Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ lên án kế hoạch trình chiếu trực tiếp vụ hành quyết của Lầu Năm Góc là “man rợ”

Đức Tổng giám mục Paul S. Coakley của Giáo phận Oklahoma City, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB) | OSV News photo/Bob Roller
Sau khi Bộ trưởng quốc phòng Mỹ tuyên bố có kế hoạch trình chiều trực tiếp vụ hành quyết bằng đội xử bắn đối với Nidal Malik Hasan, thủ phạm vụ xả súng tại căn cứ Fort Hood, dự kiến diễn ra vào ngày 03 tháng Mười Hai tới đây, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã lên án kế hoạch này và gọi đó là “man rợ”.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Tổng thống Donald Trump cũng đã phê chuẩn việc hành quyết bằng đội xử bắn đối với Hasan, cựu thiếu tá bác sĩ tâm thần của Lục quân Hoa Kỳ, người bị kết án tử hình vì đã sát hại 13 người và làm bị thương 32 người khác trong vụ xả súng hàng loạt tại căn cứ Fort Hood, bang Texas, năm 2009.

Ngày 08 tháng Mười vừa qua, trong cuộc phỏng vấn với dành cho Real America’s Voice News, một kênh truyền hình ủng hộ ông Trump, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết vụ hành quyết sẽ diễn ra tại Fort Hood, vào ngày 03 tháng Mười và sẽ được công khai. Ông nói: “Chúng tôi sẽ bảo đảm mọi người có thể theo dõi sự việc, và sự việc sẽ được công khai”.

Kể từ khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp vào năm ngoái, bổ sung danh xưng “Bộ Chiến tranh” (Department of War) như một tên gọi thứ hai mang tính nghi lễ cho Bộ Quốc phòng, ông Hegseth thường sử dụng chức danh “Bộ trưởng Chiến tranh” (Secretary of War). Sau đó, ông Hegseth đã xác nhận những phát biểu của mình trên mạng xã hội X.

“Bàng hoàng và vô cùng đau buồn”

Trong tuyên bố ngày 09 tháng Mười, Đức Tổng giám mục Paul S. Coakley của Giáo phận Oklahoma City, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB), cho biết ngài đã đón nhận thông tin về kế hoạch này “với sự bàng hoàng và vô cùng đau buồn”. Ngài nói: “Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của sự sống... Không gì có thể biện minh cho những hành động của ông Hasan, nhưng quyết định truyền hình vụ xử bắn ông ta là sự cổ súy man rợ cho một nền văn hóa sự chết và cần phải được xem xét lại. Lời Chúa khuyên dạy chúng ta: “Đừng lấy ác báo ác cho bất cứ ai” (Rm 12,17).

Đức Tổng giám mục Coakley nói thêm rằng: “Việc hành quyết công khai, kể cả đối với một người đã gây ra những tổn hại nghiêm trọng, chỉ càng làm suy yếu nền tảng đạo đức của quốc gia chúng ta và trở thành một vết nhơ trong lương tâm của người dân”. Huấn quyền chính thức của Giáo hội Công giáo phản đối việc áp dụng án tử hình vì coi đây là hành vi vi phạm tính thánh thiêng vốn có của sự sống con người, đồng thời chủ trương xóa bỏ hình phạt này trên toàn thế giới.

Giáo huấn Công giáo phản đối án tử hình

Năm 2018, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã sửa đổi Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo nhằm làm rõ giáo huấn của Giáo hội, theo đó án tử hình là điều “không thể chấp nhận được” về mặt luân lý trong thế giới hiện đại, “bởi vì nó xâm phạm tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người”.

Trong thông điệp năm 2020 mang tựa đề Fratelli tutti (Tất cả anh em), Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhắc lại giáo huấn của Thánh Gioan Phaolô II. Ngài viết rằng vị tiền nhiệm của mình “đã khẳng định rõ ràng và dứt khoát rằng án tử hình không thể được biện minh về mặt luân lý và cũng không còn cần thiết xét từ góc độ công lý hình sự”.

Đầu năm nay, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gửi một sứ điệp video đến những người Công giáo đấu tranh nhằm xóa bỏ án tử hình, nhân dịp kỷ niệm 15 năm bang Illinois, quê hương của ngài, bãi bỏ hình phạt này. Nếu được thực hiện, đây sẽ là lần đầu tiên tại Hoa Kỳ có vụ hành quyết được phát trực tiếp. Nếu được tiến hành như dự kiến, vụ hành quyết Hasan sẽ đánh dấu lần đầu tiên các quan chức Hoa Kỳ phát trực tiếp một vụ hành quyết cho công chúng theo dõi.

Một số chuyên gia pháp lý lưu ý rằng các thủ tục kháng cáo và những quy trình pháp lý khác có thể khiến việc hành quyết Hasan bị trì hoãn quá ngày 03 tháng Mười Hai.

Theo Trung tâm Thông tin về Án tử hình (Death Penalty Information Center), vụ hành quyết công khai gần đây nhất tại Hoa Kỳ diễn ra ở bang Missouri vào năm 1937.

Trong thông cáo nói trên, Đức Tổng giám mục Coakley kết luận rằng: “Tôi cầu xin Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành chuyển cầu, để với tư cách là một quốc gia, chúng ta luôn biết chọn sự sống, ngay cả trong những thời điểm và hoàn cảnh thử thách nhất”.

(OSV News 9-10-2026)

Tags
Vietnamese Survey popup