Đức Hồng y Parolin báo động: Đối thoại ngày nay đang bị thay thế bởi sức mạnh, cần bảo vệ các quyền căn bản đang bị đe dọa bởi các ý thức hệ
Trong chuyến thăm bốn ngày, từ ngày 01 đến ngày 04 tháng Tám vừa qua, tại Guatemala, nhân dịp kỷ niệm 90 năm thiết lập tương quan ngoại giao giữa nước này và Tòa Thánh, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã báo động về tình trạng ngày nay đối thoại ngày càng bị thay thế bằng võ lực.
Phúc Nhạc | RVA
Trong bài phát biểu trước Đoàn Ngoại giao cạnh chính phủ Guatemala, chiều ngày 03 tháng Tám tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở địa phương, Đức Hồng y bày tỏ nhận xét vừa nói và kêu gọi cộng đồng quốc tế quay trở lại với “nền ngoại giao của đối thoại”, đồng thời ngài cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ các quyền con người căn bản như quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do lương tâm và quyền được sống, những quyền đang dần mất đi “sức sống” trong bối cảnh thế giới hiện nay.
Cuộc gặp gỡ này là hoạt động cuối cùng trong ngày sau các cuộc gặp Tổng thống Bernardo Arévalo, Bộ trưởng Ngoại giao Carlos Ramiro Martínez và đại diện các cộng đồng bản địa. Trước đó, vào Chúa nhật, ngày 02 tháng Tám, ngài đã chủ sự thánh lễ tạ ơn trọng thể tại Nhà thờ Chính tòa, kêu gọi các nhà lãnh đạo dân sự và Giáo hội cùng xây dựng “một xã hội công bằng hơn, huynh đệ hơn và liên đới hơn, vượt qua những cơ chế khinh miệt, thờ ơ và bất công do bất bình đẳng và tham nhũng gây nên”.
Các quyền con người đang dần mất sức sống
Trước các nhà ngoại giao, Đức Hồng y Parolin mời gọi suy tư về giá trị quý báu của đối thoại và sự thấu hiểu, nhất là trong bối cảnh “nền ngoại giao thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm sự đồng thuận giữa các bên đang bị thay thế bởi nền ngoại giao dựa trên sức mạnh, từ phía các cá nhân cũng như các liên minh quốc gia”. Ngài cảnh báo: “Quyền tự do ngôn luận, quyền tự do lương tâm, quyền tự do tôn giáo và thậm chí quyền được sống đang bị hạn chế nhân danh những quyền mới được cho là tồn tại, khiến toàn bộ hệ thống quyền con người dần đánh mất sức sống và nhường chỗ cho ý thức hệ, sức mạnh và áp bức.”
Sứ mạng ngoại giao của Tòa Thánh
Đức Hồng y Parolin nhắc lại rằng hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh mang một đặc điểm riêng biệt, đó là: không theo đuổi lợi ích kinh tế hay chiến lược, nhưng luôn đặt con người ở vị trí trung tâm, thúc đẩy cuộc gặp gỡ giữa các dân tộc và cống hiến những giá trị luân lý, tinh thần phát xuất từ Tin mừng cũng như Học thuyết Xã hội của Giáo hội nhằm xây dựng công ích.
Đứng trước những thách đố mới của thời đại, sứ mạng ấy được thực hiện bằng cách tránh cả sự lạc quan ngây thơ lẫn nỗi sợ hãi vô ích, đồng thời đề xuất các tiêu chuẩn phân định theo ánh sáng Tin mừng như: phẩm giá con người, mục đích phổ quát của của cải, sự quan tâm đến người nghèo, chăm sóc công trình tạo dựng và xây dựng hòa bình. Những nguyên tắc này cần được cụ thể hóa qua các chính sách phát triển có trách nhiệm, đánh giá tác động xã hội và nhân văn, bảo vệ những người yếu thế, thúc đẩy giáo dục kỹ thuật số và định hướng nghiên cứu, công nghiệp phục vụ công lý và hòa bình.
Guatemala - đối tác cởi mở đối thoại
Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh ca ngợi Guatemala là vùng đất có truyền thống Kitô giáo sâu đậm, từng ba lần được Thánh Gioan Phaolô II viếng thăm (1983, 1996 và 2002), đồng thời sở hữu kho tàng nhân văn và tinh thần phong phú nhờ các cộng đồng bản địa, những người góp phần xây dựng một xã hội ngày càng bao dung, hòa giải và liên đới.
Ngài khẳng định Tòa Thánh luôn tìm thấy nơi Guatemala một đối tác cởi mở với đối thoại và trân trọng các giá trị nền tảng của đời sống con người như phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người, công ích, sự quan tâm đến những người dễ bị tổn thương và việc kiên trì tìm kiếm hòa bình. Đức Hồng y cũng nhắc lại sự hợp tác giữa Guatemala và Tòa Thánh trong suốt 90 năm qua, đặc biệt trong các lĩnh vực mục vụ, giáo dục, y tế, củng cố tự do tôn giáo và bảo vệ phẩm giá con người.
Kết thúc bài phát biểu, Đức Hồng y cảm ơn chính quyền Guatemala vì tinh thần hợp tác trong quan hệ song phương; cảm ơn các đại diện ngoại giao và các Sứ thần Tòa Thánh đã góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai bên; đồng thời tri ân Giáo hội địa phương vì sự dấn thân khiêm tốn trong việc xây dựng một xã hội đề cao công lý, tôn trọng sự sống, tự do, giáo dục thế hệ trẻ và chăm sóc ngôi nhà chung.
(Vatican News 4-8-2026)
