Đức Hồng y Semeraro tuyên bố: Không có tự do tôn giáo thì không thể thoát khỏi logic của xung đột
Cũng liên quan đến vụ cảnh sát Israel cấm cản các vị lãnh đạo Công giáo, sáng Chúa nhật Lễ Lá vừa qua, ngày 29 tháng Ba, Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, nhận định rằng: “Việc không tôn trọng tự do tôn giáo đồng nghĩa với việc xâm phạm đến lĩnh vực sâu kín nhất của mỗi con người và mỗi cộng đồng... Những gì đã xảy ra tại Thánh địa vào Chúa nhật Lễ Lá là một vết thương nghiêm trọng, đau đớn, vô nghĩa và đáng lo ngại đối với phần lớn nhân loại - những người không chấp nhận logic của hận thù và chiến tranh”.
Phúc Nhạc | RVA
Đức Hồng y tuyên bố như trên với nhật báo Ý La Stampa, số ra ngày 30 tháng Ba năm 2026. Ngài nhấn mạnh rằng “đây không chỉ là vấn đề tôn giáo. Sẽ không có hòa bình nếu thiếu tự do tôn giáo”.
Đức Hồng y Semeraro giải thích rằng: “Hòa bình đang bị đe dọa. Không thể tìm lối thoát khỏi xung đột bằng cách hạn chế tự do tôn giáo. Mọi cuộc đối thoại về hòa giải phải bắt đầu từ chính điểm này. Không có an ninh thực sự nếu thiếu sự hòa hợp đích thực.”
Vi phạm tự do tôn giáo làm suy yếu sự chung sống
Khi được hỏi liệu các hành động gần đây của Israel có phải là dấu hiệu đe dọa đối với Kitô hữu hay không, Đức Hồng y Semeraro trả lời rằng chúng “không thể làm suy yếu đức tin của các Kitô hữu”, - dù họ không thể tham gia các nghi lễ Tuần Thánh và Phục Sinh. “Chúng có nguy cơ làm trầm trọng thêm bầu không khí xung đột”. Đây là một tín hiệu đáng lo ngại cho toàn thế giới. “Bất cứ khi nào tự do tôn giáo bị cấm đoán hoặc bị cản trở, con người bị tước mất khả năng đáp lại lời mời gọi của chân lý. Như vậy, toàn bộ nền tảng chung sống bị suy yếu.”
Không thể dập tắt đức tin trong tâm hồn
Đức Hồng y Semeraro nhấn mạnh thêm rằng: “Người ta có thể cản trở hoặc cấm các nghi lễ phụng vụ, nhưng không thể dập tắt đức tin trong tâm hồn.” Đức Hồng y nhắc lại rằng các cuộc bách hại khốc liệt thời kỳ đầu Kitô giáo cho thấy hiệu ứng ngược lại: “Vô số hình thức phân biệt đối xử hay bách hại lại củng cố đức tin”.
“Hòa giải đích thực không thể bỏ qua việc bảo đảm thực sự quyền tuyên xưng đức tin một cách hoàn toàn tự do.” - như Đức Giáo hoàng Lêô XIV thường nhấn mạnh. Đây không phải là một đặc quyền do chính quyền ban phát, nhưng là điều kiện cần thiết để xây dựng một xã hội công bằng, nơi lương tâm con người có không gian để được hình thành và thể hiện cụ thể.”
Kitô hữu như chiếc cầu nối giữa các dân tộc
Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Phong thánh nhắc lại rằng tự do tôn giáo không phải là điều tùy chọn, đặc biệt tại vùng đất khởi nguồn của các tôn giáo độc thần. “Việc hạn chế đó dẫn đến sự tan rã dần dần của các mối liên kết đạo đức và tinh thần, và do đó cản trở hòa bình.”
Đức Hồng y nhấn mạnh rằng những hành động, như việc không cho các lãnh đạo Giáo hội quan trọng nhất tại Thánh địa vào Nhà thờ Mộ Thánh là hành động của “những người muốn phá hủy vai trò lịch sử của các Kitô hữu như một ‘cây cầu’ giữa các dân tộc... Không thể có hòa bình ở nơi không có tự do tư tưởng và tự do ngôn luận, cũng như sự tôn trọng ý kiến của người khác. Đây là vấn đề liên quan đến lương tâm của tất cả mọi người, và không ai có thể thờ ơ.”
(Ekai.pl 31-3-2026)