Chính quyền Nigeria mở chiến dịch quân sự mới sau các vụ tấn công đẫm máu
Chính phủ Nigeria đã công bố một chiến dịch quân sự mới nhằm đối phó với các phần tử Hồi giáo cực đoan, sau vụ sát hại hàng chục người. Trong khi đó, khoảng 180 Kitô hữu bị bắt cóc ở nơi khác vào tháng trước đã được trả tự do.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Giới chức địa phương cho biết 162 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công hôm mùng 03 tháng Hai vừa qua tại các làng Woro và Nuku, thuộc bang Kwara - nơi đa số dân theo Hồi giáo. Nhiều nạn nhân bị cho là đã bị giết vì chống lại tư tưởng cực đoan của các phiến quân Hồi giáo này. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất tại Nigeria ngoài các điểm nóng xung đột quen thuộc.
Những kẻ có vũ trang đã thiêu rụi nhà cửa và cướp phá cửa hàng, trong một sự kiện mà Văn phòng Ân xá Quốc tế tại Nigeria gọi là “một thất bại an ninh gây sốc”. Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm, nhưng người dân và chính quyền địa phương cho rằng có sự can dự của các nhóm Hồi giáo cực đoan.
Một tuyên bố từ Phủ Tổng thống Nigeria cho biết những kẻ tấn công đã giết dân làng vì họ từ chối “nỗ lực nhồi sọ đáng ghê tởm, và chọn thực hành một hình thức Hồi giáo không cực đoan, không bạo lực”.
Các chuyên gia nhận định bang Kwara, nơi gần đây chứng kiến sự gia tăng các vụ tấn công và bắt cóc chết người, đang nhanh chóng trở thành mặt trận mới cho các nhóm vũ trang muốn mở rộng hoạt động tại quốc gia đông dân nhất châu Phi.
James Barnett, nhà nghiên cứu tại Viện Hudson (Washington) ở Mỹ, cho biết các nhóm vũ trang đang mở rộng địa bàn vì họ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các nhóm khác tại những khu vực truyền thống.
Các Kitô hữu bị bắt cóc đã được trả tự do
Riêng hôm thứ Năm, ngày 05 tháng Hai vừa qua, Thống đốc bang Kaduna thông báo rằng toàn bộ 183 Kitô hữu bị bắt cóc trong ba vụ tấn công nhà thờ đồng thời hồi tháng trước, đã được thả. Trong số này, 89 người được giải cứu hôm thứ Tư, ngày 04 tháng Hai mới đây. Các nhà phân tích cho rằng trong một số trường hợp, chính quyền đã trả tiền chuộc.
Con số ban đầu được người dân địa phương và các tổ chức vận động đưa ra là 168 người bị bắt cóc.
Thống đốc Uba Sani cho biết sau vụ việc, ông đã kiến nghị với Tổng thống và Cố vấn An ninh Quốc gia về việc thiết lập một căn cứ quân sự, đặc biệt tại khu vực Regina, vốn từ lâu được xem là điểm nóng.
Bảo vệ các cộng đồng “không có khả năng tự vệ”
Thống đốc bang Kwara, AbdulRahman AbdulRazaq, cho rằng vụ tấn công hôm thứ Ba, ngày 03 tháng Hai có thể là hành động trả đũa cho các chiến dịch chống khủng bố gần đây trong khu vực - một số trong đó thành công nhờ thông tin tình báo từ người dân địa phương.
Các vụ giết người cũng có thể nhằm đe dọa các cộng đồng khác, buộc họ phải tuân theo yêu sách của các nhóm vũ trang.
Tháng Mười Một năm ngoái, Tổng thống Tinubu đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về an ninh, lên kế hoạch tuyển thêm cảnh sát và triển khai lực lượng bảo vệ rừng nhằm đối phó với làn sóng bắt cóc trên toàn quốc. Dù vậy, các nhà phân tích cho rằng chính phủ vẫn chưa làm đủ để giải quyết tình trạng mất an ninh, khi quân đội phải căng mình đối phó với các nhóm vũ trang ở mọi khu vực, trong khi thiếu vũ khí hiện đại và năng lực tình báo.
(Crux 8-2-2026)