Đức Hồng y Müller cảnh báo Huynh đoàn Piô về hậu quả nghiêm trọng
Đức Hồng y Gerhard Ludwig Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã cảnh báo Huynh đoàn Thánh Piô X về hậu quả của việc dự kiến truyền chức thêm các giám mục, vào ngày 01 tháng Bảy, tới đây mà không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh cha.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong cuộc phỏng vấn truyền đi hôm thứ Sáu, ngày 20 tháng Ba vừa qua, dành cho tạp chí Communio, vị Hồng y nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, cho biết: “Vạ tuyệt thông vì tội nghiêm trọng chống lại sự hiệp nhất của Giáo hội hữu hình này, vì là tội trọng, nên nó đồng nghĩa với việc bị loại khỏi đời sống ân sủng, khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa và mất quyền thừa hưởng sự sống đời đời. Hy vọng rằng bề trên của Huynh đoàn Piô cùng những người đồng trách nhiệm ý thức được mối liên hệ này.”
Việc truyền chức giám mục mà không có sự cho phép rõ ràng của Đức Giáo hoàng là “không thể được biện minh bằng bất cứ điều gì hay bất cứ ai.” Huynh đoàn Thánh Piô X không thể “viện dẫn tình trạng khẩn cấp” - vì việc cho rằng cộng đoàn linh mục không thể tồn tại nếu không có các giám mục được tấn phong bất hợp pháp không cấu thành một tình trạng như vậy. Chúa Giêsu Kitô chỉ hứa sự tồn tại của Giáo hội cho đến tận thế đối với Giáo hội hoàn vũ: “Điều Thiên Chúa muốn nói với các thành viên Huynh đoàn Thánh Piô, trước thực tế hai giám mục còn lại của họ đã cao tuổi, là hãy từ bỏ con đường sai lầm xa lìa Giáo hội và tự cô lập trong nhóm những người cùng quan điểm, để quay trở lại và tín thác vào các quyết định của Đấng kế vị Thánh Phêrô, người được chính Chúa trao phó việc lãnh đạo đoàn chiên.”
Đức Hồng y Müller nói thêm rằng với Đức Giáo hoàng Lêô XIV chắc chắn có thể tìm ra “một giải pháp tốt đẹp, công bằng và vững chắc về mặt tín lý.”
Không còn chỗ cho ngoại giao?
Đức Hồng y Müller cho rằng không còn nhiều dư địa để Đức Giáo hoàng Lêô XIV tiếp tục nhượng bộ Huynh đoàn Thánh Piô X. Đức Hồng y nói: “Sự hiệp nhất của Giáo hội không thể được mua bằng cái giá là chân lý chỉ nhờ khéo léo ngoại giao. Trong bất cứ trường hợp nào, Giáo hội cũng không thể chấp nhận một cách diễn giải sai về Công đồng Vatican II”. Đức Hồng y nói rằng những ai gán cho Công đồng (1962-1965) những sai lầm nghiêm trọng về đức tin là đang đi vào lầm lạc.
Đức Hồng y người Đức cũng bác bỏ nỗ lực coi các văn kiện khác nhau của Công đồng có mức độ ràng buộc khác nhau nhằm “bắc cầu” với Huynh đoàn Thánh Piô X. Một Công đồng chung là thẩm quyền cao nhất trong Giáo hội Công giáo về các vấn đề đức tin và kỷ luật. Các tuyên bố của Văn kiện Nostra aetate về tương quan của Công giáo với các tôn giáo khác - vốn bị Huynh đoàn Thánh Piô X chỉ trích - cũng “có tính ràng buộc như một tín điều.” Công đồng phải được “mọi người Công giáo đón nhận trọn vẹn với toàn bộ giáo huấn của mình.”
Những sai phạm phụng vụ
Liên quan đến việc Huynh đoàn Thánh Piô bảo vệ hình thức thánh lễ trước Công đồng chung Vatican II, Đức Hồng y Müller nói rằng cộng đoàn này “hoàn toàn có quyền” lên tiếng về những sai phạm phụng vụ. Ngài đưa ra ví dụ như “các thánh lễ kiểu lễ hội hóa trang hoặc cờ cầu vồng vô thần trong khu vực bàn thờ.” Tuy nhiên, những phê phán này sẽ không mang lại kết quả nếu được đưa ra từ “lập trường đạo đức tự cho mình là công chính.”
Đức Hồng y Müller nói: Một người Công giáo đích thực sống trong sự hiệp nhất với Đức Giáo hoàng và các giám mục. “Mỗi người tự đặt mình vào tình trạng ly giáo qua quyết định tự do không công nhận quyền bính của Đức Giáo hoàng cả về lý thuyết lẫn thực hành.”
(KAP 20-3-2026)