Đức cha Ryabucha: Tình trạng thê thảm tại miền đông Ucraina

Đức cha Maksym Ryabucha, Đại diện Tông tòa Giáo phận Donetsk ở miền đông Ucraina, mô tả trình trạng tại miền này thật là thê thảm, nhất là ở những lãnh thổ bị Nga chiếm đóng.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đức cha Ryabucha năm nay 45 tuổi, thuộc Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương. Vùng trách nhiệm mục vụ của ngài bao gồm các tỉnh Donetsk, Luhansk, Dnipro và Zaporizhia. Hơn một nửa các tỉnh này đang bị quân Nga chiếm đóng. Trong cuộc viếng thăm tổ chức bác ái Trợ giúp các Giáo hội đau khổ, Đức cha đã trả lời phỏng vấn của tổ chức này. Đức cha cho biết tình hình ngày càng tệ hơn: các máy bay không người lái của Nga khiến cho không có nơi nào là an toàn, kể cả đối với các thường dân. Dọc theo vùng biên giới, ban đêm dân chúng ngủ ngoài trời vì sợ bị tấn công. Đức cha nói: “Tôi đã gặp những gia đình suýt chết vì bom nổ. Những kinh nghiệm ấy thật là gây sốc cho họ”.
Đức cha Ryabucha cũng thú nhận là nhiều khi cảm thấy bất lực, như thể không ai biết những gì đang xảy ra ở đây. Điều đau khổ nhất, đó là các vùng dân sự bị dội dom, nhưng thế giới giữ im lặng trước những vụ tàn sát này. Không có những bước cụ thể tiến đến hòa bình”.
Về ảnh hưởng của cuộc chiến hiện nay đối với Giáo hội Công giáo Ucraina nghi lễ Đông phương, Đức cha Ryabucha cho biết: “Trước chiến tranh, giáo phận chúng tôi có hơn 80 giáo xứ, nhưng nay chỉ có 37 xứ còn hoạt động. Các giáo xứ còn lại thì bị đóng cửa, bị chiếm đóng, hoặc bị tàn phá. Luật tại những vùng bị Nga chiếm đóng, cấm Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương cũng như Giáo hội Công giáo Latinh không được hoạt động. Mọi nhà thờ bị đóng cửa, không ai có thể đến viếng các thánh đường đó”.
Trong tình thế ấy, Đức cha Ryabucha liên tục di chuyển tìm đến với dân. Ngài nói: “Tôi là giám mục lưu động. Tôi viếng thăm các giáo xứ, nhà cửa của các giáo dân, lắng nghe dân chúng và cầu nguyện với họ. Tại những vùng bị chiếm, các tín hữu phải bí mật gặp tôi. Võ khí tàn phá hơn cả không phải là bom, nhưng là cảm tưởng mình bị quên lãng”.
Về hoạt động mục vụ cụ thể, Đức giám mục Giáo phận Tông tòa Donetsk cho biết: “Chúng tôi có 53 linh mục, 8 nữ tu, và nhiều trung tâm gia đình, cũng như Caritas. Chúng tôi ưu tiên giúp đỡ những người bị chấn thương vì chiến tranh: các trẻ em dường như quên đọc và nói, những bà mẹ các binh sĩ Ucraina tử trận, và những người đã mất mọi sự. Tổ chức “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” nâng đỡ chúng tôi bằng cách huấn luyện các linh mục biết cách chữa lành các vết thương tâm lý cũng như trợ giúp nhân đạo, như lương thực, các đồ vệ sinh, lều ấm trong mùa đông”. Trong các hoạt động cứu trợ này, Đức cha Ryabucha nhớ đến một trường hợp và kể lại: “Khi chúng tôi mang những thùng đồ cứu trợ cho một đôi vợ chồng già ở Slaviansk, bà vợ nói: “chúng con đang mơ về điều này”, đối với tôi, điều này cho thấy đây không phải chỉ là trợ giúp vật chất, nhưng là làm cho dân chúng cảm thấy họ được yêu mến”. Sau cùng, Đức cha nói rằng điều làm cho ngài hy vọng, đó là “Thiên Chúa mạnh hơn sự ác. Chúng tôi nhìn cuộc sống qua lăng kính của trời cao: sớm muộn gì mọi sự sẽ chấm dứt và chấm dứt có nghĩa là thiên đàng. Mỗi ngày là một cơ may để tiến một bước theo hướng đi đó”.
(Ekai.pl 17-8-2025)
Trực tiếp
