Chuông nhà thờ chính tòa Nagasaki được vang lên

Chuông nhà thờ chính tòa Nagasaki bị phá hủy vì bom nguyên tử, nay lại được gióng lên để kêu cầu hòa bình.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Cùng với con người, các dinh thự và gia cư, cả nhà thờ chính tòa Urakamim với hai tháp chuông cũng bị tàn phá bình địa. Khi thánh đường này được tái thiết, hai tháp chuông vẫn trống rỗng. Trong những tháng qua, nhiều tín hữu Công giáo ở Mỹ đã lạc quyên để tái thiết hai ngọn tháp, và cả hai quả chuông nữa. Đức Tổng giám mục Michiaki Nakamura, Tổng giám mục Nagasaki sở tại đã nói với hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng rằng: “Chuông này được treo lên trong những ngày này, trong tháp chuông còn trống rỗng và sẽ được vang lên lần cầu tiên vào đúng giờ ngày 09 tháng Tám năm 1945, khi bom nguyên tử nổ trên bầu trời Nagasaki”.
Chính Đức Tổng giám mục Nakamura sẽ đánh chuông lúc 11 giờ 4 phút, sáng thứ Bảy tới đây, ngày 09 tháng Tám. Ngài nói: tiếng chuông này sẽ là “một lời nhắc nhớ các nạn nhân, đồng thời cũng là một lời khẩn cầu hòa bình. Sự kiện chuông bị tàn phá do một quả bom nguyên tử chế tạo tại Mỹ và do Mỹ ném xuống và nay tháp chuông được tái thiết và chuông được chính các công dân Mỹ tặng, chính là một dấu chỉ cụ thể về sự tha thứ, hòa giải và hy vọng”. Nói khác đi, nó chứng tỏ có thể cùng nhau tiến bước tiến về sự thực thi hòa bình trên thế giới.
Đức Tổng giám mục nói thêm rằng: “Tôi cầu mong mỗi lần tiếng chuông này được vang lên, người ta sẽ nhớ đến biến cố đó và có thể dấn thân trong hy vọng để xây dựng hòa bình. Thực vậy, năm 2025 là năm hy vọng”.
(Fides 6-8-2025)
Trực tiếp
