Đức Hồng y Pizzaballa chào mừng thỏa thuận giữa Israel và Hamas

Foto Calvarese/SIR
Đức Hồng y Thượng phụ Công giáo Latinh ở Jerusalem, Pierbattista Pizzaballa, chào mừng thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel, gọi đây là “một tin vui” và là bước đầu tiên hướng tới hòa bình.

Phúc Nhạc | RVA

Những điểm chính của thỏa thuận bao gồm: trả tự do cho các con tin, rút quân đội Israel, và mở các hành lang nhân đạo cho Dải Gaza.

Tuyên bố hôm mùng 09 tháng Mười với hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Ý, Đức Hồng y nói: “Chắc chắn đây là một tin tốt lành. Con đường hướng tới hòa bình còn dài, nhưng phải bắt đầu từ đâu đó. Những cử chỉ này - đặc biệt là việc thả con tin và tù nhân, cùng với việc rút quân Israel ít nhất ở giai đoạn đầu - mang lại niềm tin cần thiết để tiếp tục tiến bước”.

“Giai đoạn đầu tiên này sẽ mở ra những giai đoạn khác và sẽ tạo ra một bầu khí mới, giúp ích cho việc phân phối viện trợ nhân đạo. Dĩ nhiên, chưa thể trở lại cuộc sống bình thường vì tình hình hiện rất thảm khốc - nhưng chúng ta phải bắt đầu nghĩ lại cách khôi phục nó.”

Cùng quan điểm, ông Anton Asfar, Tổng Thư ký Caritas Jerusalem, nhận định rằng: “Đây là một tin tức tuyệt vời. Chúng tôi đang nóng lòng chờ những chi tiết về các hành lang nhân đạo và bắt đầu công cuộc chữa lành các linh hồn tại Thánh địa.”

Giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận

Thỏa thuận đạt được trong giai đoạn đầu bao gồm việc rút quân đội Israel và thả 20 con tin còn sống (trong khi 28 người khác được cho là đã thiệt mạng), có thể diễn ra ngay cuối tuần này.

Theo Hamas, 20 con tin sẽ được đổi lấy 1.950 tù nhân Palestine, trong đó có 250 người bị kết án tù chung thân. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề gai góc cần thảo luận, như giải giáp Hamas và chính quyền tương lai của Gaza. Ở Gaza, người dân đã xuống đường ăn mừng, nhảy múa và ca hát - như nhiều đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy.

Dù vậy, vẫn có tin rằng các cuộc oanh kích của Israel tiếp tục diễn ra suốt đêm ở Thành phố Gaza và Khan Yunis.

Phản ứng từ các bên liên quan

Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth: “Tôi tự hào thông báo rằng Israel và Hamas đều đã ký vào giai đoạn đầu tiên của kế hoạch hòa bình của chúng tôi. Điều đó có nghĩa là tất cả các con tin sẽ sớm được thả, và Israel sẽ rút quân theo một lộ trình đã thỏa thuận - đây là bước đầu tiên hướng tới một nền hòa bình mạnh mẽ và lâu dài.” “Đây là một ngày trọng đại đối với thế giới Ả Rập và Hồi giáo, đối với Israel, các quốc gia láng giềng và Hoa Kỳ,” - ông nói thêm - “Chúng tôi cảm ơn các nhà trung gian của Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, những người đã hợp tác với chúng tôi để làm nên sự kiện lịch sử và chưa từng có này. Phúc cho những người kiến tạo hòa bình.”

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng tuyên bố: “Với sự giúp đỡ của Thiên Chúa, chúng ta sẽ đưa mọi người trở về nhà,” và ông đã triệu tập Quốc hội để phê chuẩn kế hoạch.

Hamas, về phần mình, xác nhận rằng thỏa thuận đạt được “sau các cuộc đàm phán nghiêm túc và có trách nhiệm với các phe phái,” đánh dấu “sự chấm dứt chiến tranh ở Gaza, rút quân đội Israel (IDF), cho phép viện trợ nhân đạo vào, và trao đổi tù nhân.”

Cả Hamas lẫn Thủ tướng Netanyahu đều cảm ơn Tổng thống Trump vì vai trò trung gian. Hamas cũng kêu gọi ông Trump gây áp lực buộc Israel tôn trọng các điều khoản của thỏa thuận.

Hiện còn 48 con tin bị Hamas giam giữ.

“Nghĩa vụ đạo đức và dân tộc của chúng ta là đưa tất cả họ - cả sống lẫn đã mất - trở về. Sự trở về của họ là điều thiết yếu cho quá trình chữa lành và hồi phục của toàn xã hội Israel. Chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi người cuối cùng trở về nhà,” thông cáo kết luận.

Tổng kết

Thỏa thuận này được ký hai năm sau khi Israel phát động chiến dịch quân sự tại Gaza, nhằm đáp trả vụ tấn công khủng bố ngày 07 tháng Mười năm 2023, trong đó Hamas đã sát hại khoảng 1.200 người và bắt giữ 251 con tin.

Kể từ đó, ít nhất 67.183 người Palestine đã thiệt mạng ở Gaza, trong đó có 20.179 trẻ em, theo Bộ Y tế Palestine do Hamas quản lý.

(Sir 9-10-2025)