Đền thánh toàn quốc Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng tại Cuba bị hư hại vì cuồng phong Melissa

Cuồng phong Melissa khi quét qua quốc gia Cuba đã để lại một vệt tàn phá nặng nề, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng, El Cobre, Bổn mạng của Cuba.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Bão đổ bộ vào Cuba lúc 3 giờ 05 sáng, ngày 29 tháng Mười vừa rồi, tấn công khu vực Guamá, tỉnh Santiago de Cuba, với sức gió duy trì 120 dặm/giờ - tức khoảng 193 km/giờ, tương đương bão cấp 3, ảnh hưởng nặng nề nhất tới vùng đông Cuba.

Thị trấn El Cobre, nằm dưới chân dãy Sierra del Cobre, cách thành phố Santiago de Cuba khoảng 20km về phía tây, là một trong những nơi bị thiệt hại nặng nhất.

Cha Rogelio Dean, linh mục chánh xứ và là Quản đốc Đền thánh, viết trên Facebook rằng trong thời gian bão hoành hành, họ đã trải qua “những khoảnh khắc cực kỳ căng thẳng, lo âu và đáng sợ.” Thay mặt cộng đoàn, cha cho biết: “Chúng tôi chưa từng thấy điều gì như vậy trước đây.”

Về thiệt hại, cha Dean nói: “Bão Melissa đã tàn phá Đền thánh... Một số cửa kính màu đã bị hư hỏng nặng. Nước tràn vào bên trong, và quả thật đây là khoảng thời gian vô cùng khó khăn.” Dù đã có biện pháp bảo vệ, như lắp khung nhôm để che cửa kính màu, “cơn bão vẫn đánh sập cả những bức tường xây.”

Caritas Cuba cho biết nhiều con sông nước đã tràn bờ, khiến một tỷ lệ lớn nhà cửa và cơ sở bị ngập lụt ở khu vực phía đông.

Cha Dean kêu gọi xã hội và các tổ chức “hướng sự quan tâm về miền Đông Cuba lúc này.” Cha cho biết: “Chúng tôi đang kích hoạt Caritas ở cấp giáo xứ để phân phát lương thực - đó là những gì chúng tôi có thể làm trước mắt. Dĩ nhiên, hiện vẫn chưa có điện.”

Hội đồng Giám mục Cuba gọi tác động của bão Melissa là “thảm họa có quy mô khủng khiếp,” và nhấn mạnh rằng tai ương này càng làm trầm trọng thêm “thực tế khó khăn vốn đã hiện hữu trong đời sống thường nhật của người dân chúng ta.”

Các giám mục kêu gọi hỗ trợ “mọi thứ” cho các nạn nhân: lương thực, quần áo, nệm, đồ gia dụng, nơi ở, “đặc biệt là cho những người cao tuổi sống cô đơn và tất cả những ai đang trải qua thời khắc này trong nỗi buồn và tuyệt vọng.”

Cuối cùng, các vị kêu gọi tinh thần đoàn kết và giúp đỡ từ người Cuba ở khắp nơi trên thế giới, cũng như từ “tất cả những ai có thiện chí và khả năng giúp đỡ.”

(Aciprensa 30-10-2025)

Tags

Trực tiếp

Livesteam thumbnail