Đức Hồng y Müller: “Chủ nghĩa cấp tiến - chứ không phải truyền thống - mới là điều chia rẽ Giáo hội”
Trong một cuộc phỏng vấn, ngày 30 tháng Mười vừa qua, dành cho ký giả Raymond Arroyo của Đài Truyền hình Công giáo Lời Vĩnh cửu, EWTN, ở Mỹ, Đức Hồng y Gerhard Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã chỉ trích những tranh cãi xung quanh thánh lễ theo hình thức truyền thống và cảnh báo về chủ nghĩa duy tương đối thần học đang gia tăng tại Tòa Thánh.
Phúc Nhạc | RVA
Đức Hồng y nói: “Chính chủ nghĩa cấp tiến mới chia rẽ Giáo hội, chứ không phải truyền thống... Những người tự xưng là “tiến bộ”, cấp tiến, thật ra không trung thành với giáo huấn của Giáo hội. Chính họ là những người thỏa hiệp về luân lý, và qua việc chúc lành cho các cặp đồng tính, họ làm giảm giá trị bí tích Hôn phối. Đó mới là sự chia rẽ, chứ không phải việc tuân giữ truyền thống của Hội thánh.”
Đức Hồng y nhấn mạnh rằng truyền thống là một trong ba trụ cột của Giáo hội, cùng với Thánh kinh và Huấn quyền, và rằng truyền thống Công giáo được xây dựng vững chắc từ thời các tông đồ.
Không có cơ sở thần học để hạn chế thánh lễ truyền thống
Trả lời câu hỏi về nguyên nhân của những chống đối đối với thánh lễ theo Nghi thức cũ (Vetus Ordo), cụ thể là dùng sách lễ tiếng Latinh năm 1962, trước Công đồng chung Vatican II, Đức Hồng y Müller nói: “Tôi không thể hiểu nổi những người ấy. Không có bất kỳ lý do thần học nào để biện minh việc hạn chế thánh lễ cũ. Lý do duy nhất họ đưa ra là: “Chúng tôi có thẩm quyền”. Nhưng họ chưa bao giờ chỉ ra điều gì sai trong hình thức phụng vụ cũ cả.”
Trong những ngày trước đây, Đức Hồng y Müller đã cử hành thánh lễ Latinh tại Philadelphia và có đông đảo các tín hữu ở địa phương và nhiều nơi khác ở Mỹ đến dự lễ.
Đức Hồng y Müller cũng bác bỏ tuyên bố của Đức Hồng y Blase Cupich, Tổng giám mục Chicago, người gọi thánh lễ cũ là một “màn trình diễn”. Đức Hồng y Müller phản bác:
“Không thể nói rằng các Giám mục và Giáo hoàng đã cử hành thánh lễ này suốt bao nhiêu thế kỷ chỉ vì thích “trình diễn”. Phát biểu ấy không dựa trên lập luận thần học, mà chỉ nhằm tạo tiêu đề báo chí.”
Công đồng Vatican II không phủ nhận phụng vụ cũ
Khi ký giả Arroyo nhắc đến phát biểu của Đức Giáo hoàng Lêô XIV trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Crux, hồi tháng Chín năm nay, rằng “người ta có thể cử hành thánh lễ bằng tiếng Latinh ở bất cứ đâu, nếu đó là Nghi thức Mới,” Đức Hồng y Müller trả lời:
“Công đồng Vatican chung II không hề yêu cầu sáng tạo ra một phụng vụ mới vì cho rằng phụng vụ cũ là sai. Ý định của Công đồng chỉ là giúp giáo dân dễ hiểu và tham dự tích cực hơn, vì nhiều người không biết tiếng Latinh.”
Theo Đức Hồng y, việc tấn công thánh lễ cũ là một cuộc tranh cãi thừa thãi mà Giáo hội nên tránh, ngài nói: “Chúng ta có thể tranh luận với những người phủ nhận thiên tính của Chúa Kitô, nhưng không nên tranh cãi với những người yêu mến thánh lễ truyền thống.”
Cảnh báo về chủ nghĩa tương đối hóa thần học và sự mơ hồ tôn giáo, Đức Hồng y Müller còn phê phán xu hướng tương đối này tại Vatican, nhất là trong đối thoại liên tôn, và ngài lên án việc thiết lập một phòng cầu nguyện dành cho Hồi giáo tại Vatican.
Đức Hồng y nói: “Đó là một hình thức tự làm mờ bản sắc tôn giáo, có lẽ được thúc đẩy bởi mong muốn “tỏ ra cởi mở”, hơn là bởi suy tư thần học đích thực.” Ngài cũng đặt câu hỏi liệu những người có thẩm quyền trong Giáo hội có được tham khảo ý kiến về quyết định này hay không: “Tôi không biết liệu có một Hồng y nào, Bộ Giáo lý Đức tin hay chính Đức Giáo hoàng được hỏi ý không. Người Hồi giáo có thể xem điều đó như một chiến thắng mang tính biểu tượng, một dấu hiệu rằng sự trổi vượt của họ trên Kitô giáo được thừa nhận.”
Đức Hồng y cung cảnh báo về nguy cơ xóa nhòa ranh giới giữa các tôn giáo, vì “các tôn giáo có những quan niệm khác nhau về hòa bình, tự do và phẩm giá con người.” “Chúng ta không thể hòa trộn tất cả. Chúng ta không phải là “Fratelli tutti” (Tất cả đều là anh em)”.
(Kath.net 5/11/2025/)