Đức giám mục José Ornelas kêu gọi xây dựng “nền hòa bình không vũ trang”
Hôm 13 tháng Năm vừa qua, kỷ niệm Đức Mẹ bắt đầu hiện ra tại Fatima năm 1917, Đức cha José Ornelas, Giám mục Giáo phận Leiria-Fátima sở tại, đã kêu gọi xây dựng một thế giới huynh đệ, trong lời chào kết thúc thánh lễ quốc tế quy tụ 180.000 người tại Đồi Cova da Iria.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đức giám mục nói: “Chúng ta hãy dấn thân cho một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ hận thù, như Đức Giáo hoàng Lêô XIV dạy chúng ta. Hãy chiến đấu bằng sức mạnh của tình yêu, tình yêu không phân biệt chủng tộc hay quốc tịch”.
Cuộc hành hương quốc tế kỷ niệm đầu tiên của năm 2026, đánh dấu 109 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ, cũng ghi dấu dịp tưởng niệm 45 năm vụ ám sát Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II tại Quảng trường Thánh Phêrô.
Đức cha José Ornelas nhắc lại rằng các cuộc hiện ra năm 1917 đã diễn ra “trong thời chiến tranh, đại dịch, tàn phá và chết chóc” và ngài đã dâng lên Đức Trinh Nữ Maria lời nguyện: “Xin Mẹ cũng dạy chúng ta biết chăm sóc những người cần giúp đỡ nhất và mang đến một sứ điệp hòa bình... Thế giới hôm nay cần sứ điệp của Đức Mẹ mặc áo ánh sáng của niềm hy vọng và hòa bình”.
Trong thánh lễ tại Trung tâm Thánh mẫu toàn quốc Fatima, Đức cha đã sử dụng một chén thánh do chính vị Giáo hoàng người Ba Lan trao tặng, khi viếng thăm Fátima. Trong triều thiên tượng Đức Mẹ được tôn kính tại Nhà nguyện Hiện ra vẫn gắn viên đạn đã bắn trúng Đức Gioan Phaolô II.
Trong lời chào cuối lễ, Đức giám mục Leiria-Fátima cũng gửi lời tri ân tới Thượng phụ thành Lisboa, là Đức giám mục Rui Valério, người đã chủ sự các nghi thức ngày 13 tháng Năm vừa rồi.
Các buổi lễ đã kết thúc với lời Đức cha Ornelas kêu gọi hướng tới tình huynh đệ và công bằng xã hội. Ngài nói: “Xin cho trái tim Mẹ Maria biến đổi trái tim chúng ta. Cùng với Mẹ và như Mẹ, chúng ta hãy mang đến gia đình mình, các cộng đoàn Kitô, Giáo hội và thế giới sứ điệp Fatima - sứ điệp của Người Mẹ chăm sóc mọi người, không phân biệt người bản xứ hay người nước ngoài, nhưng mời gọi tất cả mang sứ điệp của Người Mẹ đầy yêu thương để xây dựng một thế giới nhân bản hơn, được ghi dấu bởi tình yêu của Chúa Giêsu, trong công lý, tình huynh đệ và hòa bình”.
(agencia.ecclesia.pl 14-5-2026)