Đức Thánh cha tiếp kiến linh mục, tu sĩ nam nữ Hàn Quốc tại Rôma

Il Papa salutato dal cardinale coreano Lazzaro You Heung sik | 📸 © VATICAN MEDIA
Sáng ngày 05 tháng Mười vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến chung hàng trăm linh mục và tu sĩ Hàn Quốc tại Roma, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Học viện Hàn Quốc tại thủ đô Giáo hội.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng y Lazaro Du Hưng Thực (You Heung sik), người Hàn Quốc, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ.

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha đặc biệt nhấn mạnh lịch sử độc đáo của Giáo hội Hàn Quốc. Đức tin Kitô giáo đã bén rễ tại nước này một cách khá đặc biệt: từ sự tìm kiếm chân thành của những người muốn khám phá sự thật qua các bản văn Kitô giáo và tìm hiểu về Đức Giêsu Kitô. Từ đó phát sinh ước muốn lãnh nhận Bí tích Rửa tội và hình thành một cộng đoàn đức tin.

Lịch sử ấy gợi lên hai từ khóa quan trọng, đó là: ký ức và hy vọng. Ký ức Kitô giáo không phải là hoài niệm quá khứ, nhưng là lòng biết ơn về những gì Thiên Chúa đã thực hiện và ý thức trách nhiệm đối với sứ mạng hôm nay. Hy vọng không phải là thái độ lạc quan đơn thuần, nhưng dựa trên xác tín rằng Đức Kitô đã sống lại và bóng tối không bao giờ có tiếng nói cuối cùng.

Giáo hội Hàn Quốc đã trưởng thành nhờ chứng tá của các vị tử đạo. Dân tộc Hàn Quốc từng trải qua bách hại, chiến tranh, nghèo đói và chia rẽ, nhưng luôn thể hiện sức mạnh để đứng lên và hướng về tương lai. Đức tin biến sự kiên cường ấy thành sức mạnh Kitô giáo: biết vượt qua thử thách mà không đánh mất hy vọng và không để đau khổ làm chai cứng trái tim.

Đức Thánh cha cũng đặc biệt nhắc đến Đấng Đáng kính Thomas Choe Yang-Eop (Thôi Lương Nghiệp - 1821-1861), vị linh mục thứ hai trong lịch sử Hàn Quốc, được gọi là “vị tử đạo của mồ hôi”. Trong 11 năm, cha không ngừng đi qua những con đường xa xôi để phục vụ các cộng đoàn Kitô hữu bị ẩn giấu, đem Lời Chúa và các Bí tích đến cho họ, cho đến khi kiệt sức vì sứ vụ. Chứng tá ấy cho thấy tử đạo không chỉ là hy sinh mạng sống trong một khoảnh khắc, mà còn có thể là hiến dâng cuộc đời từng ngày trong âm thầm.

Từ những ý tưởng trên đây, Đức Thánh cha mời gọi các linh mục và tu sĩ hãy trở thành những người can đảm làm điều thiện, đến gần người cô đơn, nâng đỡ người mệt mỏi, tìm kiếm những người xa rời Giáo hội, biết tha thứ, đối thoại và bắt đầu lại. Nguồn sức mạnh cho đời sống ấy chính là tình bạn với Đức Giêsu Kitô, được nuôi dưỡng qua Thánh Thể, Lời Chúa, cầu nguyện và thinh lặng. Tình bạn với Đức Kitô cũng phải mở ra tình huynh đệ và tinh thần hiệp hành. Những khác biệt về giáo phận, dòng tu và kinh nghiệm không nên trở thành nguyên nhân cạnh tranh, nhưng là sự phong phú để cùng bước đi, lắng nghe và đón nhận nhau như anh chị em.

Trước tình trạng bán đảo Triều Tiên vẫn còn chia cắt, Đức Thánh cha Lêô kêu gọi người Công giáo Hàn Quốc trở thành những người kiến tạo hòa giải và hòa bình. Hòa bình bắt đầu từ trái tim và những tương quan hằng ngày: biết lắng nghe thay vì phán xét, tha thứ thay vì oán giận, chọn hiệp thông thay vì đối đầu. Ngài khuyến khích họ tiếp tục cầu nguyện và hoạt động để mở ra những con đường gặp gỡ mới.

Sau cùng, Đức Thánh cha nhìn nhận Hàn Quốc đã từ một vùng đất truyền giáo trở thành quê hương của các thừa sai được gởi đi truyền giáo. Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Seoul 2027 sẽ là cơ hội để ký ức về các vị tử đạo gặp gỡ tương lai nơi giới trẻ. Đức Thánh cha kêu gọi Giáo hội lắng nghe, đồng hành với người trẻ và giúp họ khám phá rằng theo Đức Kitô không làm mất tự do, nhưng đưa con người đến sự tự do trọn vẹn.

Sứ điệp trọng tâm trong huấn từ của Đức Thánh cha có thể cô đọng trong ba lời mời gọi: hãy là những người gìn giữ ký ức, chứng nhân của hy vọng và những người kiến tạo hòa bình. Ngài phó thác Giáo hội Hàn Quốc và hành trình hướng tới Đại Hội Giới trẻ Công giáo Thế giới Seoul 2027 cho Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội, Thánh Anrê Kim Đại Kiến (Kim Taegon), Thánh Phaolô Đinh Hạ Tường (Chong Hasang) và các thánh tử đạo Hàn Quốc.

(Sala Stampa 5-10-2026)

Vietnamese Survey popup