Tổ chức từ thiện Open Doors tố giác: 60 Kitô hữu bị sát hại trong các vụ tấn công dịp Phục sinh vừa rồi

Churches in parts of Nigeria will gather over Easter at heightened risk of attack (illustrative picture) | opendoorsuk.org
Ngày 15 tháng Tư vừa qua, Tổ chức từ thiện Open Doors, Mở cửa, cho biết trong dịp lễ Phục sinh mới đây, các Kitô hữu tại nhiều khu vực trên thế giới một lần nữa trở thành mục tiêu của bạo lực và đàn áp từ phía nhà nước.

Phúc Nhạc | RVA

Theo tổ chức này, đã có các vụ tấn công giết người tại Nigeria bên Phi châu, cũng như các vụ bắt giữ và làm cho các thánh lễ vị hủy bỏ vì những lời đe dọa ở Trung Đông. Tổng cộng, đã có ít nhất 60 người đã thiệt mạng.

Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất một lần nữa là “Middle Belt”, (Vòng đai ở giữa) tại Nigeria. Trước lễ Phục sinh, tại bang Plateau gần thành phố Jos, 27 người đã bị bắn chết trong một cuộc tấn công tại Angwan Rukuba. Vào Chúa nhật Phục sinh, các tay súng đã tấn công hai nhà thờ tại làng Ariko thuộc bang Kaduna. Theo các nguồn tin địa phương, ít nhất từ 5 đến 7 người đã bị giết trong lúc đang tham dự thánh lễ, và một số người khác bị bắt cóc. Số liệu chính xác về nạn nhân cũng như thông tin về việc giải cứu con tin vẫn còn gây tranh cãi.

Tại bang Benue, cũng hôm Chúa nhật Phục sinh, các làng Kitô giáo bị tấn công khiến 26 người thiệt mạng theo nguồn tin địa phương. Ngày hôm sau, 06 tháng Tư, tại bang Plateau, hai người làm nhiệm vụ canh gác đã bị bắn chết. Ngoài các cuộc tấn công nhắm vào Kitô hữu, tại khu vực Zamfara, hơn 150 người thuộc nhiều tôn giáo khác nhau - chủ yếu là phụ nữ và trẻ em - đã bị bắt cóc.

Như vậy, bạo lực không chỉ nhắm vào các nhóm tôn giáo nhưng còn ảnh hưởng đến toàn bộ cộng đồng làng xã trong bối cảnh bất ổn kéo dài, nơi mà sự bảo vệ của nhà nước thường bị xem là không đầy đủ.

Syria, Iraq và Iran

Tại Trung Đông, trong Tuần Thánh cũng ghi nhận nhiều căng thẳng. Ở Syria, sáu thanh niên Kitô đã bị bắt tại thành phố al-Suqaylabiyya sau khi một cuộc xung đột giữa các nhóm thanh niên leo thang và dẫn đến các hành vi bạo lực nhằm vào nhà cửa và cửa hàng của các Kitô hữu. Trong khi các đại diện Kitô cố gắng giảm căng thẳng thông qua đối thoại với các lãnh đạo Hồi giáo địa phương, thì các vụ bắt giữ ban đầu chỉ nhắm vào phía các tín hữu Kitô. Ngoài ra, tại tỉnh Tartus, các ngôi mộ Kitô giáo bị phá hoại và các cây thánh giá trên bia mộ bị tháo bỏ. Tại Iraq, các lãnh đạo Giáo hội đã hủy bỏ một buổi cử hành Chúa nhật Lễ Lá quy mô lớn với hàng nghìn người tham dự vì lý do an ninh.

Tại Iran, nhiều lễ mừng Phục sinh cũng bị hạn chế hoặc hủy bỏ. Ở nhiều quốc gia trong khu vực, tình trạng bất ổn, các mối đe dọa và căng thẳng chính trị đã chi phối Tuần Thánh và lễ Phục sinh. Tuy nhiên, các tiếng nói trong Giáo hội vẫn nhấn mạnh niềm hy vọng và sự kiên vững. Một lãnh đạo Giáo hội tại Iran nói: “Ngay cả trong bóng tối của chiến tranh, Thiên Chúa vẫn ban sự sống. Ngay cả trong cảnh lưu đày, Thiên Chúa vẫn hiện diện.”

Hàng trăm triệu người bị ảnh hưởng

Theo tổ chức Open Doors, trên toàn thế giới có hơn 388 triệu Kitô hữu đang sống trong tình trạng bị bách hại hoặc phân biệt đối xử nghiêm trọng. Tổ chức này hoạt động từ năm 1955 tại khoảng 70 quốc gia và hỗ trợ các nạn nhân không phân biệt hệ phái.

(Kathpress 15-4-2026)