Tổ chức trợ giúp Mỹ Latinh Adveniat của Hội đồng Giám mục Đức: Nỗi sợ hãi tại Venezuela rất lớn

P. Martin Maier bei einem Besuch in Kolumbien. | Philipp Lichterbeck/Adveniat
Tổ chức bác ái Adveniat của Hội đồng Giám mục Đức lo lắng về tình hình tại Venezuela, sau cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào nước này.

Phúc Nhạc | RVA

Hôm mùng 05 tháng Giêng vừa qua, cha Martin Maier, Tổng Giám đốc Điều hành tổ chức trợ giúp Mỹ Latinh của Giáo hội Đức Adveniat, có trụ sở ở thành phố Essen, bắc Đức, nói với hãng Thông tấn Công giáo KNA rằng “Người dân Venezuela đang sống trong nỗi sợ hãi. Không ai dám công khai nói chuyện ngoài đường, càng không dám chỉ trích chế độ.”

Theo cha Maier, tại nhiều nơi ở Venezuela, các nhóm được gọi là Colectivos - các đội đàn áp của chính quyền vẫn đang cầm quyền - vẫn tiến hành các cuộc kiểm soát.

“Người dân lo sợ rằng sự đàn áp sẽ còn gia tăng và tình cảnh của họ sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nữa. Vì vậy, tình trạng tích trữ hàng hóa đã bắt đầu xảy ra.”

Tình hình tại biên giới với Colombia chưa rõ ràng

Cha Maier cho biết hiện vẫn chưa rõ liệu có xảy ra làn sóng di cư mới tại biên giới với quốc gia láng giềng Colombia hay không. Cha nói: “Dĩ nhiên, nỗi sợ bị đàn áp bởi chế độ vẫn đang cầm quyền, hoặc lo ngại về các cuộc tấn công tiếp theo của Hoa Kỳ, có thể khiến nhiều người hơn nữa rời bỏ đất nước.”

Tuy nhiên, cha nhấn mạnh rằng không nên quên rằng hơn tám triệu người Venezuela đã phải rời bỏ quê hương do cuộc khủng hoảng nhà nước và kinh tế nghiêm trọng kể từ khi ông Maduro lên nắm quyền.

“Những ai có khả năng rời đi thì đã không còn ở lại trong nước.” Theo cha Maier, tổ chức Adveniat vẫn tiếp tục giúp đỡ người dân tại quốc gia Nam Mỹ này. Với tư cách là tổ chức trợ giúp Mỹ Latinh của Giáo hội, Adveniat làm việc trực tiếp với các cơ sở của Giáo hội và các giáo xứ tại Venezuela, điều đã tỏ ra rất hữu ích trong nhiều năm qua.

(KNA 5-1-2026)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail