Đức cha Jazlowiecki: Người dân Ucraine đã mệt mỏi với chiến tranh và sự thờ ơ của thế giới

Fot. rkc.org.ua
Đức cha Alexander Jazlowiecki, Giám mục Phụ tá Giáo phận Kyiv-Zhytomyr đã tuyên bố với hãng tin Công giáo SIR của Hội đồng Giám mục Ý rằng: “Dân Ucraina chúng tôi đã quá mệt mỏi vì cuộc chiến này. Có vẻ như nó không có hồi kết. Chúng tôi mệt mỏi vì thế giới không hiểu rằng ông Putin là một kẻ sát nhân, người không hề muốn chấm dứt chiến tranh”.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức cha Alexander cũng là Chủ tịch Caritas-Spes Ucraina. Lời nhận định này được đưa ra sau cuộc không kích của Nga vào thủ đô Kyiv trong đêm thứ Bảy, 06 tháng Chín, rạng sáng Chúa nhật ngày 07 tháng Chín vừa qua. Không quân Ucraina cho biết tổng cộng có 805 máy bay không người lái và 13 tên lửa được sử dụng. Đây là “cuộc tấn công đường không lớn nhất” kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược quy mô lớn.

Đức cha Jazlowiecki cho biết ngài đã trở lại Kiev vào khoảng 7 giờ sáng, ngày 07 tháng Chín bằng chuyến tàu đêm từ Lvov, nơi đang cử hành lễ kỷ niệm 650 năm thành lập Tổng Giáo phận Galicia, với sự hiện diện của Đức Hồng y Crescenzio Sepe, nguyên Tổng giám mục Napoli, Đặc Sứ của Đức Thánh cha Lêô.

Đức cha kể: “Đó là một phụng vụ rất đẹp trong Nhà thờ Chính tòa Lvov, nơi các cửa kính màu đều được che chắn hoàn toàn để bảo vệ khỏi các cuộc oanh tạc đường không.

Ngay sau khi thánh lễ kết thúc, còi báo động vang lên ở Lvov, như thể báo hiệu sự kết thúc của buổi cử hành,” Đức cha nói. “Khi tôi đến Kiev lúc 7 giờ sáng, tôi thấy thành phố chìm trong khói. Đây là cuộc tấn công lớn nhất vào thủ đô. Còi báo động vẫn còn vang, và người ta vẫn còn nghe thấy các tiếng nổ. Khi đi tàu điện ngầm từ ga trung tâm đến quảng trường chính, nơi có Nhà thờ Chính tòa của chúng tôi, tôi nhìn thấy tòa nhà chính phủ bị khói đen bao phủ. Một chiếc máy bay không người lái khác bay qua quảng trường trung tâm. Các con phố gần như vắng bóng: nhiều cư dân đã tìm nơi trú ẩn trong tàu điện ngầm trên đường đi làm. Cả ngày hôm đó còi báo động lại vang lên”. Đức cha cũng nhắc rằng ba người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công, trong đó có một bé sơ sinh ba tháng tuổi.

Khi được hỏi về cuộc sống trong hoàn cảnh này, Đức cha Jazlowiecki thừa nhận rằng người dân Ucraina đã vô cùng mệt mỏi với chiến tranh. Ngài nói: “Có vẻ như nó không có hồi kết. Chúng tôi mệt mỏi vì thế giới không hiểu rằng ông Putin là một kẻ sát nhân, người từ chối chấm dứt cuộc chiến này. Thật đáng tiếc, trách nhiệm không chỉ nằm ở ông ta mà còn ở những người Nga bình thường ra trận chỉ vì tiền, cũng như gia đình họ, những người ủng hộ và có lẽ còn cầu nguyện cho họ. Trách nhiệm cũng thuộc về các quốc gia vẫn tiếp tục mua dầu khí từ Nga, viện cớ rằng nếu không thì phúc lợi của dân họ sẽ bị ảnh hưởng. Họ không nghĩ rằng mùa đông cũng đang đến không chỉ với họ mà còn với Ucraina. Với họ, mùa đông đồng nghĩa hóa đơn cao hơn; với chúng tôi, nó có nghĩa là sự sống còn”.

Đức cha lưu ý rằng mùa đông đặt ra một thử thách mới tại Ucraina: “Liệu chúng ta có thể sống sót nếu thiếu ánh sáng và sưởi ấm? Tại tổ chức Caritas, chúng tôi đang chuẩn bị một số dự án, nhưng chúng tôi biết rằng đó chỉ như muối bỏ bể. Các thành phố ở miền Trung và miền Tây Ucraina đầy ắp người tị nạn. Nhiều người trong số họ đang thiếu thốn những nhu cầu thiết yếu, khi giá cả tăng vọt.”

Khi nói về nhu cầu cấp thiết của đất nước, Đức cha nhấn mạnh sự cần thiết phải có nhiều hệ thống phòng không hơn để bảo vệ không phận và cơ sở hạ tầng năng lượng. Ngài cũng nhấn mạnh phải gia tăng áp lực trừng phạt lên Nga và kêu gọi Mỹ cùng châu Âu hợp lực trong hành động cụ thể, chứ không chỉ là những tuyên bố hoa mỹ.

Bình luận về lời kêu gọi hôm qua của Đức Thánh cha Lêô, mời gọi những người có quyền lực lắng nghe tiếng nói của lương tâm và chấm dứt chiến tranh, Đức cha Jazlowiecki nói: “Đức Thánh cha kêu gọi lương tâm của những người quyền thế trên thế giới. Chúng tôi hết lòng biết ơn ngài. Chúng tôi thành tâm mong muốn rằng tiếng nói của ngài sẽ được lắng nghe. Tiếng nói của Đấng Đại diện Chúa Kitô chính là tiếng nói của Chúa Kitô”.

(Ekai.pl 8-9-2025)

Tags

Trực tiếp

Livesteam thumbnail