Đức Hồng y Blase Cupich lên án việc biến chiến tranh thành trò chơi điện tử là một suy thoái trầm trọng về luân lý đạo đức
Đức Hồng y Tổng giám mục Giáo phận Chicago bên Mỹ cho rằng thật là điều “đáng ghê tởm” và kinh hoàng đoạn video do Nhà Trắng của Mỹ đăng tải, trong đó trộn lẫn các cảnh từ những bộ phim hành động nổi tiếng với các hình ảnh thật về các cuộc tấn công nhằm vào Iran.
Phúc Nhạc | RVA
Trong bài thuyết trình tại hội nghị về hòa bình: “A Call to Conscience”, Một lời kêu gọi lương tâm, tổ chức tại Đại học Loyola bên Mỹ, hôm mùng 07 tháng Ba vừa qua, Đức Hồng y Cupich nói: “Chính phủ của chúng ta đang sử dụng nỗi đau khổ của người dân Iran làm phông nền cho sự giải trí của chúng ta, như thể đó chỉ là một nội dung khác để lướt qua khi chúng ta đang xếp hàng ở siêu thị.”
Đức Hồng y lên án quyết định của Nhà Trắng hôm mùng 05 tháng Ba vừa qua đăng trên tài khoản X chính thức một đoạn video kết hợp các cảnh trong những bộ phim hành động nổi tiếng với hình ảnh thật của các cuộc tấn công nhằm vào Iran.
Trong tuyên bố cũng được đăng trên trang Web của Tổng Giáo phận Chicago, Đức Hồng y nói: “Một cuộc chiến thật sự, với cái chết và đau khổ thật sự, lại bị đối xử như thể đó là một trò chơi điện tử,” trong khi hơn một ngàn người, nam phụ lão ấu Iran đã thiệt mạng sau nhiều ngày bị tên lửa của Mỹ và Israel oanh kích.
Chiến tranh đã trở thành một môn thể thao dành cho khán giả
Đức Hồng y nhận xét: “Cách trình bày đáng kinh hoàng này cho thấy chúng ta đang sống trong thời đại mà khoảng cách giữa chiến trường và phòng khách gia đình đã bị rút ngắn đáng kể. Cuộc khủng hoảng đạo đức mà chúng ta đang đối diện không chỉ là vấn đề của chiến tranh tự thân, nhưng còn là cách chúng ta - những người quan sát - nhìn nhận bạo lực, bởi “chiến tranh giờ đây đã trở thành một môn thể thao dành cho khán giả hoặc một trò chơi chiến lược.” Trong khi đó, hàng trăm người đã thiệt mạng, gồm cha mẹ, con cái, và hàng chục trẻ em “đã phạm sai lầm chết người là đi học vào ngày hôm đó.”
Đức Hồng y Cupich cũng nhắc đến sáu binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng, và nói rằng: “Chính họ cũng bị xúc phạm vì bài đăng đó trên mạng xã hội.” Ngoài ra, hàng trăm nghìn người đã phải di tản, và hàng triệu người khác đang sống trong nỗi sợ hãi trên khắp Trung Đông.
Biến chiến tranh thành trò chơi là một thất bại đạo đức
Đức Hồng y cũng lưu ý rằng cuộc cá cược trực tuyến Kalshi gần đây đã phải bồi thường 2,2 triệu Mỹ kim cho những người dùng không hài lòng về cách công ty chi trả 55 triệu Mỹ kim tiền cược liên quan đến khả năng phế truất Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, sau khi ông bị ám sát. Đức Hồng y Cupich nói rõ: “Các nhà báo hiện nay dùng thuật ngữ “gamification” (trò chơi hóa) chiến tranh để mô tả hiện tượng này. Đó là một thất bại đạo đức sâu sắc, bởi trò chơi hóa tước bỏ tính nhân bản của những con người thật.” “Đừng quên rằng một “đòn đánh” không phải là việc ghi điểm trên bảng, nhưng là một gia đình đang tang tóc, nỗi đau mà chúng ta bỏ qua khi đặt giải trí và lợi nhuận lên trên lòng cảm thông.”
Khi bị kích thích bởi sức mạnh hủy diệt, chúng ta đánh mất nhân tính
Đức Tổng giám mục Chicago nói tiếp: “Chính phủ của chúng ta đang dùng nỗi đau khổ của người dân Iran làm phông nền cho sự giải trí của chúng ta, như thể đó chỉ là một nội dung khác để lướt qua khi chúng ta đang xếp hàng ở siêu thị.” “Nhưng cuối cùng, chúng ta đánh mất nhân tính của mình khi bị kích thích bởi sức mạnh hủy diệt của quân đội. Chúng ta trở nên nghiện “màn trình diễn” của các vụ nổ.
Cái giá của thói quen này gần như không nhận ra, bởi chúng ta trở nên vô cảm trước cái giá thật sự của chiến tranh.” “Nhưng càng lâu chúng ta làm ngơ trước những hậu quả khủng khiếp của chiến tranh, chúng ta càng đặt vào nguy cơ món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa ban cho: nhân tính của chúng ta.”
Đức Hồng y kết luận: “Tôi biết người dân Mỹ tốt hơn thế. Chúng ta đủ sáng suốt để biết rằng điều đang xảy ra không phải là giải trí mà là chiến tranh, và rằng Iran là một quốc gia gồm những con người thật, chứ không phải một trò chơi điện tử để người khác chơi đùa nhằm giải trí cho chúng ta.”
(Vatican News 8-3-2026)