Công bố bài thánh ca chính thức của Ngày Quốc Tế Giới trẻ Seoul, Hàn Quốc 2027
Đúng một năm trước Ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 41 sẽ diễn ra tại Hàn Quốc, hôm mùng 03 tháng Tám vừa qua Ban Tổ chức đã chính thức công bố thánh ca chính thức của ngày này.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Thánh ca có chủ đề là “Hãy can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian!” (Ga 16,33): “Ego vici mundum”. Đây là một giai điệu sẽ còn in đậm trong tâm trí của cả một thế hệ người trẻ Công giáo, vì thế việc lựa chọn bài thánh ca đã được thực hiện hết sức cẩn trọng.
Buổi công bố được phát trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của Ngày Quốc Tế Giới trẻ (WYD) 2027. Bài thánh ca có hai phiên bản:
- Phiên bản thứ nhất mang tính nghi lễ, do dàn nhạc và ca đoàn trình bày.
- Phiên bản thứ hai được phối theo phong cách nhạc pop dành cho giới trẻ.
Mỗi phiên bản đều được giới thiệu qua một video riêng. Video của bản giao hưởng ghi hình dàn nhạc và ca đoàn tại nhiều địa điểm nổi tiếng ở Seoul; trong khi video của bản pop tập trung giới thiệu các tình nguyện viên đang tích cực chuẩn bị cho sự kiện.
Một bài thánh ca dành cho mọi dân tộc
Để mọi quốc gia đều có thể dễ dàng đón nhận, bài hát được đặt tên bằng tiếng Latinh: “Confidite, ego vici mundum” (Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian).
Đây là một bài thánh ca mang tính quốc tế và được trình bày bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Toàn văn bài thánh ca như sau:
Từ phương Đông, ánh sáng bừng lên,
Ánh sáng mà bạn và tôi cùng bước theo.
Những tâm hồn từng ngủ vùi trong bóng tối,
Giờ đây đã thức tỉnh,
Hành trình của chúng ta bừng cháy.
Cho đến tận cùng trái đất,
Chúa vẫn luôn đồng hành bên chúng ta.
Mỗi khi đôi chân mỏi mệt chùn bước,
Lời Tình Yêu ban ân sủng cho muôn người.
“Các con là ánh sáng thế gian.”
Hãy soi sáng con đường cho nhau.
Giữa sợ hãi, bóng tối và những bước chân run rẩy,
Chúng ta sẽ mang theo niềm hy vọng.
Và giờ đây: “Hãy can đảm lên,
Thầy đã thắng thế gian.”
Confidite, ego vici mundum.
Xin cho ý Cha được thể hiện.
Xin cho ý Cha được thể hiện.
Xin cho ý Cha được thể hiện.
Xin cho ý Cha được thể hiện.
Trên con đường vừa được mở mới,
Lời kinh nguyện của chúng ta lan tỏa khắp nơi.
Dẫu đôi khi niềm hy vọng tưởng như lung lay,
Theo lệnh truyền của Người,
Chúng ta lại đứng lên và tiếp tục bước đi.
Khi bóng chiều buông xuống,
Chúa ngự trong tâm hồn chúng ta.
Mỗi khi gánh nặng ưu sầu đè nặng,
Lời của Niềm Hy Vọng ban ân sủng cho muôn người.
“Các con là ánh sáng thế gian.”
Hãy soi sáng con đường cho nhau.
Giữa sợ hãi, bóng tối và những bước chân run rẩy,
Chúng ta sẽ mang theo niềm hy vọng.
Và giờ đây: “Hãy can đảm lên,
Thầy đã thắng thế gian.”
Confidite, ego vici mundum.
Xin cho ý Cha được thể hiện.
Bài hát luân phiên sử dụng sáu ngôn ngữ: tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Ý.
Việc công bố bài thánh ca nhằm giúp mọi người có cái nhìn đầu tiên về Ngày Giới trẻ Thế giới 2027, khơi dậy sự quan tâm và giới thiệu sứ điệp của sự kiện. Qua giai điệu của mình, bài hát mong muốn chuyển tải những giá trị Tin mừng, liên kết người trẻ trên khắp thế giới và khích lệ họ chia sẻ niềm vui làm Kitô hữu.
Bài thánh ca trên đây là kết quả của một cuộc thi sáng tác mở dành cho tất cả mọi người. Ban Tổ chức yêu cầu các tác phẩm phải phản ánh chủ đề được trích từ Ga 16,33.
Đã có 434 tác phẩm dự thi, trong đó 294 bài đến từ nước ngoài. Tác phẩm được chọn là sáng tác của nhạc sĩ Hàn Quốc Francis Jiyoon Kim, sau đó được trình lên Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống của Tòa Thánh để phê chuẩn.
Bài hát chủ yếu được hát bằng tiếng Hàn và thấm đẫm tinh thần văn hóa của đất nước này. Trong phần hòa âm, ca đoàn kết hợp với nhiều nhạc cụ truyền thống Hàn Quốc trong một phong cách phối khí hiện đại. Video giới thiệu bài hát cũng đưa người xem khám phá những thắng cảnh và địa danh tiêu biểu của Seoul, như một lời mời gọi đầu tiên dành cho các bạn trẻ sẽ đến tham dự WYD mùa hè năm tới.
Tháng Mười sẽ mở ghi danh tham dự WYD
Hơn 30 năm sau Ngày Quốc Tế Giới trẻ tại Manila năm 1995, đây là lần thứ hai Ngày Giới trẻ Thế giới được tổ chức tại châu Á. Đây cũng là lần đầu tiên sự kiện diễn ra tại một quốc gia mà người Công giáo là thiểu số. Tại Hàn Quốc, nơi có đời sống tôn giáo rất đa dạng, người Công giáo chỉ chiếm khoảng 12% dân số. Đặc biệt, việc loan báo Tin mừng đầu tiên tại đây không do các nhà truyền giáo thực hiện mà do chính các giáo dân đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội.
Việc đăng ký dành cho khách hành hương sẽ bắt đầu vào tháng Mười tới đây, với nhiều gói tham dự khác nhau tùy thời gian lưu trú và các chương trình lựa chọn. Ban Tổ chức cũng đang phát triển một ứng dụng di động cùng hệ thống hỗ trợ hậu cần tích hợp. Khoảng 230 giáo xứ đã sẵn sàng tham gia đón tiếp các bạn trẻ.
Chiến dịch “Breath of Life” (Hơi thở của sự sống)
Đức Tổng giám mục Phêrô Trịnh Thuần Trạch (Chung Soon-taek), của Giáo phận Seoul, Chủ tịch Ban Tổ chức địa phương, khẳng định: “Chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể để Ngày Giới trẻ Thế giới Seoul 2027 trở thành một lễ hội của niềm hy vọng và là chứng tá về lòng hiếu khách cũng như tinh thần liên đới của Hàn Quốc và thành phố Seoul.”
Ban Tổ chức dự kiến huy động gần 30.000 tình nguyện viên, trong đó hàng trăm người đã bắt đầu công tác chuẩn bị.
(Vatican News 3-8-2026)
