Đại hội Thánh Thể đầu tiên cho người khiếm thính tại Mỹ

Hơn 200 tín hữu Công giáo khiếm thính từ các nơi ở Mỹ đã tựu về Đền thánh Elizabeth Ann Seton, ở Emmitsburg, bang Maryland, để tham dự Đại hội Thánh Thể đầu tiên dành cho người khiếm thính, từ ngày 04 đến ngày 06 tháng Tư vừa qua.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đại hội này tiến hành theo mẫu Đại hội Thánh Thể toàn quốc Hoa Kỳ hồi mùa hè năm ngoái tại thành phố Indianapolis, và quy trọng tâm vào Thánh Thể, đồng thời cống hiến những cơ hội để các tín hữu xưng tội bằng ngôn ngữ dấu hiệu.
Tại Mỹ, có gần mười linh mục phục vụ toàn thể các tín hữu Công giáo bị điếc. Một trong các linh mục đó là cha Mike Depcik, đã sắp xếp để đại hội hoàn toàn tập trung vào cộng đồng Công giáo khiếm thính: có những người thuyết trình cũng như nghi thức chầu Mình Thánh Chúa, thánh lễ, giải tội và sự đả thông với nhau, tất cả tiến hành bằng ngôn ngữ ký hiệu.
Theo cha Depcik, các cuộc thăm dò cho thấy 96% người khiếm thính không đi nhà thờ và chỉ giới hạn vào các buổi lễ bằng tiếng Mỹ ký hiệu (American Sign Language - ASL).
Nữ tu Kathleen Monica Schipani, thuộc Dòng Nữ tỳ Khiết Tâm Đức Mẹ, Giám đốc Văn phòng những người khuyết tật và tông đồ người điếc thuộc Tổng giáo phận Philadelphia, Trưởng ban tổ chức Đại hội Thánh Thể cho người khiếm thính, đã nói với cô Julia Convery, ký giả thuộc Chương trình truyền hình “Bản tin ban tối của Đài Lời Vĩnh Cửu - EWTN”, rằng: Đại hội được tổ chức nhắm thu hút đông đảo hơn cộng đồng tín hữu khiếm thính trên toàn nước Mỹ. “Trong tư cách là người Công giáo, chúng ta thích trao đổi với nhau và được truyền cảm hứng nhờ đức tin của người khác có cùng ngôn ngữ với mình, dù là người nói tiếng Anh hay tiếng Tây Ban Nha. Cộng đồng những người khiếm thính cũng vậy: họ muốn giao tiếp không những với người trình bày, nhưng còn với nhau nữa, cùng cầu nguyện trong ngôn ngữ họ yêu thích”.
Đền thánh nữ Elisabeth Ann Seton thường là nơi tập họp các tín hữu Công giáo khiếm thính trước đây. Tại Đền thánh, có những cuộc tĩnh tâm, kể cả một cuộc tĩnh tâm Mùa chay cho người khiếm thính hồi năm ngoái. Đền thánh này chỉ cách nửa tiếng lái xe.
Nữ tu Kathleen cho biết Ban tổ chức Đại hội hy vọng biến cố này sẽ được tổ chức hàng năm, khi những dư âm của sinh hoạt này được truyền đi. “Chúng tôi tụ tập nơi đây để thờ phượng Chúa Giêsu trong Thánh Thể và thực sự hiểu rằng chúng ta là thân mình của Chúa Giêsu. Những người khuyết tật hoặc bị điếc thường bị bỏ quên trong thân mình ấy và không được tiếp cận. Vì thế, khi họ được để ý chăm sóc, tôi nghĩ chúng ta là một biểu hiện đầy đủ hơn thân mình của Chúa Kitô và Chúa Giêsu thực sự hài lòng”.
(CNA 8-4-2025)
Trực tiếp
