Đại biểu Thượng Hội đồng: Giáo dân cần được tham gia cả trong những quyết định khó khăn
Đã đi được nửa chặng đường kể từ khi Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kết thúc cho đến Thượng Hội đồng Giám mục dự kiến diễn ra vào năm 2028.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nay, một đại biểu Thượng Hội đồng người Canada chia sẻ về tiến trình thực hiện tại Canada và về cách tính hiệp hành đang làm thay đổi đời sống Giáo hội địa phương.
Việc cùng với các tín hữu xây dựng kế hoạch mục vụ, mở rộng sự tham gia của giáo dân trong những quyết định khó khăn và tăng cường sự cộng tác giữa các giáo xứ với các trường học Công giáo là những biểu hiện cụ thể của việc thực hiện đường hướng của Thượng Hội đồng về Hiệp hành tại một số nơi ở Canada.
Đó là những gì bà Linda Staudt, 68 tuổi (1958) đại biểu của Canada tại Thượng Hội đồng Giám mục, chia sẻ trên cổng thông tin feinschwarz.net vào ngày 24 tháng Bảy vừa qua.
Các ví dụ được nêu đều xuất phát từ Giáo phận London, bang Ontario.
Trọng tâm của những kinh nghiệm này là phương pháp “Đối thoại trong Chúa Thánh Thần” (Conversation in the Spirit) - phương pháp mà Đức Giáo hoàng Phanxicô (2013-2025) luôn nhấn mạnh như một hình thức cùng nhau phân định và tham khảo ý kiến trong Giáo hội.
Theo bà Linda Staudt, phương pháp này không nhấn mạnh đến tranh luận, nhưng chú trọng đến cầu nguyện, lắng nghe nhau và cùng nhau phân định. Nhờ đó, tại nhiều giáo xứ, giáo dân đã được mời gọi tham gia một cách có hệ thống vào việc cập nhật các kế hoạch phát triển mục vụ. Trong các buổi trao đổi, họ cùng nhau thảo luận về các ưu tiên và những hướng mục vụ mới. Sau đó, các kết quả được đưa vào các cuộc họp của các hội đồng giáo xứ.
Bà Linda Staudt nhận xét: “Không chỉ bản kế hoạch mục vụ được thay đổi, nhưng chính tiến trình thực hiện cũng thay đổi. Điều trước đây chủ yếu là công việc của Hội đồng Mục vụ giáo xứ, nay đã trở thành một hành trình rộng mở hơn, bao trùm hơn và có tính tham gia nhiều hơn.”
Bà Linda Staudt là một trong bốn giáo dân Canada được Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm đại biểu có quyền biểu quyết tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Hiện nay, bà là đồng Chủ tịch Ủy ban Thượng Hội đồng của Giáo phận London (Ontario).
Cởi mở hơn và có sự tham gia rộng rãi hơn
Theo bà Staudt, phương pháp làm việc theo tinh thần hiệp hành cũng rất hữu ích trong những quyết định khó khăn. Trước khi một giáo xứ phải đóng cửa, đã có nhiều cuộc họp được tổ chức để các giáo dân cùng trao đổi về việc gìn giữ những truyền thống quan trọng của cộng đoàn, tương lai của các hoạt động mục vụ cũng như cách ứng xử trước khả năng giáo xứ phải giải thể. Bà nhận định: “Tiến trình này không làm cho quyết định bớt khó khăn hơn, nhưng nó đã thay đổi cách thức đưa ra quyết định.”
Bà giải thích thêm: “Nó trở nên cởi mở hơn, có sự tham gia nhiều hơn và mời gọi mọi người cùng phát biểu, cùng lắng nghe, đồng thời sẵn sàng để chính mình được thay đổi bởi những điều mình nghe được.” Một ví dụ khác mà bà Staudt nêu lên là sự hợp tác giữa các giáo xứ và các trường học Công giáo.
Hiện nay, đại diện của hai lĩnh vực này thường xuyên gặp gỡ để cùng trao đổi theo phương pháp “Đối thoại trong Chúa Thánh Thần”. Từ đó đã hình thành nhiều hình thức cộng tác mới, chẳng hạn như trong việc giáo dục đức tin cho các gia đình, chuẩn bị lãnh nhận các bí tích và đồng hành mục vụ với học sinh.
Sau cùng, bà Staudt cũng nhắc lại rằng Đức Giáo hoàng Phanxicô luôn định hướng tiến trình Thượng Hội đồng dựa trên những phản hồi từ các Giáo hội địa phương, coi đó là yếu tố thiết yếu để tiến trình hiệp hành thực sự bén rễ trong đời sống của toàn thể Giáo hội.
(katholisch.de 24-7-2026)