Đài Loan và Tòa Thánh cùng nhìn lại 400 năm kể từ khi các nhà truyền giáo đầu tiên đặt chân đến Trung Hoa
Hôm mùng 08 tháng Mười vừa qua, Hãng tin Asia News của Hội thừa sai Pime đưa tin: nhân dịp Lễ Quốc Khánh, ngày 10 tháng Mười này, kỷ niệm 115 năm thành lập Trung Hoa Dân Quốc, Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh đã tổ chức buổi tiếp tân. Trong dịp này ông Đại sứ đã mời gọi Đài Loan và Tòa Thánh cùng nhìn lại lịch sử 400 năm kể từ khi các nhà truyền giáo đầu tiên đặt chân lên Trung Hoa.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Tham dự buổi kỷ niệm tại thính đường ở đường Hòa Giải, ở bên dưới Đại sứ quán Đài Loan, có hơn 200 khách mời, trong đó có một số Hồng y, các vị đứng đầu những cơ quan của Tòa Thánh, thành viên các dòng tu, các nhà ngoại giao được bổ nhiệm bên cạnh Tòa Thánh, cộng đồng người Đài Loan cùng những người bạn đồng hành trong nhiều hoạt động của cơ quan đại diện Đài Bắc.
Đặc biệt ngoài sự hiện diện của Đại sứ Anthony Hạ Trung Nghĩa (Chung-Yi Ho) của Đài Loan cạnh Tòa Thánh, còn có Đức cha Gioan Baotixita Lý Khắc Miễn (Lee Keh-mien), Giám mục giáo phận Tân Trúc, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đài Loan.
Lên tiếng trong buổi kỷ niệm, Đại sứ Đài Loan đã nhấn mạnh tầm quan trọng của biến cố đặc biệt này. Ông nhắc lại rằng năm 1626, đúng vào năm Vương cung thánh đường Thánh Phêrô tại Roma được cung hiến, đánh dấu việc chính thức hoàn tất công trình xây dựng, các thừa sai dòng Đa Minh đầu tiên đã đặt chân đến Đài Loan, mang theo Tin mừng và sứ điệp hy vọng đến hòn đảo này. Ông nói:
“Trong suốt 400 năm qua, Giáo hội Công giáo đã là một đối tác đáng tin cậy của người dân Đài Loan, đóng góp sâu sắc cho xã hội chúng tôi và chăm lo cho những người nghèo khổ nhất. Trong nhiều năm qua, Đài Loan cũng đã là một đối tác quý báu của Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo tại châu Á. Sự hợp tác này bắt nguồn từ quyết tâm chung nhằm thúc đẩy tự do, hòa bình, công lý, sự thật và nhân quyền; đồng thời tiếp tục thôi thúc chúng ta bảo vệ phẩm giá con người, cộng tác vì hòa bình và tình yêu thương trên thế giới”.
Những nguyên tắc ấy, đặc biệt trong bối cảnh Năm Thánh Hy Vọng do Giáo hội Công giáo cử hành, được cụ thể hóa qua chương trình HOPE. Tên gọi HOPE là từ viết tắt của bốn thuật ngữ tiếng Anh: Humanity (Nhân loại), Opportunity (Cơ hội), Partnership (Hợp tác) và Encounter (Gặp gỡ). Chỉ trong hơn một năm triển khai, thông qua sự hợp tác với các tổ chức thuộc Giáo hội Công giáo, chính quyền Đài Loan đã hỗ trợ hơn 50.000 người có hoàn cảnh khó khăn tại Ý, các nước châu Âu, Trung Đông và nhiều quốc gia châu Phi. Các sáng kiến liên đới này tập trung vào năm lĩnh vực hành động chính: thúc đẩy giáo dục và tăng cường năng lực công nghệ; cải thiện sức khỏe; giảm nghèo; chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên; và nâng cao quyền năng cho phụ nữ.
Đại sứ Hạ Trung Nghĩa cũng nhấn mạnh sự tương đồng giữa tầm nhìn về trí tuệ nhân tạo được Đức Giáo hoàng Lêô XIV trình bày trong thông điệp Magnifica Humanitas và lời kêu gọi phát triển công nghệ này theo hướng “có đạo đức, dân chủ và bao trùm” của Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức (Lai Ching-te). Quan điểm này càng có ý nghĩa khi Đài Loan giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của hòn đảo. Tăng trưởng kinh tế của Đài Loan trong năm nay có thể đạt mức 11%.
Đại sứ Đài Loan kết luận rằng: “Khi cùng nhau bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), Đài Loan và Tòa Thánh không chỉ là những đối tác chia sẻ các giá trị chung, nhưng còn là những đối tác cùng kiến tạo một tương lai chung, xây dựng những nhịp cầu nối kết đổi mới sáng tạo với đạo đức, tạo ra các cơ hội, thúc đẩy tình liên đới và phục vụ nhân loại”.
(Asia News 8-10-2026)
