Đức cha Krivitsky lên án vụ Nga phóng tên lửa vào bệnh viện nhi đồng ở Kiev

Photo: ANSA/SIR
Đức cha Vitaliy Krivitsky, Giám mục Giáo phận Kiev-Zhytomyr, mạnh mẽ lên án vụ Nga phóng tên lửa vào nhà thương nhi đồng, tại thủ đô Kiev và gây thiệt hại nặng nề cho nhà thương nhi đồng Okhmatdyt tại đây, làm cho ít nhất 20 người thiệt mạng.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Bệnh viện Nhi đồng ở Kiev, lớn nhất của Ucraina, là một trong nhiều mục tiêu bị Nga tấn công bằng tên lửa, khoảng 10 giờ sáng, ngày 08 tháng Bảy vừa qua, tại nhiều thành phố ở Ucraina làm cho 40 người chết và 140 người bị thương. Tại Kryvyi Rih, nơi sinh trưởng của Tổng thống Zelensky, có 10 người chết. Ông đã kêu gọi triệu tập Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc và đề nghị có câu trả lời mạnh mẽ hơn của Tây Phương.

Đức cha Vitaliy đã đến ngay nhà thương nhi đồng bị pháo kích. Ngài nói với hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Ý rằng “Cuộc tấn công này là một sự phạm thượng, thêm một bằng chứng cho thấy Nga là một nước khủng bố. Họ tấn công một nhà thương nhi đồng chăm sóc các trẻ em bệnh nhân. Rất tiếc các cuộc tấn công vẫn tiếp tục”.

Đức cha Vitaliy nói với Âu châu rằng: “Từ nơi bị thương này, chúng tôi kêu gọi các xã hội Âu châu: Quý vị hãy giúp chấm dứt sự tàn ác này. Chúng tôi xin cầu nguyện cho các trẻ em và gia đình. Các nạn nhân cuộc tấn công này là các trẻ em, các em bị bệnh. Các nạn nhân này nói lên sự đau khổ của chúng tôi và là một lời cảnh giác các dân tộc Âu châu, hãy tích cực ngăn chặn Putin. Xin hãy giúp bảo vệ các trẻ em của chúng tôi”.

(Sir 8-7-2024)

Tags