Tổ chức UNITALSI tiếp tục thi hành sứ vụ giúp khách hành hương đến Lộ Đức
Cuộc hành hương quốc gia của Tổ chức ở Ý chuyên giúp đưa các bệnh nhân đi hành hương tại các Đền thánh, gọi tắt là UNITALSI, năm nay đưa 4.000 người, trong 11 chuyến bay, 2 chuyến tàu hỏa và 3 xe buýt, đến Lộ Đức, trong cuộc hành hương từ ngày 23 đến ngày 29 tháng Chín tới đây.
Phúc Nhạc | RVA
Chủ đề cuộc hành hương này là: “Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà.” Tại Hang Đức Mẹ hiện ra, sẽ có những người bệnh, người khuyết tật, các tình nguyện viên, linh mục và nhân viên y tế.
Đức Thánh cha Lêô XIV sẽ ở Lộ Đức trong hai ngày 26 và 27 tháng Chín sắp tới, như một người hành hương giữa những người hành hương.
Đối với tổ chức UNITALSI, đây sẽ là một cuộc gặp gỡ mang ý nghĩa đặc biệt, diễn ra ngay tại trung tâm của hành trình hiệp hội và mục vụ của cuộc hành hương”.
Trang mạng chính thức của UNITALSI, Đức Tổng giám mục Rocco Pennacchio, của Giáo phận Fermo, cũng là Tổng tuyên úy của tổ chức của UNITALSI, khẳng định rằng: “Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà”, câu này đồng hành với hành trình đào luyện của các nhóm UNITALSI và tại Lộ Đức sẽ mang một ý nghĩa còn sâu sắc hơn.
Theo ngài, câu này “diễn tả niềm xác tín rằng, trong đức tin, mỗi người chúng ta sống trong sự đồng hành của Đức Kitô - một sự đồng hành chất vấn cuộc sống, làm cho cuộc sống sống động và nâng đỡ cuộc sống, nhất là khi đau khổ và bệnh tật xuất hiện trước ngưỡng cửa cuộc đời”.
Về phần ông Rocco Palese, Chủ tịch toàn quốc của tổ chức UNITALSI, ông nói rằng: “Đi hành hương đến Lộ Đức có nghĩa là lên đường, bỏ lại phía sau những sinh hoạt thường ngày, những thói quen và những điều chắc chắn của mình. Đây không phải là một chuyến đi thông thường nhưng là một hành trình đưa chúng ta đến với một trải nghiệm đích thực về đức tin, tình huynh đệ và sự phục vụ.”
Theo ông Palese, sự hiện diện của Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ làm cho cuộc hành hương “càng đặc biệt hơn”, trao cho gia đình UNITALSI cơ hội cùng Đức Thánh cha chia sẻ hành trình và phó thác cho Đức Trinh Nữ Maria “những ý nguyện của chúng ta, gia đình chúng ta, những người chúng ta mang trong trái tim và UNITALSI của chúng ta”.
(Acistampa 23-9-2026)
