Đức Hồng y Müller phê bình Con đường Công nghị Đức

Kardinal Gerhard Ludwig Müller | © zVg

Đức Hồng y Gerhard Müller, người Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, phê bình Con đường Công nghị của Công giáo Đức, vì muốn cải tổ và điều hành Giáo hội theo các tiêu chuẩn chính trị.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng LifeSiteNews ở Canada, liền trước khi diễn ra cuộc gặp gỡ đối thoại giữa phái đoàn giám mục Đức và các đại diện Tòa Thánh ở Vatican, hôm thứ Sáu, ngày 22 tháng Ba vừa qua, Đức Hồng y Müller bày tỏ lập trường trên đây và nói rằng:

“Ủy ban Con đường Công nghị (Synodal Committee) mà các giám mục Đức muốn phê chuẩn quy chế để tiến tới Hội đồng Con đường Công nghị, một cơ quan, trong đó giáo dân cùng với các giám mục cùng điều hành Giáo hội ở Đức, kể từ năm 2026 tới đây, đó là điều tuyệt đối trái ngược với cơ cấu bí tích của Giáo hội Công giáo, và theo một hình thức của Tin lành và Anh giáo.

Đức Hồng y Müller nhấn mạnh rằng việc cai quản Giáo hội không có gì liên hệ tới việc cai quản chính trị, nhưng là một sự thể hiện công việc mục vụ của Chúa Giêsu Kitô.

Đức Hồng y giải thích rằng Chúa Giêsu Mục Tử là Chúa Chiên Lành, hướng dẫn dân Chúa, không phải đến một mục tiêu do chúng ta xác định hoặc tới thiên đường trần thế, nhưng là đến cùng Thiên Chúa, nhận biết Chúa trong cuộc đời này. Chúng ta có cuộc sống dưới thế, nhưng chúng ta có ơn gọi đến cuộc sống đời đời, vì thế các mục tử nhân lành phải hiến thân để dẫn dắt mọi người về cùng Thiên Chúa và đời sống vĩnh cửu.

Theo Đức Hồng y Müller Mueller, “đằng sau Ủy ban Con đường Công nghị là một ý tưởng sai lầm về Giáo hội là gì và đâu là sứ mạng của Giáo hội. Sở dĩ như vậy vì các người lãnh đạo Con đường Công nghị coi “Giáo hội như một thực tại chính trị, một thực tại ý thức hệ phục vụ sự tiến bộ của nhân loại trong một thiên đàng xã hội chủ nghĩa hoặc tự do trên mặt đất, là điều sẽ không bao giờ tới”.

Vì thế, Đức Hồng y Müller ca ngợi Tòa Thánh đã ngăn ngừa sự thành hình của Hội đồng Con đường Công nghị để cai trị Giáo hội ở Đức. Nhưng Đức Hồng y nói: “Tốt hơn nên cứu xét những gì đang xảy ra, không phải để khắc phục sự ác vào phút chót, nhưng ngay từ đầu”.

Đức Hồng y Müller cũng khẳng định rằng Giáo triều Roma có trách nhiệm về Giáo hội hoàn vũ, và dưới sự điều hành của Đức Thánh cha. Giáo triều không thể thực hiện những thỏa hiệp, ngoại giao như trong chính trị, nhưng phải hiểu những nguyên tắc của các vấn đề này và đi tới tận gốc rễ của sự rạn nứt này, của nguy hiểm, của ly giáo hoặc lạc giáo. Đức Hồng y kêu gọi Giáo triều đừng chữa trị các triệu chứng nhưng đi tới những vết thương thực sự của căn bệnh này, vì đó là một căn bệnh thần học, hiểu lầm Giáo hội là gì và chúng ta không thể thỏa hiệp giữa sự thật và sai lầm. Đó là điều không thể được”.

(LifeSiteNews 20-3-2024)