Chuyên gia truyền thông và nhà làm phim người Philippines nói rằng: truyền thông xã hội phải dẫn con người vượt ra khỏi màn hình
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia-RVA), trước thềm Đại hội Các Nhà Truyền giáo Kỹ thuật số Công giáo Châu Á, bà Pie Mabanta-Fenomeno, chuyên gia truyền thông và nhà làm phim, đã cảnh báo rằng việc chỉ dựa vào những nội dung kỹ thuật số ngắn và chuyển động nhanh có thể góp phần tạo nên một nền văn hóa “hời hợt, thiếu kiên nhẫn và cả tin”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Bà Mabanta-Fenomeno hiện là chủ tịch SIGNIS Philippines và là thành viên được bầu vào ban quản trị của SIGNIS Asia. Trước đây, bà từng giữ chức giám đốc điều hành của Communication Foundation for Asia và đã dẫn dắt các sáng kiến đào tạo truyền thông cấp khu vực dành cho những người làm truyền thông của Giáo hội và giới trẻ.
Theo bà, truyền thông xã hội nên đóng vai trò như một điểm khởi đầu dẫn đến những cuộc gặp gỡ nhân bản sâu sắc hơn, thay vì trở thành điểm đến cuối cùng của việc truyền đạt Tin mừng. Các nền tảng kỹ thuật số đã mở rộng hoạt động truyền thông đến với những người bình thường, cho phép họ không chỉ tiếp nhận nội dung mà còn tạo ra nội dung, tham gia và đối thoại.
Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng truyền thông kỹ thuật số chỉ trở nên có ý nghĩa khi thúc đẩy phẩm giá con người, công bằng kỹ thuật số, cộng đồng đích thực và công ích. “Truyền thông xã hội phải luôn là điểm khởi đầu, chứ không bao giờ là điểm đến.” Đồng thời, bà Mabanta-Fenomeno ví nội dung kỹ thuật số dạng ngắn như một món khai vị, có tác dụng khuyến khích con người tìm kiếm sự tương tác sâu sắc và có ý nghĩa hơn.
Bà cảnh báo rằng việc chỉ dựa vào những nội dung kỹ thuật số ngắn và chuyển động nhanh có thể góp phần tạo nên một nền văn hóa “hời hợt, thiếu kiên nhẫn và cả tin”. Bà khuyến khích cả những người sáng tạo nội dung lẫn khán giả vượt ra khỏi màn hình để hướng tới những cuộc trò chuyện có chiều sâu và những cuộc gặp gỡ trong đời thực.
Đối với những người làm truyền thông của Giáo hội và giới trẻ, bà cho rằng việc làm chứng đích thực trong môi trường kỹ thuật số cũng đòi hỏi những cách thức truyền thông có trách nhiệm, thay vì chỉ theo đuổi lượt thích, số lượng người theo dõi hay những nội dung lan truyền mạnh mẽ.
Bà Mabanta-Fenomeno khuyến khích những người làm truyền thông kỹ thuật số trở thành “những người khuếch đại tiếng nói của những người không có tiếng nói”, những người vận động cho sự thay đổi và những người kể chuyện có mục đích, sử dụng các nền tảng của mình để làm nổi bật những cộng đồng bị gạt ra bên lề, lên tiếng trước những bất công và bảo vệ phẩm giá con người.
Bà Mabanta-Fenomeno cũng nhắc nhở những nhà truyền giáo kỹ thuật số rằng truyền thông không chỉ đơn thuần là việc thể hiện bản thân. Đó là một ơn gọi nhằm thúc đẩy sự thật, công lý, hòa bình và sự toàn vẹn của công trình sáng tạo.
Bà kêu gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số hãy bước ra khỏi vị trí trung tâm, đồng thời khuyến khích họ kể những câu chuyện làm cho sự hiện diện của Thiên Chúa được nhận ra trong cả những trải nghiệm phi thường lẫn những khoảnh khắc bình thường của đời sống hằng ngày.
Bà nói: “Đừng bằng lòng với việc trở thành một người sáng tạo nội dung thương mại chỉ chạy theo những tràng pháo tay”. Bà kêu gọi những người làm truyền thông Công giáo sử dụng các kỹ năng của mình để “khuôn mặt sống động của Thiên Chúa” có thể được nhận ra và gặp gỡ trên khắp châu Á.
Đại hội Người Ảnh hưởng Kỹ thuật số Công giáo Châu Á 2026, với chủ đề “Từ Người Ảnh hưởng đến Người Chứng nhân: Con đường Hiệp hành cho Sứ mạng Kỹ thuật số tại Châu Á” sẽ tiến hành từ ngày 10 đến ngày 13 tháng Chín năm 2026, tại khuôn viên Đài Chân Lý Á Châu, Fairview, Thành phố Quezon, Philippines, do Văn phòng Truyền thông Xã hội của FABC (FABC-OSC) và Đài Chân Lý Á Châu (RVA) cùng tổ chức.
Đại hội nhằm khuyến khích những người làm truyền thông kỹ thuật số Công giáo trên khắp châu Á vượt ra khỏi việc gây ảnh hưởng và tìm kiếm sự hiện diện, để hướng tới một sứ mạng kỹ thuật số chân thực hơn, mang tính cộng tác và hiệp hành hơn.
