọng giữa những thách đố mục vụ và xã hội ngày nay.

Ngài minh họa điều này bằng một kinh nghiệm cá nhân tại Manila. Khi dừng xe chờ đèn đỏ, ngài nghĩ rằng một người bán hàng rong đang đến để mời mua đồ ăn. Nhưng thay vào đó, người ấy chỉ đơn giản trao tặng ngài ít thức ăn như một món quà. Đức Hồng y nhớ lại: “Qua một người bán hàng rong rất bình thường, chúng tôi đã được thấy một điều lớn lao hơn. Anh ấy dạy chúng tôi rằng cho đi còn quan trọng hơn kiếm lời.”

Đức Hồng y cũng kể lại cuộc gặp gỡ với những người tị nạn tại Liban sau khi Giáo hội thực hiện các hoạt động cứu trợ nhân đạo dành cho những người thuộc nhiều tôn giáo khác nhau. Một em nhỏ đã đến gần ngài và nói:

“Con muốn làm bạn với Đức Giêsu ấy.”

Theo Đức Hồng y, khoảnh khắc ấy cho thấy những nghĩa cử bác ái đơn sơ có thể mở lòng con người đón nhận Tin mừng.

Kết thúc bài suy niệm, Đức Hồng y Tagle nhắc nhở các tham dự viên rằng “những điều lớn lao hơn” mà Đức Giêsu hứa là đạt tới sự viên mãn trong biến cố Phục Sinh. Đức Kitô Phục Sinh vẫn đang tiếp tục hoạt động qua những con người bình thường và những hành động yêu thương giản dị mỗi ngày, nhờ đó Giáo hội luôn có nền tảng vững chắc để hy vọng, ngay giữa những thách đố của thế giới hôm nay.


Về tác giả
Amadea Pranastiti là một nhà hoạt động trong lĩnh vực truyền thông xã hội. Hiện bà cộng tác với Ban Tài liệu và Thông tin của Hội đồng Giám mục Indonesia với tư cách cộng tác viên tự do.