Chuẩn bị Giáng sinh tại Taybeh, làng Kitô duy nhất ở miền Bờ Tây
Chính phủ Israel đã quyết định lập thêm 19 khu định cư tại Bờ Tây, hay còn gọi là Cisjordani, bất chấp công pháp quốc tế, vì đây là lãnh thổ của người Palestine mà Israel chiếm đóng.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Tại vùng Bờ Tây này, trong khu vực xưa kia là Ephraim trong Kinh thánh, nơi Chúa Giêsu từng tìm được chỗ trú ngụ, hiện có một ngôi làng duy nhất hoàn toàn Kitô giáo. Trong bầu không khí lo âu và bất an vì thường xuyên bị các thực dân Do thái tấn công, cộng đoàn Kitô đang chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng sinh.
Thực vậy, trong những tuần gần đây, năm chiếc xe hơi đã bị đốt cháy, như cha Bashar Fawadleh, chánh sở Công giáo Latinh trong làng. Đặc biệt, vào tháng Sáu năm nay, một vụ hỏa hoạn lớn đã tàn phá các khu đất nông nghiệp và làm cháy sạm các bức tường bao quanh di tích của ngôi thánh đường Hy Lạp-Melkite cổ, nằm sát khu dân cư.
Người dân tố cáo tình trạng nhà cầm quyền Israel không hề trừng phạt các thủ phạm, chậm trễ trong can thiệp của quân đội Israel vốn lực lượng chịu trách nhiệm an ninh trong khu vực, tất cả nằm trong chiến lược gây hấn của những người định cư.
Một phương thức đã được thử nghiệm
Mỗi khi một khu định cư mới được thiết lập, kịch bản luôn lặp lại như cũ: đất đai bị đốt cháy, đàn bò hoặc đàn cừu xuất hiện, những chiếc xe kéo, những căn nhà tiền chế đầu tiên, lá cờ Israel được dựng lên ở vị trí trung tâm và dễ nhìn thấy, rồi các công trình xây dựng bắt đầu mọc lên. Chỉ trong vài tháng, các khu định cư mới thường hình thành trên đỉnh các ngọn đồi, trước khi tiếp tục mở rộng sâu vào lãnh thổ Palestine.
Tại Taybeh, các vị lãnh đạo Kitô giáo đã chọn không đáp trả các hành động đe dọa bằng bạo lực. Tổng mục sư Jack Nobel của giáo xứ Hy Lạp-Melkite tại Taybeh, nói: “Chúng tôi kháng chiến ôn hòa”. Theo cha Bashar, cho đến nay chưa có cư dân nào của làng bị thương hay thiệt mạng. Trong các làng lân cận, nơi đa số là người Hồi giáo, các hành vi bạo lực đã gây ra chết chóc và thương tích. Tuy nhiên, mọi người đều lo sợ rằng một thảm kịch cũng có thể xảy ra tại làng Kitô Taybeh.
Tại làng này, các vị lãnh đạo Công giáo và Chính Thống giáo của làng vốn có những mối tương quan tốt đẹp với nhau và đang nỗ lực dạy nguyên tắc bất bạo động ngay cả trong các trường học của họ.
Giáng sinh mạnh hơn nỗi sợ
Bất chấp bối cảnh ấy, niềm mong đợi Giáng sinh đầy hoan vui vẫn chiếm ưu thế. Trong thánh lễ Chúa nhật ngày 21 tháng Mười Hai vừa qua, cha sở giáo xứ Công giáo Latinh Taybeh đã đón tiếp một phái đoàn nhỏ đến từ Pháp. Đức ông Hugues de Woillemont, Giám đốc tổ chức L’Oeuvre d’Orient, cùng với Chủ tịch hiệp hội Jean-Yves Tolot và cha Christophe Le Sourt, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Pháp, đã quyết định đến bày tỏ sự nâng đỡ đối với các Kitô hữu Taybeh và cùng họ cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô giáng sinh.
Trong nhà thờ Công giáo Latinh của làng, được trang hoàng ngay từ đầu Mùa Vọng, có một hang đá Giáng sinh được đặt dưới chân bàn thờ. Trên các khung cửa sổ của những ngôi nhà, đèn trang trí mời gọi mọi người chia sẻ niềm vui của thời khắc này và, trong thời gian Giáng sinh, tạm quên đi những mối đe dọa đang bao trùm tương lai của các Kitô hữu tại Thánh địa.
Cùng với các tổ chức khác, L’Oeuvre d’Orient cung cấp sự hỗ trợ tài chính cho nhiều dự án nhằm giúp các cộng đoàn Kitô hữu địa phương được tồn tại, bởi vì trong bối cảnh thiếu việc làm, thiếu triển vọng tương lai và tình trạng bất an thường trực, việc người Kitô hữu rời bỏ quê hương là một vấn đề nghiêm trọng.
Cha Fawadleh đau buồn cho biết: trong hai năm qua, có mười lăm gia đình đã rời Taybeh để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở nước ngoài; một gia đình Melkite khác cũng sẽ rời làng trước khi năm nay. Dần dần, địa phương Palestine này - hiện chỉ còn 1.400 cư dân - đang bị suy giảm dân số.
(Vatican News 22-12-2025)